1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lịch sử Euro 1984: Michel Platni chói sáng đưa Pháp lên đỉnh cao

Thùy Anh

(Dân trí) - Tại kỳ Euro 1984, phong độ xuất sắc của huyền thoại Michel Platini đã giúp Pháp lên ngôi vô địch châu Âu. Đây là danh hiệu đầu tiên của Les Bleus ở các giải đấu lớn.

Vòng loại Euro 1984 có số đội tham dự kỷ lục khi thu hút 32 đội tuyển quốc gia châu Âu. Các đội được chia làm 7 bảng, đấu chọn 8 đội xuất sắc nhất vào VCK tại Pháp. Tại đây các đội được chia làm hai bảng đấu vòng tròn, chọn mỗi bảng hai đội vào đấu chéo tại bán kết.

Và cũng chính tại giải này, người ta đã được chứng kiến sự thăng hoa rực rỡ của đội tuyển Pháp với "bộ tứ ma thuật" Michel Platini, Alain Giresse, Jean Tigana và Luis Fernandez. Hai mùa liên tiếp là vua phá lưới Serie A trong màu áo Juventus, Platini chính là niềm hy vọng của nước Pháp. Và quả thực ông đã không khiến mọi người thất vọng.

Sau khi ghi bàn duy nhất giúp đội nhà hạ Đan Mạch 1-0 ở trận mở màn, Platini khiến cả thế giới "phát sốt" khi lập liền hai hat-trick để giúp Les Bleus hạ Bỉ 5-0 và Nam Tư (cũ) 3-2. Pháp vào bán kết với vị trí nhất bảng 1, theo sau họ là Đan Mạch. Ở bảng còn lại Tây Ban Nha vượt qua Đức, Bồ Đào và Romania để giành ngôi nhất bảng. Vị trí thứ hai thuộc về Bồ Đào Nha.

Lịch sử Euro 1984: Michel Platni chói sáng đưa Pháp lên đỉnh cao - 1

Michel Platini đã có một kỳ Euro 1984 lịch sử cùng đội tuyển Pháp.

Ở bán kết, nếu như việc Tây Ban Nha vượt qua Đan Mạch sau loạt luân lưu không mấy gây chú ý thì ở trận còn lại Pháp và Bồ Đào đã khiến tất cả các CĐV phải nín thở. Đến tận bây giờ người ta vẫn nhắc tới trận đấu đó như một trong những trận bán kết kịch tính nhất lịch sử Euro.

Với ưu thế sân nhà cùng lực lượng trội hơn, Pháp sớm mở tỷ số ở phút 24. Một pha dứt điểm chính xác của Domergue sau đường chuyền của Platini. Suốt trong thời gian còn lại của hiệp một và cả nửa đầu hiệp hai, họ tiếp tục chơi lấn lướt với hàng tá cơ hội.

Tuy nhiên tất cả đều trôi qua trước mũi giày của Platini, Luis Fernandez và Alain Giresse. Bỏ lỡ nhiều cơ hội, đội chủ nhà đã phải trả giá với bàn thua ở phút 74 sau pha đánh đầu chính xác của Rui Jordao.

Kết quả hòa trong 90 phút chính thức buộc hai đội bước vào hiệp phụ. Thật kịch tính, ngay phút thứ 8 hiệp phụ, lại là Rui Jordao có bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Bồ Đào Nha. Người Pháp nín thở! Bàn thua buộc "gà trống Gaulois" phải dồn toàn bộ đội hình sang phần sân đối phương. Sau rất nhiều nỗ lực, phút 114, họ cũng có bàn gỡ. Người ghi bàn vẫn là Domergue.

Với thời gian còn lại chỉ 5 phút, cổ động viên đội đều chuẩn bị tinh thần cho loạt đấu súng. Thế nhưng vào đúng phút cuối cùng, Platini đã tỏa sáng với pha dứt điểm chính xác sau quả tạt bên cánh phải của Jean Tigana. Cả nước Pháp vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.

Ngày 27/6/1984, SVĐ Công viên các hoàng tử ngập tràn cờ hoa đón chờ trận chung kết. Ngay sau hồi còi khai cuộc, đội chủ nhà nhanh chóng giành quyền kiểm soát trận đấu. Và đến phút 57 họ vượt lên dẫn trước với pha đá phạt của Platini. Cũng phải nói thêm rằng thủ thành Arconada của Tây Ban Nha đã "góp công" lớn vào bàn mở tỷ số khi để bóng lọt qua người.

Những phút còn lại của hiệp hai, các cầu thủ áo lam tiếp tục ép sân và tạo được rất nhiều cơ hội. Nhưng duy nhất chỉ có Bruno Bellone tận dụng thành công ấn định chiến thắng 2-0 cho Pháp. Cùng ngôi vô địch Euro 1984, Platini đi vào lịch sử Euro khi đoạt cả danh hiệu vua phá lưới (9 bàn) lẫn cầu thủ xuất sắc nhất giải.