1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Leverkusen cắt đứt mạch trận thắng kỷ lục của Bayern Munich

(Dân trí) - Leverkusen đã chấm dứt mạch trận toàn thắng kỷ lục từ đầu mùa của Bayern Munich trong chuyến hành quân đến Allianz Arena tại vòng 9 Bundesliga. Chiến thắng của Leverkusen càng trở nên ý nghĩa hơn khi đây là lần đầu tiên họ giành chiến thắng tại Munich sau 23 năm chờ đợi.

Trước trận đấu này, thầy trò Jupp Heynckes đã có 8 trận thắng liên tiếp tại Bundesliga, đúng hơn là 8 trận đấu mà họ nghiền nát mọi đối thủ để chễm chệ trên ngôi đầu BXH, tạo nên cái cảm giác chiếc đĩa bạc như đã ở rất gần Bayern Munich. Trong khi đó, Leverkusen mặc dù là một trong những đối thủ lớn nhất của Bayern Munich xuyên suốt lịch sử Bundesliga tuy nhiên so sánh về tương quan lực lượng hiện tại thì “hùm xám” hoàn toàn vượt trội, và đặc biệt là họ chưa bao giờ thua Leverkusen trên sân nhà suốt 23 năm qua.

Một Bayern Munich với sức công phá khủng khiếp bỗng trở nên bất lực ngay tại Allianz Arena
Một Bayern Munich với sức công phá khủng khiếp bỗng trở nên bất lực ngay tại Allianz Arena

Nhưng…từ bên đường pitch với HLV Jupp Heynckes liên tục ra dấu và hét lớn chỉ đạo chiến thuật đến những ngôi sao miệt mài tổ chức những đợt hãm thành liên tục của Bayern Munich trong suốt trận đấu với sự vô duyên và bất lực đến khó hiểu. Bayern Munich chơi lấn lướt nhưng Leverkusen mới là đội có bàn mở tỉ số nhờ công của Kiessling ở phút 42. Phải đợi đến phút 78, đội chủ nhà mới có được bàn gỡ hòa do công của Mario Mandzukic, đó có thể xem là thành quả xứng đáng cho những nổ lực không biết mệt mỏi của đội chủ nhà.

Nhưng…lại một chữ nhưng nữa mà chắc chắn Bayern Munich không hề muốn đã đến và chấm dứt tất cả. Cú đánh đầu chạm vào người hậu vệ Boateng đi đổi hướng của Castro ở phút 86 khiến thủ thành Neuer hoàn toàn bị chôn chân bất lực nhìn bóng lăn vào lưới. Trận đấu được ấn định với tỉ số 2-1 nghiêng về phía đội khách Bayern Leverkusen và có lẽ không có một cái kết nào bi thảm hơn như thế nữa dành cho thầy trò Jupp Heynckes và các CĐV của Bayern Munich ngay tại thánh địa Allianz Arena.

Thất bại này vẫn không thể khiến “hùm xám” mất ngôi đầu vì họ vẫn bỏ xa đội bóng xếp thứ hai là Schalke 04 tới 4 điểm cũng như “đối thủ chính” ĐKVĐ Dortmund, đội bóng đã có được chiến thắng trước Freiberg ngày hôm qua tới 9 điểm trên BXH Bundesliga sau 9 vòng đấu. Tuy nhiên cũng như thảm bại trước BATE Borisov tại Champions League, thấy bại này khó có thể nuốt trôi còn niềm kiêu hãnh của một “ông lớn” đã bị tổn thương nghiêm trọng.

Boateng thẫn thờ vì pha phản lưới nhà của mình
Boateng thẫn thờ vì pha phản lưới nhà của mình

Đến với diễn biến chính của trận đấu, “hùm xám” nhập cuộc như thể họ muốn “nuốt chửng” đối thủ của mình. Ngay ở phút thứ hai của trận đấu, Bastian Schweinsteiger đã có cơ hội đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước sau đường căng ngang khó chịu của Thomas Muller bên cánh phải, đáng tiếc cú dứt điểm cuối cùng của thủ lĩnh trong lối chơi của Bayern Munich lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Trái ngược với đội chủ nhà, Leverkusen lại nhập cuộc một cách nhạt nhòa và tỏ ra bế tắc trong việc triển khai những đợt tấn công. Chính điều đó tạo nên thế trận mà gần như đội khách chỉ biết “chịu đòn” trước sức mạnh khủng khiếp mà Bayern Munich tạo ra. Liên tiếp những cơ hội ăn bào được tạo ra cho đội chủ nhà nhưng lần lượt bị Mario Mandzukic, Abala rồi Schweinsteiger bỏ lỡ trước những phản xạ xuất sắc của thủ thành Bernd Leno.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Munich đã phải nếm trải quy luật khắc nghiệt của bóng đá với đòn “hồi mã thương” mà Leverkusen tung ra. Từ một pha phối hợp phản công tốc độ, Gonzalo Castro thực hiện đường căng ngang chính xác để Kiessling dứt điểm cận thành mở tỉ số 1-0 cho Bayern Leverkusen khi chỉ còn 3 phút nữa là thời gian thi đấu chính thức của hiệp một của trận đấu kết thúc.

Bước sang hiệp đấu thứ 2, Bayern Munich tiếp tục dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng tuy nhiên phải đợi đến phút 78 thì những nỗ lực đó mới được đền đáp xứng đáng. Tiền đạo vào thày người Claudio Pizzaro có pha đi bóng lắt léo bên cánh phải trước khi tạt bóng chính xác cho Mario Mandzukic đánh đầu cận thành tung lưới Leno cân bằng tỉ số 1-1 cho đội chủ nhà Bayern Munich.

Leverkusen có được chiến thắng sau 23 năm chờ đợi
Leverkusen có được chiến thắng sau 23 năm chờ đợi
Tưởng chừng như chuỗi trận không thắng của Leverkusen lại tiếp tục kéo dài bởi vì thế trận hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà và thời gian thi đấu còn lại rất ít thì bước ngoặt của trận đấu đã đến ở phút 86. Vấn bắt nguồn từ cánh phải với một quả tạt, Gonzalo Castro bật cao đánh đầu, bóng vô chạm vào người Boateng đi đổi hướng khiến Neuer hoàn toàn bị chôn chân bất lực nhìn bóng lăn vào lưới và tỉ số trận đấu được ấn định 2-1 cho đội khách Bayern Leverkusen.
 

Đội hình thi đấu:

Bayern Munich: Neuer - Lahm, Boateng, Dante, Badstuber (46’ Shaqiri) - Luiz Gustavo (59’ Robben), Schweinsteiger (74’ Pizarro) - Thomas Müller, Toni Kroos, Alaba - Mandzukic.

Leverkusen: Leno - Carvajal, Wollscheid, Toprak, Hosogai - Reinartz - Lars Bender, Rolfes - Castro (90’ Manuel Friedrich), Schürrle (84’ Hegeler) - Kießling (84’ Sam).

Ngọc Trung