1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Không còn Messi, Barcelona hóa… kẻ tầm thường

H.Long

(Dân trí) - Barcelona giờ đây chỉ còn là kẻ tầm thường đội lốt người khổng lồ. Không còn Messi, Los Blaugrana đã mất đi rất nhiều khí chất…

Đêm qua, Barcelona đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-3 trước Bayern Munich ngay tại Nou Camp. Nếu nhìn nhận trận đấu này ở góc độ "lạc quan" thì họ rõ ràng đã "tiến bộ" so với trận thua 2-8 trước Bayern Munich vào năm ngoái. Nhưng tất nhiên, những suy luận theo kiểu bắc cầu như vậy không chính xác.

Không còn Messi, Barcelona hóa… kẻ tầm thường - 1

Barcelona không tung nổi cú sút trúng đích nào về phía khung thành Bayern Munich.

Thảm bại 2-8 của Barcelona trước Bayern Munich chỉ đơn thuần là sự vỡ trận. Nó không phản ánh sự cách biệt lớn về trình độ của hai đội bóng đến vậy. Thế nhưng, ở trận thua 0-3 trước Bayern Munich đêm qua, sự cách biệt ấy đã thể hiện rõ.

Những gì mà đội bóng xứ Catalan làm được trước Bayern Munich chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Họ không có cú sút nào trúng khung thành (chứ đừng nói tới chuyện ghi bàn). Có nghĩa rằng, sự uy hiếp của Los Blaugrana với đối thủ gần như bằng không.

Trong bài viết xuất bản ngày hôm nay, tờ Marca đã nhấn mạnh: "Barcelona của ngày hôm nay đã cách Bayern Munich cả năm ánh sáng". Trên trang nhất phiên bản báo giấy, Marca chỉ dùng hai từ: "Yếu và kém" để nói về "gã khổng lồ" xứ Catalan.

Sở dĩ nhật báo này sử dụng cụm từ "Barcelona của ngày hôm nay" là để so sánh với hình ảnh hào hùng trong quá khứ. Trong đó, sự khác biệt lớn nhất chính là họ không còn Leo Messi.

HLV Koeman có thể "biến hình" Barcelona chơi phòng ngự phản công, khác với hình ảnh truyền hình trong quá khứ nhưng ông đương nhiên không phải là người có lỗi nhiều nhất. Thay vào đó, ông chẳng có quá nhiều quyền lực để đưa ra quyết định nhân sự. Câu hỏi đặt ra là HLV người Hà Lan muốn bán Messi hay Griezmann hay không? Không chỉ Koeman và tất cả những người khi đứng trước câu hỏi này đều sẽ có câu trả lời trong vòng vài giây. Đó là không!

Không còn Messi, Barcelona hóa… kẻ tầm thường - 2

Chiếc áo của Messi quá rộng với Depay.

Đã có những dòng phát biểu nói về sự hồi sinh thời "hậu Messi" từ Chủ tịch Joan Laporta nhưng Koeman không phải là người đủ lạc quan như vậy. Gần đây, ông thầy người Hà Lan đã không ngại chỉ trích người đứng đầu Barcelona là "kẻ nói quá nhiều".

Chẳng có ví dụ nào sinh động hơn về "kỷ nguyên hậu Messi" như trận gặp đối thủ mạnh như Bayern Munich. Barcelona không có cầu thủ nào đủ sức uy hiếp nổi Bayern Munich. Depay chưa bao là cầu thủ của những trận đấu lớn. Còn Luuk De Jong có lẽ không hiểu mình đứng trên sân vì điều gì, mọi thứ đều choáng ngợp trước mặt anh. Dù là hai tiền đạo của Barcelona nhưng họ không có bất kỳ cú sút nào (kể cả không trúng đích).

Tờ Mundo Deportivo (báo thân Barcelona) đã sử dụng hình ảnh Andre ter Stegen bị thủng lưới và kèm theo đó là dòng chú thích: "Đây là tất cả những gì chúng ta đang có" (mượn lời phát biểu của Pique).

Thử hỏi trong thế bế tắc trước Bayern Munich, HLV Laporta đã làm gì. Ông vét sạch những cầu thủ chỉ 17,18 tuổi trên băng ghế dự bị như Demir, Alex Balde, Gavi, rồi cả hậu vệ trẻ Oscar Mingueza… Tất cả chỉ hy vọng vào màn lội ngược dòng ư? E rằng đó chỉ là những gì mà HLV Koeman có trong tay ở thời điểm này. Nhưng rõ ràng, một trận đấu lớn như vậy không dành cho những "kẻ mộng mơ" chưa đầy 20 tuổi.

Những biểu ngữ "Koeman Out" (Koeman ra đi) đã xuất hiện. Nhưng e rằng, điều đó chỉ là sự trút giận nhất thời của những người hâm mộ Barcelona. Còn thực tế, chẳng có ai tốt hơn HLV người Hà Lan để xây dựng đống đổ nát.

Không còn Messi, Barcelona hóa… kẻ tầm thường - 3

Tờ Marca cho rằng Barcelona đang kém Bayern Munich cả năm ánh sáng.

Barcelona đã phải thực hiện "cuộc bán máu" trong mùa Hè vừa qua để tồn tại trước cơn bão tài chính nhưng sẽ rất lâu nữa, họ mới có thể xây dựng được đội hình như thời hoàng kim, để có thể nghĩ về đỉnh cao.

Suy cho cùng, để lâm vào tình cảnh hôm nay, đó là hậu quả cũng những năm tháng "ăn mặn" trong quá khứ, giờ đây, họ đang phải gánh chịu.

Chưa bao giờ, người ta thấy Barcelona trở nên tầm thường như vậy.