Khi Kaka ngoảnh mặt Serie A để ra đi...
(Dân trí) - “Điều gì đang xảy ra với bóng đá Italia?” là câu hỏi đang được mọi tifosi trên toàn thế giới đặt ra. Bóng đá hiện đại đang bị chi phối bởi những đồng euro và lòng tham của các vị tỷ phú. Và bây giờ, Kaka-của-Calcio đang chuẩn bị ra đi...

khiến Kaka không bao giờ có cơ hội thành huyền thoại tại Milan.
Những ông lớn của Serie A đã và đang chơi rất tồi ở châu Âu trong những mùa giải gần đây, có hàng ngàn lý do vì sao, nhưng không ai có thể phủ nhận sự thực rằng một trong số những nhân tố chính là sự bất lực của họ trước sức mạnh đồng tiền của giải Anh và hai đại gia Tây Ban Nha.
Nhìn lại những thế lực của Serie A – Inter, Juventus và Milan – đâu là những cái tên lớn nhất của họ? Vòng đấu cuối cùng của mùa giải 2008/09, Calcio đã phải nói lời chia tay với bộ ba huyền thoại Paolo Maldini, Luis Figo và Pavel Nedved. Nhưng bi kịch không chỉ dừng ở đó, Kaka gần như đã chắc chắn đáp chuyến bay đến thành Madrid, trong khi khả năng Zlatan Ibrahimovic sẽ đối đầu với Kaka ở La Liga mùa sau đã lên đến 50%.
Serie A sao có thể tìm lại sức mạnh thống trị châu Âu khi vẫn hàng ngày lên báo với cả chục thương vụ “toàn bán”. Chỉ trong vòng vài ngày, CLB được yêu mến nhất của Calcio, AC Milan, đã bị “bóc lột đến tận xương tủy”: Paolo Maldini treo giày, Carlo Ancelotti tìm đến với Chelsea, và bây giờ, Silvio Berlusconi chọn giải pháp bán Kaka.

Kaka hiện tại không phải là Kaka đẹp đẽ nhất, anh liên tục gặp rắc rối với chấn thương trong mùa vừa rồi, và cũng không còn ở đỉnh cao như năm 2007. Như vậy cũng có nghĩa nếu biết sử dụng con số đang được đồn thổi là 65 triệu euro mà Real Madrid đặt ra, Leonardo có thể xây dựng được một đội hình đủ mạnh với các tân binh đẳng cấp thế giới.
Ba mục tiêu hàng đầu của Milan ở thời điểm hiện tại là Philippe Mexes, Hernanes và Emmanuel Adebayor. Nếu bộ ba này xuất hiện ở San Siro mùa sau, Rossoneri sẽ được gia cố ở mọi tuyến và chắc chắn sẽ mạnh hơn. Nhưng không ít người đang đặt ra câu hỏi liệu điều này có xảy ra không.
Tạm gác sang bên câu chuyện của Rossoneri, hãy cùng nhìn thẳng vào những gì Serie A đang có. Với quá nhiều những vụ “xuất khẩu” ngôi sao, dường như Serie A chỉ còn cách trông đợi vào dàn cầu thủ trẻ xuất sắc đang có trong tay.

Giải đấu khắc nghiệt này đang sở hữu nhiều tài năng trẻ hơn bất cứ nơi đâu ở châu Âu, với những cái tên sáng giá như Pato, Mauro Zarate, Mario Balotelli, Davide Santon, Sebastian Giovinco, Ezequiel Lavezzi, Kwadwo Asamoah, Alexis Sanchez, Marco Motta hay Stevan Jovetic.
Nhưng chỉ những tài năng trẻ có là đủ cho Serie A lên tiếng cạnh tranh? Câu trả lời đơn giản là không! Inter đưa Acquafresca đi cho mượn để dùng Crespo, Juventus đưa Criscito sang “ở tạm” nơi Genoa để tiếp tục dùng Legrottaglie còn Milan gây ấn tượng với tổng số tuổi của bộ ngũ hàng thủ thường xuyên lên đến 170 (Dida, Maldini, Kaladze, Zambrotta, Jankulovski!). Ở xứ sở kỳ lạ này, nếu còn ở dưới tuổi 23, bạn đơn giản gần như không có cơ hội ra sân ở CLB lớn.
Ở những đội bóng trung bình, các tài năng trẻ cũng dần nở rộ sau nhiều lần được ưu tiên ra sân. Nhưng Lavezzi có lẽ sẽ không ở lại để tái lập hình ảnh của Maradona ở Napoli khi Liverpool đang vẫy gọi, Marek Hamsik đang là cái tên cực “hot” và nhiều khả năng sẽ là một trong những tâm điểm của kỳ chuyển nhượng mùa hè,...
Ngay khi trưởng thành, các tài năng trẻ vốn được coi là tương lai của Calcio sẽ trở thành những món hàng đắt giá mà giải đấu này không thể giữ lại. Liverpool được cho là đã đưa ra mức giá 30 triệu euro cho Lavezzi, và mọi tifosi đều biết con số đó lớn đến chừng nào với Napoli...

Nhưng vấn đề có lẽ không chỉ nằm ở đó. Sau khi Premier League bị “xâm chiếm” bởi đoàn quân các tỷ phú, ai dám chắc rằng những CLB nước Ý đang chẳng mấy sinh lời sẽ chẳng có ngày nằm trong tay các thương gia nước ngoài? Chỉ truyền thống thôi có lẽ là chưa đủ, và có lẽ một ngày Calcio sẽ không còn là Calcio hiện tại nữa khi Milan thuộc sở hữu một tỷ phú Nga, Juventus nằm trong tay người Mỹ và Inter được nuôi sống bằng dầu lửa Trung Đông...
Nhìn lại Kaka, để lại phía sau mọi lời đàm tiếu, không ai có thể nghi ngờ tình yêu của anh dành cho Milan. Nhưng chính Kaka, người đã nhắc đi nhắc lại cả chục lần rằng anh muốn ở lại để trở thành huyền thoại San Siro, cũng không thể tự quyết định tương lai của mình khi những con số mà Real đưa ra là quá lớn. Khi ngay cả người đang được coi là biểu tượng của Serie A cũng phải đi, ai dám chắc rằng những Montolivo, De Rossi, Balotelli,... sẽ còn ở đây trong vài mùa giải tới?
Tiêu cực hay tích cực, người Ý vẫn đang hàng ngày tự vỗ an mình bằng truyền thống, bằng tình yêu Calcio, bằng quá khứ. Nhưng khi Kaka nói lời từ biệt họ, đó là lúc các tifosi phải “tỉnh cơn mê” mà lo lắng cho đam mê của mình...
Trung Kiên