Kaka và Inzaghi tỏa sáng giúp Milan chiến thắng

(Dân trí) - Hầu như không còn hy vọng đuổi kịp Inter nhưng với chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Catania nhờ các pha lập công của Inzaghi và Kaka, Milan tiếp tục chuỗi phong độ thăng hoa để củng cố ngôi vị nhì bảng của mình.

 

Sau khi đội đầu bảng Inter vượt qua Lazio 2-0 trong trận đấu sớm hôm thứ Bảy, hy vọng bám đuổi “người hàng xóm” gần như đã chấm dứt với thày trò Ancelotti bởi cách biệt giữa hai đội đã là 10 điểm khi mà Serie A chỉ còn 4 vòng nữa là kết thúc. Dù vậy, Rossoneri vẫn cần một chiến thắng trong chuyến làm khách tới Sicily để bảo đảm vị trí thứ hai của mình.
 
 
Kaka và Inzaghi tỏa sáng giúp Milan chiến thắng  - 1

Kaka và Inzaghi cùng lập công cho Rossoneri

 

 

Trước chủ nhà Catania không còn nhiều mục tiêu do đã ở vị trí an toàn, Milan dễ dàng vượt qua đối thủ nhờ hai bàn thắng của Inzaghi và Kaka ở mỗi hiệp. Thậm chí, đội khách còn có thể rời sân với chiến thắng đậm đà hơn nếu Inzaghi “ngắm bắn” chính xác hơn nữa.

 

Vòng 34 Serie A

Bologna 1-2 Reggina

Inter 2-0 Lazio

Catania 0-2 Milan

Fiorentina 1-0 Torino

Juventus 2-2 Lecce

Palermo 5-1 Cagliari

Roma 0-0 Chievo

Siena 2-1 Napoli

Udinese 3-0 Atalana

Genoa - Sampdoria

Trở lại với diễn biến trên sân Massimino, Catania là đội có cơ hội nguy hiểm đầu tiên và nếu may mắn hơn, đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số ngay phút 6. Từ quả phạt góc, Martinez bật cao đánh đầu đưa bóng chạm người hậu vệ Giuseppe Favalli đổi hướng nhưng bóng lại tìm tới đúng cột dọc.

 

Sau đó ít phút, tới lượt Milan đáp trả cũng từ một tình huống tương tự. Hậu vệ lão tướng Paolo Maldini chọn đúng điểm rơi đánh đầu sau quả phạt góc của Beckham. Thủ thành Kosicky đã đứng nhìn bất lực nhưng Izco kịp lui về phá bóng ngay trên vạch vôi, “giải cứu” cho Catania.

 

Dù phải thi đấu dưới điều kiện sân trơn bóng ướt do trời mưa tầm tã, Milan vẫn tỏ ra lấn lướt đội chủ nhà nhờ sự ăn ý trong các pha phối hợp. Cuối cùng thì ưu thế của đội khách cũng được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số ở phút 27 của Inzaghi, dù công lớn trong pha bóng đó thuộc về Kaka.

 
Kaka và Inzaghi tỏa sáng giúp Milan chiến thắng  - 2

"Siêu Pippo" có bàn thắng thứ 11 trong 8 trận gần đây

 

Ngôi sao người Brazil đi bóng kỹ thuật từ giữa sân rồi chọc khe thông minh cho “siêu Pippo” để tiền đạo kỳ cựu này thoát xuống trước khi đánh bại Kosicky bằng cú dứt điểm lạnh lùng. Đây cũng là bàn thắng thứ 11 trong 8 trận gần đây của Inzaghi, cũng là khoảng thời gian mà Milan thăng hoa.

 

Những phút sau đó, cầu môn Catania liên tục chao đảo trước các đợt tấn công của Milan. Phút 30, thủ thành Kosicky xuất sắc từ chối nỗ lực của Kaka. Inzaghi thậm chí đã có thể nới rộng cách biệt cho Milan ngay trong hiệp 1 nhưng anh lại bỏ lỡ một cách đáng tiếc khi đánh đầu chệch cột trong tư thế vô cùng trống trải sau đường chuyền “dọn cỗ” của Pirlo.

 

Dù vậy, Milan cũng sớm có bàn thắng thứ hai sau giờ nghỉ ít phút. Từ cánh trái, Ambrosini tạt vào trong để Beckham băng vào đánh đầu cắt mặt khung thành, tạo điều kiện để Kaka dễ dàng đưa bóng vào lưới từ cự ly gần.

 
 
Kaka và Inzaghi tỏa sáng giúp Milan chiến thắng  - 3

Bàn ấn định tỷ số 2-0 của Kaka

 

Những phút sau đó, thế trận vẫn hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của đội khách và nếu không nhờ sự xuất sắc của thủ môn Kosicky cùng “thần may mắn”, lưới của Catania đã phải rung lên không dưới hai lần nữa.

 

Phút 58, vẫn là một pha đi bóng ngoạn mục của Kaka bên cánh trái rồi cầu thủ người Brazil căng ngang vào vòng cấm cho Inzaghi. Đáng ngạc nhiên là “Siêu Pippo” lại đệm bóng vọt xà từ cự ly chưa đầy 5m! Ít phút sau, Inzaghi lại không gặp may khi cú dứt điểm của anh đã đánh bại được Kosicky nhưng không thắng được cột dọc. Khung gỗ còn thêm một lần “từ chối” Kaka sau cú cứa lòng kỹ thuật của Quả bóng vàng 2007 ở phút 69.

 

Tuy không ghi thêm được bàn thắng nào nữa cho đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu nhưng thày trò Ancelotti hoàn toàn hài lòng khi rời sân với chiến thắng 2-0, kết quả giúp họ đào sâu cách biệt với đội xếp sau Juventus lên thành 4 điểm do “Lão bà” bị Lecce cầm hòa 2-2 ngay trên sân nhà.

 

Đội hình thi đấu:

 

Catania: Kosicky - Silvestri, Silvestre, Stovini, Capuano - Carboni (Llama 63'), Biagianti, Izco (Tedesco 46'); Mascara (Spinesi 82') - Martinez, Morimoto.

 

Milan: Dida - Zambrotta, Maldini, Favalli, Jankulovski - Beckham (Bonera 79'), Pirlo, Ambrosini, Seedorf - Kaka (Mattioni 89') - Inzaghi (Pato 74').

 

BXH Serie A 2008/09 sau vòng 34

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

BT

BB

1

Inter

77

34

23

8

3

60

25

2

Milan

70

34

21

7

6

64

29

3

Juventus

66

34

19

9

6

61

34

4

Fiorentina

61

34

19

4

11

49

35

5

Genoa

60

34

17

9

8

46

33

6

Roma

53

34

15

8

11

52

52

7

Cagliari

52

34

16

4

14

51

45

8

Palermo

49

34

14

7

13

42

39

9

Lazio

48

34

13

9

12

48

44

10

Udinese

47

34

14

5

15

44

48

11

Atalanta

44

34

13

5

16

37

39

12

Napoli

42

34

11

9

14

37

39

13

Sampdoria

41

34

10

11

13

40

47

14

Catania

40

34

11

7

16

31

37

15

Siena

40

34

11

7

16

34

41

16

Chievo

35

34

8

11

15

31

42

17

Torino

30

34

7

9

18

30

53

18

Bologna

29

34

7

8

19

37

59

19

Lecce

28

34

5

13

16

33

59

20

Reggina

27

34

5

12

17

27

54

 

HN