1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Inter trở thành chủ nhân Scudetto 2005-06

(Dân trí) - Liên đoàn bóng đá Italia vừa tuyên bố ngày hôm qua, chức vô địch mùa giải 2005-06 sẽ được trao cho Inter, đội xếp thứ 3 chung cuộc sau Juventus và AC Milan nhưng “đắc lợi” do 2 đội kia dính líu đến tiêu cực.

Inter kết thúc mùa bóng năm ngoái với số điểm 76, kém khá xa so với “người hàng xóm” Milan (88 điểm) và Juventus (91 điểm). Chức vô địch thuộc về Inter là hoàn toàn xứng đáng bởi họ đã chiến đấu bằng chính sức lực và đôi chân của mình.

 

Tuy nhiên, tòa án cũng cho biết Scudetto mùa giải trước đó (2004-05) hiện vẫn còn để trống. Theo phán quyết của tòa phúc thẩm, Juventus và AC Milan đều được hưởng một mức án nhẹ hơn so với án sơ thẩm.

 

Các cổ động viên AC Milan có lẽ là những người vui nhất vì đội bóng của họ vẫn được ở lại Serie A, chỉ bị trừ 30 điểm thay vì 44 điểm vào thành tích của mùa bóng trước nên Milan vẫn đủ tư cách dự vòng sơ loại Champions League mùa tới. Ngoài ra, đội bóng áo sọc Đỏ-Đen cũng chỉ phải bắt đầu mùa bóng tới với số điểm -8 thay vì -15.

 

Trong khi đó, Juventus vẫn bị y án tước 2 Scudetto ở 2 mùa giải vừa qua và phải xuống chơi ở Serie B nhưng được giảm số điểm phạt trong mùa bóng mới từ 30 xuống còn 17 điểm. Điều này dù sao cũng giúp Lão bà “dễ thở” hơn với mục tiêu trở lại Serie A ngay ở mùa giải sau.

 

Tuy nhiên, bất chấp phán quyết “ôn hòa” hơn của tòa phúc thẩm, 3 đội Juventus, Lazio và Fiorentina vẫn tuyên bố muốn tiếp tục kháng án.

 

“Chúng tôi hoàn toàn không thể chấp nhận bản án này”, chủ tịch Juve Giovanni Cobolli Gigli nói. “Chúng tôi sẽ tiếp tục kháng án lên tòa án dân sự. Chỉ đến khi nào có một bản án đúng đắn hơn, bằng không, chúng tôi sẽ không bao giờ chịu đựng sự đối xử bất công như vậy”.

 

Chủ tịch Gigli tỏ ra bức xúc: “Tôi không thấy có sự khác biệt nào giữa vai trò của Juve với các đội bóng khác trong vụ này. Vậy mà, mọi người nhìn nhận cứ như thể chúng tôi “lĩnh xướng” không bằng và phải chịu một mức phạt hoàn toàn không công bằng”.

 

Về phía Milan, tuy vẫn tỏ ra “nói cứng” nhưng ai cũng hiểu rằng đội bóng của chủ tịch Berlusconi đang vui như “mở cờ trong bụng”. “Án phạt dành cho chúng tôi là không phù hợp nhưng dù sao, Milan vẫn phải chấp hành thôi”, phó chủ tịch Milan Adriano Galliani phát biểu trên website của CLB.

 

M.H