Inter đại thắng, Juventus bị cầm chân tiếc nuối
(Dân trí) - Trong loạt trận hôm qua, Inter đã vùi dập Atalanta ngay trên sân khách với tỷ số 4-1. Trong khi đó, Juventus đã để đối thủ yếu Cesena cầm chân với tỷ số 2-2 đầy tiếc nuối.
Inter tràn đầy khí thế bước vào chuyến làm khách trước Atalanta sau chiến thắng “giải khát” trước Palermo ở vòng đấu trước. Thêm một lần, tinh thần của Nerazzurri lại được thể hiện và giúp họ vùi dập đội chủ nhà Atalanta với tỷ số 4-1.

Inter vùi dập Atalanta
Bước vào trận đấu này, HLV Mancini đã “bê nguyên xi” sơ đồ 4-3-1-2 như ở cuộc chiến với Palermo. Trong đó, tân binh Shaqiri đá hộ công cho cặp tiền đạo Palacio-Icardi. Bất chấp việc phải làm khác, Inter đã tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.
Ngay ở phút thứ 1, họ đã được hưởng quả phạt đền sau khi Icardi bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11 mét, tiền vệ người Thụy Sĩ, Shaqiri đã không mắc sai lầm nào, mở tỷ số cho Inter.
Bàn thắng sớm giúp đội bóng thành Milan dễ dàng đá hơn rất nhiều. Tuy nhiên, khá bất ngờ khi ở phút 27, Atalanta đã tìm được bàn thắng gỡ hòa. Nhận bóng trong tư thế trống trải trong vòng cấm, Moralez đã tung ra cú vô lê hóc hiểm không cho thủ thành Handanovič cơ hội cản phá.
Mặc dù vậy, Inter cũng sớm tái lập thế dẫn bàn. Phút 37, Guarin độc diễn từ giữa sân, trước khi tung ra cú dứt điểm chân trái hóc hiểm ở ngoài vòng cấm, bóng vượt qua tầm tay của thủ thành Sportiello và nằm gọn trong lưới Atalanta.
Mọi chuyện càng ủng hộ Inter khi ở phút 52, Atalanta chỉ còn thi đấu với 10 người sau khi Benalouane nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Trong thời gian còn lại, đội bóng áo Xanh-Đen còn ghi thêm được 2 bàn thắng do công của Guarin và Palacio để khép lại trận đấu với tỷ số 4-1. Với kết quả này, Inter vẫn duy trì vị trí thứ 9 trên BXH với 32 điểm/23 vòng đấu.
Đội hình thi đấu:
Atalanta: Sportiello; A Masiello, Stendardo, Benalouane, Bellini; Zappacosta, Cigarini (Emanuelson 75), Carmona, Gomez (Baselli 58); Maxi Moralez (Denis 46); Pinilla
Inter: Handanovic; Campagnaro, Ranocchia, Juan Jesus, Santon; Guarin, Medel, Brozovic (Kuzmanovic 82); Shaqiri (Kovacic 68); Podolski, Palacio (Hernanes 76)
Ở trận đấu sau đó, Juventus đã bất ngờ để “tí hon” Cesena cầm chân với tỷ số 2-2. Ở cuộc chiến này, Lão bà không thể đưa ra sân Tevez vì án treo giò. HLV Allegri đã bố trí cặp tiền đạo Llorente-Morata trên hàng công. Bên cạnh đó, ông cũng giữ sức cặp trung vệ Chiellini- Barzagli.

Juventus bị cầm chân đáng tiếc
Vì lẽ đó, hàng thủ Juventus thi đấu khá bối rối trong những phút đầu tiên. Tiêu biểu là tình huống ở phút thứ 10, Bonucci đã để mất bóng vụng về vào chân cầu thủ Cesena. Rất may, Buffon đã lao ra cản phá kịp thời.
Tuy nhiên, cuối cùng, sự bất cẩn của hàng thủ Juventus đã bị trả giá. Phút 17, hai cầu thủ Cesena dễ dàng phối hợp trước hàng thủ Lão bà, trước khi Đurić dứt điểm tung lưới Buffon, mở tỷ số trận đấu. Trước đó, Pirlo đã có pha mất bóng bất cẩn ở giữa sân.
Sau bàn thua này, Juventus đã trấn tĩnh hàng thủ và dồn lên tấn công. Phút 26, Morata đã đưa trận đấu về vạch xuất phát sau pha đánh đầu thoải mái ở cự ly gần sau đường tạt cánh của Paul Pogba.
Chưa dừng lại đó. Tới phút 33, Juventus tiếp tục tìm được bàn thắng thứ 2. Tận dụng sự thiếu tập trung của hàng thủ Cesena, Marchisio đã lao vào dứt điểm rất nhanh trong vòng cấm sau pha đánh đầu chuyền của Llorente.
Tuy nhiên, đội chủ nhà Cesena không dễ dàng chịu khuất phục. Phút 70, từ pha nhả bóng bằng đầu của Đurić, Brienza đã dứt điểm hóc hiểm từ ngoài vòng cấm tung lưới Buffon, san bằng tỷ số 2-2 cho Cesena.
Phút 82, Juventus đứng trước cơ hội rất lớn để kết liễu trận đấu khi được hưởng quả phạt đền. Đáng tiếc, trên chấm 11 mét, Vidal lại dứt điểm ra ngoài vô cùng đáng tiếc. Pha bỏ lỡ này đã khiến Lão bà buộc phải chia điểm.
Tuy nhiến, kết quả này không làm ảnh hưởng tới vị trí dẫn đầu của Juventus. Họ vẫn xếp thứ nhất với 54 điểm/23 vòng đấu, hơn AS Roma, đội cũng bất ngờ bị Parma cầm chân trước đó, với khoảng cách 7 điểm.
Đội hình thi đấu:
Cesena: Leali; Perico (Nica 60), Lucchini, Krajnc, Renzetti; Ze Eduardo, De Feudis, Giorgi (Carbonero 83); Brienza; Defrel, Djuric (Rodriguez 83)
Juventus: Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Ogbonna, Evra; Pogba (Pereyra 74), Pirlo, Marchisio; Vidal (Coman 88); Llorente (Pepe 88), Morata
H.Long