1. Dòng sự kiện:
  2. Olympic Paris 2024

Inter: “Cựu Vương” trỗi dậy…

(Dân trí) - Sau quãng thời gian bết bát hồi đầu mùa, Inter đã thực sự trở lại bằng những chiến thắng liên tiếp, hẳn Juventus, AC Milan đang rất lo lắng về sự “trỗi dậy” của cựu Vương này.

“Yêu Inter là cách luyện tập cho cuộc sống”, nhà văn, nhà báo lừng danh Beppe Severgnini – tác giả của cuốn tự truyện nổi tiếng “Đầu óc người Ý” - đã nói như vậy về đội bóng mà ông yêu thích.


Inter: “Cựu Vương” trỗi dậy… - 1

Inter đang trở lại ấn tượng với mạch 3 trận toàn thắng, leo lên vị trí thứ 5 trên BXH

Thật vậy, Inter vốn chưa bao giờ bằng phẳng, ở Inter, người ta thấy một cái gì đó rất “đời”, những màn trình diễn của đội bóng ở mùa giải năm nay là minh chứng rõ nét nhất cho điều này. Ở đó, có những buồn tủi (phong độ yếu kém hồi đầu mùa, tụt xuống thứ 17), những đắng cay (trọng tài xử ép) và tất nhiên, cả những “quả ngọt” (những trận thắng liên tiếp trong thời gian gần đây).

Dù chưa biết kết quả cuối mùa của Nerazzurri sẽ ra sao nhưng chắc chắn một điều rằng, những CĐV Inter đang tận hưởng những “trái ngọt”, đó là thành quả của những tháng ngày sống trong “tủi nhục”, đắng cay.

Ba chiến thắng liên tiếp giúp Inter leo lên vị trí thứ 5 trên BXH (cao nhất từ đầu mùa), lần đầu tiên sau hơn 7 tháng, họ mới tái hiện là thành tích ấn tượng như vậy (kể từ ngày 8/5/2011).

Quan trọng hơn, HLV Ranieri đang dần dần xây dựng được một hàng phòng ngự vững chắc - “đặc sản” làm nên vinh quang dưới thời Mourinho – với bộ tứ vệ Maicon (hoặc Zanetti)– Lucio – Ranocchia – Nagatomo.


Inter: “Cựu Vương” trỗi dậy… - 2

Ranieri đang xây dựng một hàng thủ vững chắc ở Inter

Trong 3 chiến thắng vừa qua, “bức tường” màu Xanh – Đen ấy đã không để lọt lưới (tính rộng ra Inter đã giữ trắng lưới trong 337 phút trên mọi đấu trường), một thành tích quá ấn tượng, điều mà đã gần 2 năm qua, họ không thể tái lập được (kể từ ngày 20/2/2010).

Có thể thấy, sau quãng thời gian đầu (chưa thích nghi), “gã thợ hàn” đang đi rất đúng hướng, đội bóng của ông không dồn lên tấn công ào ạt như dưới thời Gasperini hay Leonardo mà cầm bóng chắc chắn, chậm rãi, tận dụng những sơ hở của đối thủ để tung ra đòn chí mạng.

Dường như, Ranieri đã “thổi” một luồng sinh khí mới vào “cỗ máy” bệ rạc mang tên Inter, những cầu thủ giờ đây thi đấu như những chiến binh thực sự, họ lăn xả, bọc lót, làm hết mình ngăn cản đối thủ, một điều hiếm thấy trong giai đoạn đầu mùa.

Hơn nữa, giờ đây, Inter tấn công rất đa dạng, bất cứ cầu thủ, ở mọi vị trí, cũng có thể trở thành “ngòi nổ” nguy hiểm. Thật vậy, 4 bàn thắng của Nerazzurri trong 3 chiến thắng vừa qua được thực hiện bởi 3 cầu thủ khác nhau (Nagatomo, Ranocchia, Pazzini) và tất nhiên, theo những “kịch bản” khác nhau.


Inter: “Cựu Vương” trỗi dậy… - 3

Tuy nhiên, những tiền đạo Inter cần cải thiện khả năng ghi bàn

Nhưng như đã nói ở trên, Inter rất “đời”, trong lúc thăng hoa nhất, ta vẫn dễ dàng tìm thấy những điểm yếu của họ, đó chính là những vấn đề của hàng công. Tính tới thời điểm hiện tại, 5 tiền đạo của đội bóng này (Forlan, Pazzini, Milito, Zarate, Luc Castaignos) mới chỉ “nổ súng” đúng…7 lần kể từ đầu giải.

Thậm chí tất cả những gì hàng công Inter làm được không bằng thành tích của một mình Ibra thực hiện trong màu áo AC Milan. Forlan đã “tịt ngòi” trong kể từ vòng 2, tương tự, Milito (vòng 5), Pazzini (vòng 15), Zarate (chưa ghi bàn), Castaignos (vòng 13).

Rõ ràng, một CLB lớn không thể cứ dựa vào thành tích ghi bàn của những…hậu vệ để tiến bước, họ cần những “sát thủ” thực sự trên hàng công mới hy vọng tiến xa hơn, nhưng tới thời điểm này, Inter vẫn chưa thể có được điều này.

Nếu không giải quyết được những vấn đề tồn tại này, không loại trừ khả năng, mạch thăng hoa của đội bóng này sẽ chấm dứt, hơn lúc nào hết, Ranieri cần cải thiện điều này nếu không muốn những gì ông đang hướng tới (Ranieri tuyên bố Inter vẫn có thể vô địch) chỉ là một…giấc mơ.

H.Long