Huyền thoại bóng đá xấu hổ khi tuyển Trung Quốc thảm bại trước Nhật Bản

Sông Lam

(Dân trí) - Cựu tiền đạo Trung Quốc Fan Zhiyi cảm thấy xấu hổ khi bình luận trực tiếp về trận thua của đội nhà trước Nhật Bản với tỷ số 0-7 ở vòng loại thứ ba World Cup 2026 tối 5/9.

"Một trận đấu mà đối thủ ghi bàn quá dễ dàng. Nếu không phải vì khoảng cách từ đây, tôi thực sự muốn nhảy xuống sông Hoàng Phố vì quá xấu hổ", cựu tiền đạo Fan Zhiyi bày tỏ sự thất vọng sau trận thua 0-7 của tuyển Trung Quốc trước Nhật Bản ở trận ra quân vòng loại thứ ba World Cup 2026.

Làm khách trên sân của tuyển Nhật Bản, tuyển Trung Quốc thi đấu lép vế và để đối thủ dẫn trước hai bàn trong hiệp 1. Sang hiệp 2, đoàn quân của HLV Ivankovic phải nhận thêm 5 bàn thua và kết thúc trận đấu với tỷ số chung cuộc 0-7.

Huyền thoại bóng đá xấu hổ khi tuyển Trung Quốc thảm bại trước Nhật Bản - 1

Tuyển Trung Quốc (áo trắng) thi đấu lép vế và thua đậm 0-7 trước Nhật Bản (Ảnh: Getty).

Đây là trận đấu mà Trung Quốc chỉ cầm bóng 22%, chỉ tung ra một pha dứt điểm và không trúng đích. Trong khi đó, đội bóng xứ sở Mặt trời mọc tung ra tới 18 lần dứt điểm (10 lần trúng đích) và ghi 7 bàn thắng.

Trận thua này khiến tuyển Trung Quốc lập nhiều kỷ lục thua thảm hại khi có trận thua đậm nhất trước Nhật Bản cũng như là trận thua đậm nhất trong một trận đấu ở Vòng loại World Cup.

Ngoài ra đây cũng là trận thua đậm nhất trong lịch sử của tuyển Trung Quốc ở một trận đấu chính thức. Trận thua đậm nhất trước đó là trận giao hữu với Brazil vào năm 2012, khi Trung Quốc để thua Brazil 0-8.

"Chúng ta có thể chấp nhận việc thua Nhật Bản. Nhưng thật xấu hổ khi đối thủ ghi bàn quá dễ dàng. Màn trình diễn của Trung Quốc thực sự quá tệ. Tôi hy vọng tỷ số 0-7 trước Nhật Bản có thể làm thức tỉnh bóng đá Trung Quốc", cựu tiền đạo Fan Zhiyi bình luận.

Bình luận của Fan Zhiyi nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội của Trung Quốc, khi hầu hết người hâm mộ nước này bày tỏ sự đồng tình. Thậm chí một số người hâm mộ còn nói đùa rằng việc gọi lão tướng 54 tuổi Fan Zhiyi xuống sân trong trận gặp Nhật Bản có thể Trung Quốc đã không thua với tỷ số 7 bàn không gỡ.

Trong khi đó, bình luận viên bóng đá Trung Quốc Han Zusheng cho rằng trước đây đội tuyển nước nhà chỉ để thua Nhật Bản với khoảng cách một đến hai bàn, nhưng lần này họ thua tới 7 bàn.

"Tốc độ sa sút của Trung Quốc chẳng khác nào ngồi trên cầu trượt ở công viên nước.  Tuyển Nhật Bản rất có ý thức kiểm soát trận đấu. Từ tận đáy lòng, tôi không biết phải động viên đội Trung Quốc như thế nào.

Quan điểm của chúng ta trong việc phòng ngự phản công là gì? Chúng ta cũng muốn gây sức ép với đối thủ, nhưng lợi thế của chúng ta là gì? Tôi thậm chí không thể hình dung sức mạnh của chúng ta ở đâu.

Nhìn toàn cảnh trận đấu, việc đội tuyển Trung Quốc ghi bàn vào lưới Nhật Bản quả thực là hy vọng xa xỉ. Nhật Bản thậm chí không đổ một giọt mồ hôi tấn công mà chỉ dựa vào những miếng đánh thông thường cũng dễ dàng khiến tuyển Trung Quốc thủng lưới", bình luận viên Han Zusheng bày tỏ.

Một bình luận viên khác là Han Qiaosheng cũng thừa nhận tuyển Trung Quốc  chỉ là đội hạng kém ở châu Á và khen ngợi sự tiến bộ rõ rệt của đội tuyển Nhật Bản.

"Tôi thực sự không hiểu cách sắp xếp chiến thuật của HLV tuyển Trung Quốc. Chúng ta đã thấy thắng bại giữa đội bóng có trị giá 192 triệu euro (Nhật Bản) và 6,15 triệu euro (Trung Quốc) đã được định đoạt, nhưng tôi không ngờ lại thảm hại đến thế. Kênh CCTV đã rất khôn ngoan khi không phát sóng trực tiếp trận đấu này", Han Qiaosheng khẳng định.

Huyền thoại bóng đá xấu hổ khi tuyển Trung Quốc thảm bại trước Nhật Bản - 2
Huyền thoại bóng đá xấu hổ khi tuyển Trung Quốc thảm bại trước Nhật Bản - 3

Kết quả vòng loại thứ ba vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á (Ảnh: AFC).