1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Hữu Việt phá kỷ lục SEA Games nhờ biết…thả lỏng

(Dân trí) - Ở đường bơi 100m ếch SEA Games, thời điểm này chẳng ai có thể xô đổ “kình ngư” Hữu Việt. Nhưng trong ngày Việt “xuất trận” nhiều nỗi lo vẫn xuất hiện, VĐV gốc Hải Phòng cũng cảm nhận sức ép nhưng Hữu Việt đã vượt qua để giữ vững ngôi vị quán quân.

 

Chiều nay (11/12), khu thể thao dưới nước nằm trong khu Liên hợp thể thao QG Lào đã thu hút đông đảo lãnh đạo đoàn Việt Nam, khán giả và gần hết phóng viên Việt Nam đang tác nghiệp tại Vientane. Tất cả đều hồi hộp, nóng ruột và dõi mắt chờ đón thời khắc Hữu Việt lao xuống hồ bơi với nhiệm vụ bảo vệ thành công chức vô địch đã nắm giữ qua 2 kỳ SEA Games liên tiếp là 23 và 24.

 

Đến sát giờ thi đấu, không khí hồi hộp, xen lẫn lo lắng tiếp tục dâng cao ở khu vực có đông khán giả Việt Nam và BHL đội tuyển Bơi lội Việt Nam. Phía trên khán đài, mẹ Hữu Việt cũng không giấu nổi căng thẳng trong ánh mắt nhìn theo cậu con trai đang chuẩn bị “xuất trận”.
 
 
Hữu Việt phá kỷ lục SEA Games nhờ biết…thả lỏng - 1

Hữu Việt xuất sắc lập kỷ lục mới ở một kỳ SEA Games - Ảnh: Quang Thắng

 

Trước SEA Games 25, phong độ Hữu Việt đã được kiểm định tại Asian Indoor Games 3 tổ chức tại Việt Nam. Tuy nhiên, các đối thủ của Hữu Việt trong khu vực là Thái Lan, Singapore đều thi đấu rất tốt ở vòng loại diễn ra buổi sáng. Thêm nữa, việc niềm tự hào số 1 của Cử tạ Việt Nam là Hoàng Anh Tuấn vừa thất bại vì chủ quan trong ngày 10/12 cũng khiến cho mọi người thêm phần lo lắng.

 

BHL đội tuyển Bơi lội chỉ cảm thấy nhẹ nhõm khi Hữu Việt tạo ra được khoảng cách so với các đối thủ đua tranh. Động tác quay người mạnh mẽ, dứt khoát đã tạo đà cho “kình ngư” người Hải Phòng lao nhanh về đích. Cả khu thi đấu vỡ òa trong niềm vui, bởi Việt không những bảo vệ thành công viếc HCV đang sở hữu mà còn lập lên kỷ lục mới ở khu vực Đông Nam Á với thành tích 1’.01’’.06 (thành tích cũ là 1’.02’’.59).

 

Vui sướng vì hoàn thành nhiệm vụ mang “vàng” về cho đội Bơi lội Việt Nam, nhưng Hữu Việt cũng chưa thể vứt bỏ hết cảm giác bị áp lực đè nặng ngay trước giờ thi đấu: “VĐV của Singapore đã thi đấu vòng loại đạt thành tích rất cao, chính vì vậy tôi cũng bị tác động về mặt tâm lý và cảm thấy rất nhiều áp lực đến với mình.

 

Ngay trước giờ thi đấu tôi vẫn còn suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng tôi xác định phải coi nhẹ chuyện thắng thua để thả lỏng tinh thần. Lúc đó tôi chỉ nghĩ “nếu mình thua thì đó là do đối thủ quá xuất sắc, miễn sao phải thể hiện hết khả năng của mình”. Nhờ cách suy nghĩ nhẹ nhàng như vậy mà tôi phát huy tối đa sức mạnh, thực hiện động tác quay người tốt để về đích ở vị trí thứ nhất…”.

 

Bà Nguyễn Thị Thảo Nhung không giấu nổi cảm giác hạnh phúc và sung sương khi nhìn thấy con trai đứng trên bục nhận huy chương. Để có được giây phút ăn mừng cùng Hữu Việt, bà cũng phải sống trong cảm giá lo âu rất nặng nề: “Tôi rất tin tưởng phong độ của Việt, nhưng nói thực là tôi cảm thấy rất lo khi nhìn thấy cháu chuẩn bị thi đấu. Hôm nay tôi mới đến Vientiane nên không kịp gặp cháu để động viên, rất may là Việt đã vượt qua sức ép để mang về thành tích cho đoàn Việt Nam.

 

Ngọc Cương

(Từ Vientiane)