1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

HLV U23 Iraq lên tiếng về việc bị cổ động viên Uzbekistan tấn công

Kim Anh

(Dân trí) - Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Miroslav Soukup lên tiếng về việc U23 Iraq bị cổ động viên Uzbekistan tấn công bằng chai, lọ và đá.

Ở trận tứ kết giải U23 châu Á 2022 tại Tashkent (Uzbekistan), Iraq đã thua Uzbekistan trên chấm phạt đền sau khi hòa 2-2 sau 120 phút. Trận đấu diễn ra khá căng thẳng khi ở đầu trận, thủ môn Uzbekistan nhận thẻ đỏ khiến cổ động viên chủ nhà phản ứng, ném chai, lọ và đá xuống sân.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Miroslav Soukup của U23 Iraq cho biết: "Chúc mừng đội Uzbekistan đã vào bán kết. Điều tôi muốn nói là chúng tôi không làm gì chống lại cổ động viên chủ nhà.

HLV U23 Iraq lên tiếng về việc bị cổ động viên Uzbekistan tấn công - 1

HLV Miroslav Soukup thất vọng khi U23 Iraq bị loại ở tứ kết giải U23 châu Á 2022 (Ảnh: AFC).

Công nghệ VAR đã quyết định cầu thủ bị thẻ đỏ chứ không phải tôi. Đây là lần đầu tiên chúng tôi trải qua tình huống kiểu như thế này".

HLV U23 Iraq chia sẻ những khó khăn mà học trò phải đối mặt: "Chúng tôi thi đấu dưới cơn mưa chai, lọ và đá. Cầu thủ Iraq không thể nào khởi động, chúng tôi không thể ra khỏi khu kỹ thuật. Họ ném đá nhắm vào chúng tôi. Tôi phải nói điều này với Liên đoàn bóng đá châu Á.

Tôi không buồn vì kết quả thua 2-3 trên chấm phạt đền sau khi hòa 2-2 ở 120 phút chính thức. Tôi thất vọng về cách khán giả phản ứng như vậy. Họ gây áp lực với chúng tôi theo cách không thể hiểu nổi".

Tình huống khiến trận đấu nóng lên diễn ra ở phút 13, thủ môn Abduvohid Nematov của Uzbekistan đánh cùi chỏ vào mặt cầu thủ Iraq. Công nghệ VAR can thiệp và trọng tài đuổi Nematov đồng thời cho Iraq hưởng quả phạt đền.

Wakaa Jumaah ghi bàn mở tỷ số cho U23 Iraq trên chấm phạt đền. Anh và đồng đội đang ăn mừng thì cổ động viên Uzbekistan ném "cơn mưa" vật thể lạ xuống đầu họ. Các cầu thủ Iraq phải chạy tán loạn để đảm bảo an toàn.

Sau khi trận đấu tiếp tục, U23 Iraq đã không bảo toàn được lợi thế. Họ để đối thủ gỡ hòa rồi bị dẫn trước khi Ammar Ameen đá phản lưới nhà ở phút 50. Mãi đến phút 68, Ammar Falih mới san bằng được cách biệt 2-2.

Hai đội tiếp tục hòa nhau 2-2 sau 120 phút và trên chấm luân lưu, U23 Uzbekistan thắng 3-2. Ở vòng bán kết ngày 15/6 tới, đội chủ nhà sẽ đối đầu với đội thắng ở cặp đấu tứ kết U23 Hàn Quốc - U23 Nhật Bản.

HLV U23 Iraq lên tiếng về việc bị cổ động viên Uzbekistan tấn công - 2