1. Dòng sự kiện:
  2. Pickleball

HLV Ten Hag: "Cầu thủ Man Utd tức giận khi bị Brentford ghi bàn"

Sông Lam

(Dân trí) - HLV Ten Hag khẳng định các cầu thủ Man Utd cảm thấy tức giận sau bàn mở tỷ số của đội khách Brentford ở cuối hiệp 1 và "Quỷ đỏ" quyết tâm tạo ra màn lội ngược dòng trong hiệp 2.

"Chắc chắn là chúng tôi đã rất tức giận trong giờ nghỉ giải lao giữa hai hiệp", HLV Ten Hag nói về việc đội bóng của ông bị thủng lưới đầy tranh cãi ngay cuối hiệp 1 và để đội khách Brentford dẫn trước 1-0 trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ giải lao trong trận đấu thuộc vòng 8 Premier League diễn ra tối 19/10 (giờ Việt Nam).

HLV Ten Hag: Cầu thủ Man Utd tức giận khi bị Brentford ghi bàn - 1

Trung vệ De Ligt bị yêu cầu rời sân ở cuối hiệp 1 để điều trị việc đầu đang bị chảy máu (Ảnh: Getty).

Thực tế Man Utd đã gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu với Brentford trên sân nhà Old Trafford trong hiệp 1. Ở phút bù giờ 45+5, trung vệ De Ligt bị chảy máu đầu và trọng tài đề nghị cầu thủ người Hà Lan rời sân điều trị y tế.

HLV Ten Hag: Cầu thủ Man Utd tức giận khi bị Brentford ghi bàn - 2

Ethan Pinnock mở tỷ số cho Brentford khi đội chủ nhà đang thiếu người (Ảnh: Reuters).

Tuy nhiên trong tình huống Brentford tổ chức đá phạt góc sau đó, việc thiếu vắng De Ligt khiến Man Utd phải trả giá khi để cho Ethan Pinnock dễ dàng ghi bàn bằng đầu trong vòng cấm.

Bên ngoài đường biên, HLV Ten Hag phản ứng với các trọng tài khi đội bóng của ông bị thủng lưới do đang thiếu người nhưng không thay đổi được kết quả.

"Đó là máu khô sau khi cậu ấy đã được điều trị vết thương. Tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại bị đưa khỏi sân. Đó là một khoảnh khắc quan trọng vì Brentford rất giỏi ở các quả phạt góc và Man Utd bị thủng lưới bởi một pha đánh đầu tốt của đối thủ", HLV Ten Hag nói về tình huống bị thủng lưới đầy tranh cãi của đội nhà.

HLV Ten Hag: Cầu thủ Man Utd tức giận khi bị Brentford ghi bàn - 3

Rasmus Hojlund ăn mừng bàn thắng giúp Man Utd ngược dòng đánh bại Brentford (Ảnh: Reuters).

Dù vậy, bước sang hiệp 2, Man Utd chỉ mất 2 phút để có bàn thắng gỡ hòa sau pha lập công của tiền đạo Alejandro Garnacho ở phút 47. Đến phút 62, tiền đạo Rasmus Hojlund ghi bàn thắng quan trọng giúp Man Utd ngược dòng đánh bại Brentford với tỷ số 2-1.

"Bạn thấy sự đoàn kết, tinh thần chiến đấu và chúng tôi thêm một chút quyết tâm để ghi bàn. Các số liệu thống kê cho thấy chúng tôi chơi bóng tốt ở mùa giải này mà thiếu bàn thắng, nhưng hôm nay Man Utd đã ghi được hai bàn thắng tuyệt vời.

Áp lực luôn tồn tại. Chúng tôi phải thắng mọi trận đấu và khi bị dẫn 1-0, bạn phải xem cách chúng tôi đảo ngược tình thế. Man Utd cảm thấy bất công và sử dụng nó như nhiên liệu. Tôi thực sự thích màn trình diễn này", HLV Ten Hag bày tỏ sau chiến thắng ngược dòng của "Quỷ đỏ".

Chiến thắng của Man Utd sẽ làm giảm bớt áp lực cho Ten Hag trước chuyến làm khách trên sân Fenerbahce ở Europa League vào ngày 25/10 tới đây. Đội chủ sân Old Trafford cũng tạm thời tăng 3 bậc trên bảng xếp hạng Premier League, từ vị trí 14 lên 11 nhưng chỉ kém top 6 đúng một trận thắng.