1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Klopp nổi giận khi chứng kiến chấn thương kinh hoàng của học trò

Sông Lam

(Dân trí) - HLV Jurgen Klopp đã vô cùng tức giận khi chứng kiến pha vào bóng thô bạo của cầu thủ phía Leeds United khiến tài năng trẻ 18 tuổi Elliott gặp chấn thương vô cùng nghiêm trọng.

Tài năng trẻ 18 tuổi Harvey Elliott của Liverpool đã phải rời sân bằng cáng vì chấn thương mắt cá chân nghiêm trọng trong trận đấu với Leeds United.

HLV Jurgen Klopp đã tiết lộ rằng tiền vệ Liverpool, Harvey Elliott đã ngay lập tức được đưa đến bệnh viện sau khi gặp chấn thương mắt cá kinh hoàng trong chiến thắng 3-0 của "Lữ đoàn đỏ" trước Leeds United vào tối qua (12/9).

Mắt cá chân của cầu thủ 18 tuổi đã bị lật sau một pha truy cản của Pascal Struijk, người phải nhận thẻ và rời sân sau pha vào bóng nguy hiểm.

HLV Klopp nổi giận khi chứng kiến chấn thương kinh hoàng của học trò - 1

Pascal Struijk vào bóng từ phía sau khiến Elliott bị lật mắt cá chân.

Elliott lừa bóng ở vạch biên ngang và bị Struijk truy cản từ phía sau. Tiền đạo Mohamed Salah là người nhận ra mức độ chấn thương nghiêm trọng của Elliott đầu tiên và lập tức yêu cầu đội ngũ y tế vào sân sơ cứu.

HLV Klopp nổi giận khi chứng kiến chấn thương kinh hoàng của học trò - 2

Elliott vô cùng đau đớn khi gặp phải chấn thương nặng.

Salah là người giúp Liverpool mở tỷ số trước khi Fabinho nhân đôi cách biệt. Sau đó Struijk bị đuổi khỏi sân vì pha vào bóng thô bạo với Elliott. Sadio Mane ấn định chiến thắng 3-0 với pha ghi bàn ở phút bù giờ cuối trận.

Harvey Elliott đã trấn an người hâm mộ khi đăng trên mạng xã hội hình ảnh nằm trên giường bệnh và khẳng định anh đã cảm thấy tốt hơn. Dù vậy, HLV Jurgen Klopp vẫn không giấu được sự tức giận bằng việc phản ứng dữ dội với các trọng tài cũng như ở buổi họp báo sau trận đấu.

"Đó là một chấn thương tồi tệ của cậu ấy. Mắt cá chân, tôi nghe nói nó đã bị trật khớp và họ không thể lắp lại được. Anh ấy đang ở bệnh viện nên bây giờ chúng tôi phải đợi xem tình hình như thế nào", HLV Klopp nói với kênh Sky Sports.

"Cậu ấy đã chơi lại một trận đấu không thể tin được. Cậu ấy là một cầu thủ đáng kinh ngạc. Bây giờ cậu ấy phải nghỉ thi đấu dài hạn. Tôi có muốn một cậu bé như vậy trải qua điều này quá sớm trong sự nghiệp của mình không? Không.

Nhưng bây giờ là như vậy và chúng tôi phải ở trong tình thế này. Chúng tôi sẽ trải qua một mùa giải mà không có cậu ấy nhưng chúng tôi sẽ chờ vì cậu ấy là một cầu thủ hàng đầu", HLV Klopp nói thêm.

HLV Klopp nổi giận khi chứng kiến chấn thương kinh hoàng của học trò - 3

Các cầu thủ Liverpool cảm thấy sốc trước chấn thương của người đồng đội trẻ.

Chứng kiến chấn thương của Elliott diễn ra ngay trước mặt, HLV Klopp đã vô cùng bực tức và phản ứng dữ dội với trọng tài Craig Pawson bên ngoài đường biên. "Tôi đã nhìn thấy tình hình và tôi thấy ngay vấn đề nghiêm trọng. Tôi thấy bàn chân anh ấy không nằm ở đúng chỗ. Đó là lý do tại sao tất cả chúng tôi đều bị sốc", chiến lược gia người Đức cho biết.

Chấn thương của Elliott thực sự là tổn thất lớn của Liverpool, khi ở mùa giải trước trung vệ Virgil van Dijk cũng gặp tình huống tương tự và phải nghỉ hết mùa giải. Chia sẻ về chấn thương của người đồng đội trẻ, Van Dijk nói: "Tất cả những suy nghĩ và lời cầu nguyện của chúng tôi đều hướng tới Harvey.

Hy vọng rằng cậu ấy hồi phục nhanh chóng và tốt nhất có thể. Chúng tôi không biết chẩn đoán là gì nhưng nó có vẻ tồi tệ".

"Ngay từ lúc sự việc xảy ra, tôi nghĩ mọi người đã thấy Mohamed Salah hét lớn để cho thấy chấn thương rất nghiêm trọng. Sau đó, phản ứng của Harvey trên sân càng làm rõ điều này. Chúng tôi chỉ biết đứng yên theo dõi đội ngũ y tế sơ cứu và hy vọng điều tốt nhất", Van Dijk khẳng định.