HLV Kim Sang Sik: “Ký ức nâng cúp ở Rajamangala giúp tuyển Việt Nam tự tin”
(Dân trí) - HLV Kim Sang Sik tin rằng ký ức từng nâng cúp vô địch AFF Cup 2024 tại Rajamangala sẽ tiếp thêm sự tự tin cho tuyển Việt Nam trước cuộc đối đầu Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup 2026.
"Tôi rất vui khi đội tuyển Việt Nam đã tiến vào chung kết. Đây là cơ hội để chúng ta viết nên lịch sử mới và toàn đội chắc chắn không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này", HLV Kim Sang Sik mở đầu buổi họp báo trước trận chung kết lượt đi, diễn ra vào chiều 21/8, tại Thái Lan. 20h ngày 22/8, tuyển Thái Lan sẽ thi đấu với tuyển Việt Nam tại sân vận động Rajamangala trong khuôn khổ chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026.
Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng dành lời khen ngợi cho tinh thần thi đấu của các học trò: "Các cầu thủ có khao khát giành chức vô địch còn mãnh liệt hơn cả tôi. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào một màn trình diễn xuất sắc của họ vào ngày mai. Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình với lòng kiêu hãnh của đội tuyển Việt Nam để hướng tới ngôi vương".

HLV Kim Sang Sik (Ảnh: Mạnh Quân).
Đây là lần thứ hai liên tiếp Việt Nam góp mặt ở trận chung kết ASEAN Cup dưới thời HLV Kim Sang Sik. Trước thềm trận chung kết quan trọng trên "chảo lửa" Rajamangala, HLV Kim Sang Sik đã truyền tải nguồn năng lượng tích cực và sự tự tin lớn đến toàn đội. Chia sẻ với truyền thông, chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định các học trò đang có điểm rơi phong độ và sự chuẩn bị lý tưởng.
“Các cầu thủ đang có sự chuẩn bị tốt và tôi tin rằng ngày mai toàn đội sẽ thi đấu tốt tại sân Rajamangala. Đây chắc chắn là một trận đấu khó khăn, nhưng chúng tôi từng nâng cao chiếc cúp vô địch ngay tại sân đấu này. Đó cũng là cơ sở để tuyển Việt Nam có thêm sự tự tin khi bước vào trận đấu ngày mai”, HLV Kim Sang Sik nói.
Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng đặt niềm tin lớn vào dàn cầu thủ nhập tịch trên hàng công, kỳ vọng họ sẽ là chìa khóa mang lại sự khác biệt: "Các mũi nhọn trên hàng công như Xuân Son hay Hoàng Hên đều đang sung sức và có trạng thái thể lực lý tưởng. Riêng với Hoàng Hên, tôi đặt kỳ vọng rất lớn cậu ấy sẽ tỏa sáng để điền tên lên bảng điện tử vào ngày mai.
Nếu như Xuân Son mang theo sự già dặn và kinh nghiệm từng vô địch, thì những nhân tố như Tài Lộc hay Patrik lại đang trải nghiệm giải đấu đầu tiên trong màu áo tuyển quốc gia. Tôi thực sự chờ đợi khoảnh khắc họ tự hào khoác lên mình sắc áo Việt Nam và cùng tập thể bước lên bục cao nhất. Xa hơn thế, tôi tin tưởng toàn bộ hệ thống tấn công sẽ tạo ra bước ngoặt quyết định và trực tiếp mang về những bàn thắng quý giá".

HLV Kim Sang Sik kỳ vọng Hoàng Hên có thể ghi bàn vào lưới Thái Lan (Ảnh: Tuấn Bảo).
Trải qua chặng đường đầy thử thách, nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định mục tiêu tối thượng của toàn đội là bảo vệ ngôi vương và viết nên một cột mốc lịch sử chưa từng có.
"Đến với trận chung kết trong vị thế của nhà đương kim vô địch, toàn đội hiểu rằng để thiết lập nên một kỷ lục lịch sử chưa từng có, một chiến thắng vào ngày mai là điều bắt buộc. Nhiệm vụ trọng tâm lúc này là các học trò phải tiếp tục duy trì sự tận hiến và tinh thần chiến đấu quả cảm như suốt từ đầu giải. Tôi đặt trọn niềm tin rằng ngọn lửa tinh thần ấy sẽ giúp đội bóng bước vào sân với thể trạng và phong độ tốt nhất", HLV Kim Sang Sik khẳng định.
Khép lại buổi họp báo, HLV Kim Sang Sik khẳng định khát khao vô địch của các học trò đang ở mức cao nhất. “Tôi nghĩ các cầu thủ thậm chí còn có khát khao vô địch mãnh liệt hơn cả tôi. Chúng tôi sẽ chiến đấu bằng niềm kiêu hãnh của tuyển Việt Nam và khát khao giành chức vô địch”, ông chốt lại.






