1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

16h ngày 31/1, chung kết Asian Cup 2015

Hàn Quốc - Australia: Chung kết trong mơ tại Sydney

(Dân trí) - Vượt qua những đối thủ mạnh, Hàn Quốc và Australia sẽ đối đầu nhau ở trận chung kết Asian Cup 2015 tại Sydney để chọn nhà tân vô địch châu Á, một cuộc đọ tài cân tài cân sức và hứa hẹn căng thẳng, khốc liệt...

Việc Nhật Bản sớm bị loại ở tứ kết đã mở ra cơ hội cho hai đối thủ mạnh Hàn Quốc, Australia có cơ hội bước lên đỉnh cao nhất của châu Á. Đội tuyển mặt trời mọc đã vô địch năm 2011, đặc biệt ở giải đấu cách đây 4 năm, Nhật Bản lần lượt hạ Hàn Quốc (bán kết) và Australia (chung kết) để bước lên ngôi vô địch.

Hàn Quốc đang là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Asian Cup 2015

Hàn Quốc đang là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Asian Cup 2015

Australia mới tham gia các giải đấu thuộc hệ thống AFC (LĐBĐ châu Á) từ năm 2007 nên họ chưa từng bước lên đỉnh vinh quang. Hàn Quốc cũng chờ đợi quá lâu để thống trị châu Á sau hai năm lọt vào tay Iraq, Nhật Bản, nên có thể thấy cả hai đội đang khao khát chức vô địch thế nào.

Con đường tiến bước vào vòng trong của hai đội không quá khó khăn, khi hai đối thủ mạnh Iran, Nhật Bản “rụng” ở tứ kết. Hàn Quốc vượt qua Uzbekistan, Iraq còn Australia hạ Trung Quốc, UAE, tất cả cùng với tỷ số 2-0. Có thể nói, hai ông lớn này tiến vào chung kết khi chưa bung hết hoàn toàn sức mạnh.

Australia và Hàn Quốc đã đụng đầu nhau ở bảng A, Hàn Quốc đã giành chiến thắng 1-0 ở trận đấu cuối để giành ngôi đầu bảng. Với Australia, đó là thất bại đáng quên bởi họ đã chấm dứt chuỗi 480 phút giữ sạch lưới và phần nào gây thất vọng, khi giải đấu này họ được chơi trên sân nhà.

Sau 6 năm núp dưới bóng Nhật Bản, đây là cơ hội để Hàn Quốc, Australia thoát khỏi vị thế của thế lực số 2,3 của khu vực châu Á. Đặc biệt, Australia đang khao khát lần đầu tiên bước lên đỉnh cao nhất và dù lực lượng không mạnh như thời Kewell,Viduka, nhưng “những chú chuột túi” đang thể hiện được phong độ ấn tượng.

Australia có lợi thế để vô địch châu Á ngay trên sân nhà

Australia có lợi thế để vô địch châu Á ngay trên sân nhà

Dưới sự dẫn dắt của HLV Ange Postecoglou, Australia đang chơi thứ bóng đá hiện đại, tốc độ cao và dựa vào nền tảng thể lực dồi dào theo phong cách bóng đá Anh. Australia được xây dựng dựa trên nền tảng của đội hình trẻ trung, được dẫn dắt bởi lão tướng Tim Cahill đầy kinh nghiệm trận mạc ở các trận cầu đỉnh cao.

Hàn Quốc cũng không thay đổi nhiều về phong cách chơi bóng so với quá khứ, họ không đá hoa mỹ như Nhật Bản nhưng lại sở hữu lối chơi khoa học, tốc độ và có nền tảng thể lực dồi dào. Những pha tấn công nhanh nhằm thẳng trung lộ với tốc độ chớp nhoáng là miếng đánh được những chàng trai xứ kim chi sử dụng khá nhiều ở Asian Cup 2015.

Australia cũng sở hữu hàng công rất mạnh, với những tiền vệ tấn công xuất sắc Matt Leckie, Roobie Kruse, Massimo Luongo, James Triosi đá ngay phía sau Tim Cahill. Trước hàng công khá mạnh của người Úc, chắc chắn nhiệm vụ che chắn hàng phòng ngự của cặp trung vệ Kim Young-gwon -Kwak Tae-hwi hứa hẹn sẽ vô cùng nặng nề.

Hàn Quốc cũng sở hữu hàng công rất mạnh, đặc biệt là tiền đạo số 1 Nam-Tae-hee sở hữu tốc độ, kỹ thuât, khả năng dứt điểm đa dạng từng khiến hàng thủ Uzbekistan, Iraq gặp nhiều khó khăn. Hàng thủ Australia năm nay không mạnh, nên để khóa chặt được Nam-Tae-hee là điều không hề dễ dàng.

Hàn Quốc đã thắng Australia ở vòng bảng với tỷ số 1-0

Hàn Quốc đã thắng Australia ở vòng bảng với tỷ số 1-0

Trong những trận chiến cân bằng kiểu này, vai trò của các ngôi sao có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Robbie Kruse và người đồng đội ở CLB Bayer Leverkusen Son Heung-min sẽ giáp chiến trực diện ở giữa sân. Cầu thủ này tỏa sáng hơn sẽ đóng vai trò quyết định đến thành bại ở trận chung kết nảy lửa này.

Cuộc chiến ở khu vực giữa sân hứa hẹn căng thẳng, bởi Hàn Quốc đang có những tiền vệ đầy tài năng Ki Sung-yueng, Sung-yueng đều biết cách tạo nên sự khác biệt nhờ khả năng sút xa tuyệt vời. Ngoài ra, sự trở lại kịp thời của thủ quân Mile Jedinak sẽ giúp Australia có được sự chắc chắn trong phòng ngự và nhiệm vụ của anh là phải vô hiệu hóa được Nam-Tae-hee.

Australia có lợi thế sân nhà, nhưng việc Hàn Quốc từng thắng ở vòng bảng cho thấy lợi thế đó không mang đến sự đảm bảo nào cho người Úc. Đây là trận chung kết trong mơ của hai thế lực hàng đầu châu Á và đội bóng nào bản lĩnh, kinh nghiệm và ít mắc sai lầm hơn sẽ bước lên đỉnh cao nhất Asian Cup 2015 sau 90 phút nghẹt thở ở Sydney.

Kim Anh