AFC Cup 2009: Bảng H

Hạ gục Home United, B.Bình Dương giành vé đi tiếp ở sân chơi châu Á

(Dân trí) - Đánh bại đối thủ Home United 2-0, B. Bình Dương đã đặt chân vào vòng 1/16 AFC Cup 2009. Bởi ở trận cuối cùng, đội bóng đất Thủ chỉ phải đến làm khách trên sân của đội bóng yếu nhất bảng Valencia (Maldives).

 

Trước giờ bóng lăn, trên BXH  B.Bình Dương (7 điểm) chỉ kém 2 điểm so với Home United (9 điểm). Điều đó đồng có nghĩa, đội nào giành chiến thắng trong trận đấu này có rất nhiều cơ hội để lọt vào vòng trong. Với lợi thế sân nhà, và sự chuẩn bị kĩ càng, ĐKVĐ V-League đã có một trận đấu làm nức lòng người hâm mộ đất Thủ qua đó đứng trước cơ hội lịch sử, với tư cách là đội thứ 2 của BĐVN lọt vào vòng 2 của giải đấu ở tầm Châu lục (Đồng Tháp là đội từng lọt vào vòng 2 cúp C1 Châu Á năm 1997).
 
 
Hạ gục Home United, B.Bình Dương giành vé đi tiếp ở sân chơi châu Á - 1

Kesley, tác giả của bàn thắng mở tỷ số cho B.Bình Dương

 

Ngay những phút đầu, đội bóng của HLV Nguyễn Minh Dũng đã đẩy đội hình lên ép sân. Tuy nhiên, lối chơi “cò cưa” của Home United ở giữa sân đã khiến các chân sút của đội chủ nhà không tài nào xâm nhập được vòng cấm. Cũng vì thế, trong suốt hiệp 1 trận đấu không có nhiều tình huống nguy hiểm.

 

Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà đã bất ngờ tăng tốc và đó cũng là nguyên nhân suýt chút nữa khiến B.Bình Dương phải ngậm trái đắng. Đó là tình huống Lương Minh Trung mắc sai lầm ở vòng 16m50 để cho Jantan thoát xuống đối mặt với Thế Anh. Rất may ở tình huống cuối cùng, cầu thủ này lại xử lý không thành công.

 

Phút 63, HLV Nguyễn Minh Dũng quyết định dốc toàn lực chơi tấn công, bắt đầu từ việc tung tiền đạo Đức Thiện vào sân thay cho tiền vệ phòng ngự Phòng Công Minh. Sự xông xáo của Đức Thiện đã giúp cho B. Bình Dương chơi tấn công sắc nét hơn. Phút 57, Đức Thiện có pha phối hợp đầu tiên với Kesley. Sau một nhịp khống chế, Kesley sút như búa bổ nhưng lại đúng vào vị trí của thủ môn Lionel Lewis.

 

Những phút tiếp theo, với sự cuồng nhiệt của 20.000  khán giả nhà, các cầu thủ B. Bình Dương càng chơi càng hưng phấn, với những pha tấn công dồn dập khiến Home United phải co mình về chống đỡ. Và đến phút 61, căng ngang bên cánh phải của Trường Giang khiến trung vệ Valery Hiek lúng túng phá bóng hụt. Bóng bay đến chân Kesley và sau một cú đảo người loại hậu vệ cuối cùng, tiền đạo này đã sút tung nóc lưới Lionel Lewis, mở tỷ số 1-0 cho B. Bình Dương.
 
 
Hạ gục Home United, B.Bình Dương giành vé đi tiếp ở sân chơi châu Á - 2

B.Bình Dương gần như đã đặt một chân vào vòng sau

 

Vượt lên dẫn điểm, HLV Minh Dũng đã tính đến giải pháp “chắc ăn” khi ông rút Minh Trung, “yếu huyệt” bị đối phương khai thác trong suốt hiệp 1, để thay vào đó là trung vệ Chí Công, đồng thời đẩy Văn Hải ra án ngữ ở biên.

 

Phút 80, B. Bình Dương thêm một lần thành công từ một pha phản đòn hoàn hảo. Vũ Phong đi bóng xuống vòng 16m50, rồi phối hợp với Kesley. Sau một cú chạm bóng Kesley thực hiện đánh gót cho nhả lại chạm vào chân 1 hậu vệ Home United bật ra và Đức Thiện dũng mãnh lao vào sút như búa bổ nâng tỷ số lên 2-0.
 
Thắng 2-0, gần như B.Bình Dương đã đặt chân vào vòng 1/16. Bởi ở trận đấu cuối, trong khi Home United phải quyết đấu với Điện Lực Thái Lan thì B. Bình Dương chỉ phải đến làm khách trên sân của đội bóng yếu nhất bảng Valencia (Maldives).
 
Tại bảng G, đại diện còn lại của Việt Nam là Hà Nội ACB đã thúc thủ 0-7 trên sân của Kedah. Mặc dù vậy, đây chỉ còn là trận đấu mang tính thủ tục với Hà Nội ACB bởi đội bóng thủ đô đã chắc chắn bị loại từ cách đây 1 vòng.

 

Bài: Thạch Yên

Ảnh: Sơn Dũng