1. Dòng sự kiện:
  2. Giải pickleball "Dân trí 20 năm - Rực rỡ ngày mới"
  3. Vòng loại Asian Cup 2027

Hạ gục Almeria, Valencia áp sát “top 4”

(Dân trí) - Sau những trận đấu khá thất vọng thời gian gần đây, Los Che đã tìm lại được cảm hứng chiến thắng trên sân nhà Mestalla khi đánh bại Almeria với tỉ số 2-1 nhờ sự tỏa sáng của tiền đạo Soldado với một cú đúp...

 
Hạ gục Almeria, Valencia áp sát “top 4” - 1

Almeria đã gây ra khá nhiều khó khăn cho đội chủ nhà

 

Valencia đã thi đấu khá sa sút thời gian gần đây nhưng trước một Almeria vừa thua tan tác 0-8 trước Barca và đang đứng ở vị trí đội sổ trên BXH La Liga, Los Che đã có được chiến thắng 2-1 nhờ sự tỏa sáng của chân sút Soldado. Cựu cầu thủ của Getafe mở tỉ số ở phút thứ 26 trước khi kết thúc trận đấu đáng nhớ của mình với bàn thắng dễ dàng ở phút 63.

 

Vòng 13 La Liga

Chủ nhật, 28/11

Zaragoza 0-3 Villarreal

Sevilla 1-3 Getafe

Atletico 2-3 Espanyol

Hercules 3-1 Levante

Mallorca 2-0 Malaga

Racing 1-0 Deportivo

Gijon 1-3 Sociedad

Thứ hai, 29/11

Bilbao 1-0 Osasuna

Valencia 2-1 Almeria

Thứ ba, 30/11

Barcelona - Real Madrid 3h

Đội khách tìm kiếm được bàn thắng danh dự ở phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận đấu nhờ công của Ulloa, và trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-1 giành cho đội chủ sân Mestalla. Với 3 điểm có được, thầy trò HLV Unai Emery đã tiến sát top 4 khi chỉ còn kém đội thứ 4 Espanyol đúng 1 điểm.

 

Đội khách bắt đầu trận đấu một cách đầy quyết tâm nhằm quên đi thất bại trước Barcelona cuối tuần trước. Corona tỏ ra kém may mắn khi cú sút phạt ở phút thứ 19 của trận đấu khi cú sút từ chân tiền vệ này tìm đến xà ngang khung thành của Valencia.

 

Tuy nhiên Los Che nhanh chóng chứng minh đẳng cấp của mình ngay ở cơ hội đầu tiên. Phút thứ 26, tiền đạo Soldado có pha tì đè rất mạnh mẽ vô hiệu hóa hậu vệ Carlos Garcia của đối phương rồi tung ra cú sút hạ gục thủ thành Diego Alves, mở tỉ số 1-0 cho đội chủ nhà.

 
 
Hạ gục Almeria, Valencia áp sát “top 4” - 2

Thủ thành Alves đã thi đấu tốt hơn rất nhiều so với trận thảm bại trước Barca

 

Có được bàn thắng vượt lên, Valencia thi đấu đầy hưng phấn và liên tiếp tạo ra những tình huống sóng gió về phía khung thành đội khách. Đầu tiên là Ricardo Costa tung ra một cú nã đại bác tầm xa đầy uy lực rồi sau đó đến lượt Soldado uy hiếp bằng một cú ra chân rất nhanh ở trong vòng cấm, nhưng thủ thành Diego Alves đã thi đấu tập trung và cản phá thành công cả hai pha dứt điểm của đội chủ sân Mestalla.

 

Mặc dù được đánh giá thua kém đối phương khá nhiều nhưng đội bóng đến từ xứ Andalucia vẫn tạo ra được một áp lực khá lớn lên khung thành thủ môn Guaita. Pablo Piatti thực hiện đường chuyền chuẩn xác cho M’Bami tung người móc bóng khá đẹp mắt nhưng bóng lại đi không quá hiểm hóc.

 

Đến phút 63, mọi hi vọng kiếm điểm trên sân Mestalla của Almeria gần như phá sản sau màn phối hợp đẹp mắt của hàng công đội chủ nhà. Đội trưởng Joaquin thực hiện đường mở bóng xuống cánh phải chuẩn xác cho Aduriz băng xuống trước khi bóng đến chân Mata, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Castilla thực hiện pha căng ngang như đặt cho Soldado băng vào dễ dàng hạ gục Diego Alves nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho Los Che.

 
 
Hạ gục Almeria, Valencia áp sát “top 4” - 3

Soldado tỏa sáng với cú đúp đem về chiến thắng cho Los Che

 

Joaquin và Soldado sau đó còn tiếp tục uy hiếp khung thành đối phương với những pha dứt điểm hiểm hóc, tuy nhiên Almeria đã rút được rất nhiều kinh nghiệm từ trận đấu trước và không để bị thủng lưới thêm.

 

Đúng vào phút cuối cùng của trận đấu, Ulloa ghi bàn thắng danh dự cho đội khách sau một pha dứt điểm đẹp mắt. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-1 dành cho đội chủ nhà.

 

Đội hình thi đấu:

 

Valencia: Guaita, Bruno, Maduro, Ricardo Costa, Jordi Alba, Joaquín, Albelda, Ricardo Costa (Banega, 82’), Mata (Vicente, 66’), Soldado (Domínguez, 78’), Aduriz.

 

Almería: Diego Alves, Juanma Ortiz, Marcelo Silva, Carlos García, Jacokbsen, Bernardello, M’Bami (Valeri, 77’), Uche, Corona (Ulloa, 60’), Piatti; Goitom (Ortiz, 70’).

 

Bảng xếp hạng La Liga 2010/11

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Real Madrid

32

12

10

2

0

33-6

2

FC Barcelona

31

12

10

1

1

33-8

3

FC Villarreal

27

13

8

3

2

26-12

4

Espanyol

25

13

8

1

4

15-15

5

FC Valencia

24

13

7

3

3

19-13

6

RCD Mallorca

21

13

6

3

4

15-13

7

Atletico Madrid

20

13

6

2

5

22-17

8

FC Sevilla

20

13

6

2

5

20-22

9

Real Sociedad

19

13

6

1

6

19-19

10

Athletic Bilbao

19

13

6

1

6

21-23

11

FC Getafe

17

13

5

2

6

19-20

12

CA Osasuna

15

13

4

3

6

12-14

13

Hercules Alicante

15

13

4

3

6

14-20

14

Deportivo

14

13

3

5

5

11-16

15

Racing Santander

14

13

4

2

7

11-19

16

UD Levante

11

13

3

2

8

14-23

17

Sporting Gijon

10

13

2

4

7

11-21

18

FC Malaga

10

13

3

1

9

15-27

19

UD Almeria

9

13

1

6

6

9-20

20

Real Zaragoza

8

13

1

5

7

12-23

 

Ngọc Trung