1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Giành vé đi tiếp, Arsenal phải trả giá cực đắt

(Dân trí) - Sau chiến thắng trước Dortmund, Arsenal đã đau đớn thông báo về chấn thương của hai cầu thủ Mikel Arteta và Yaya Sanogo, nâng tổng số thương binh ở “bệnh viện” Arsenal lên con số 9.

Đêm qua, Arsenal đã xuất sắc giành chiến thắng 2-0 trước Dortmund để giành vé lọt vào vòng knock-out Champions League. Mặc dù vậy, “Pháo thủ” đã phải trả giá cực đắt sau chiến công này.

Chấn thương của Mikel Arteta đẩy Arsenal vào thế khó
Chấn thương của Mikel Arteta đẩy Arsenal vào thế khó

Trong trận đấu với Dortmund, Arsenal đã hứng chịu tới 2 ca chấn thương của Mikel Arteta và Yaya Sanogo. Tiền vệ người Tây Ban Nha rời sân ở phút 67 nhường chỗ cho Flamini, trong khi đó, Sanogo cũng bị thay thế bằng Podolski 12 phút sau đó.

Theo những thông tin ban đầu, Mikel Arteta đã gặp vấn đề ở bắp chân còn Sanogo dính chấn thương gân khoeo. Trước báo giới, đích thân HLV Wenger đã lên tiếng xác nhận chấn thương của hai cầu thủ này.

Ông nói: “Mikel Arteta có vẻ không ổn. Cậu ấy gặp vấn đề ở bắp chân. Tôi nghĩ rằng tiền vệ này sẽ phải nghỉ thi đấu trong một thời gian. Ngoài ra, chúng tôi cũng mất Sanogo vì chấn thương gân khoeo.

Trong thời gian tới, chúng tôi phải đối diện với lịch thi đấu dày đặc và rất cần sự có mặt của những cầu thủ khỏe mạnh. Tình trạng chấn thương đang là vấn đề lớn với Arsenal. Đêm nay, đội bóng đã mất liền 2 cầu thủ.

Chấn thương của Mikel Arteta và Yaya Sanogo đã nâng tổng số thương binh ở “bệnh viện” Arsenal lên con số 9. Trước đó, Theo Walcott, Mathieu Debuchy, Abou Diaby, David Ospina, Jack Wilshere, Danny Welbeck, Mesut Ozil hay Wojciech Szczesny đã vắng mặt vì chấn thương.

H.Long
Theo Mirror