22h, 1/3/2014, SVĐ Craven Cottage
Fulham - Chelsea: Derby nhuốm màu buồn
(Dân trí) - Hai đội bóng Fulham và Chelsea cách nhau chẳng xa và đêm nay họ sẽ phải gặp nhau để chiến đấu lấy 3 điểm. Một trận derby buồn của thành London bởi vị thế của hai đội quá chênh lệch, trong khi Chelsea đứng đầu bảng xếp hạng thì Fulham lại xếp cuối cùng.
Về khoảng cách địa lí, Fulham và Chelsea nằm cách nhau có 3km, tuy nhiên hai đội bóng này chẳng ghét nhau như điều thường thấy giữa các đội bóng cùng thành phố, mối quan hệ giữa hai đội bóng này khá êm đềm, có thể một trong những nguyên nhân khiến cho họ chẳng phải đối thủ của nhau bởi cả hai không nằm cùng đẳng cấp. Trong kỉ nguyên của Premier League, Chelsea trước khi được Abramovich mua lại vào năm 2003 cũng đã là một đội bóng nằm ở tốp đầu, trong khi Fulham mạnh nhất cũng chỉ leo đến lưng chừng bảng xếp hạng.
Vòng 28 Premier League |
Thứ 7, 1/3/2014 Everton - West Ham 22h Fulham - Chelsea Hull - Newcastle Stoke - Arsenal Chủ nhật, 2/3/2014 Southampton - Liverpool 0h30 Aston Villa - Norwich 23h30 Swansea - Crystal Palace Tottenham - Cardiff |
Một chi tiết cho thấy mối quan hệ giữa Chelsea và Fulham rất thuận hòa là ngay trước trận đấu này Mourinho đã động viên đối thủ, điều có lẽ chưa bao giờ xảy ra với một con người có tính cách phức tạp như “người đặc biệt”.
“Tôi muốn các đội bóng London để ở lại Premier League. Tôi có kết nối cảm xúc với Fulham, hàng xóm và cũng là đối thủ của chúng tôi”. Thậm chí vị chiến lược gia của Chelsea còn nói rằng ông chấp nhận được việc nhìn đội bóng của mình thua trận nếu điều đó giúp được Fulham trụ hạng: “Tôi sẽ chấp nhận thất bại nếu điều đó giúp Fulham ở lại, sau đó chúng tôi sẽ có 10 chiến thắng và giành ngôi vô địch”.
Mourinho nói vậy, nhưng ai cũng hiểu dù thân thiết đến mấy cũng sẽ chẳng có chuyện Chelsea buông chân ở trận đấu đêm nay. Bản thân đội bóng của Mourinho cũng đang rất khát điểm cho cuộc đua tới ngôi vô địch và nếu không có 3 điểm khả năng họ bị mất ngôi đầu cũng rất cao. Ngoài ra các cầu thủ cũng phải thi đấu để cống hiến đền đáp lại khán giả đã bỏ tiền, thời giờ đén sân cổ vũ cho họ và với tính chuyên nghiệp cao như ở Premier League, sẽ chẳng bao giờ có chuyện buông.
Mục tiêu của Chelsea vẫn là 3 điểm, nhưng cái khó của đội bóng này nằm ở việc họ đã không tập luyện gì trong ngày thứ 5 và thứ 6 vừa qua, trước đó họ đã có một chuyến làm khách đầy mệt mỏi trước Galatasaray (Thổ Nhĩ Kì). Lo lắng của Mourinho còn ở cả vấn đề nhân sự khi Luiz không thể ra sân, còn Cahill và Terry vẫn đang bị đau nhẹ, khả năng ra sân của hai cầu vẫn còn bỏ ngỏ. Điều đó có thể gây ảnh hưởng mạnh tới hàng thủ của Chelsea.
Về phía Fulham, Felix Magath đã có hơn 10 ngày làm việc tại đội bóng mới, cũng có thể nói đã đủ thời gian làm quen với đội bóng và bây giờ vị chiến lược gia danh tiếng lẫy lừng người Đức cần thể hiện tài năng để giúp Fulham bắt đầu tìm đường ở lại Premier League. Bất chấp mọi đối thủ, mục tiêu của Fulham ở tất cả các trận đấu là phải ít nhất có điểm. Tuy nhiên, vẫn những con người cũ mà Jol hay Meulensteen đã thất bại thì Magath thay đổi ra sao thì vẫn cần có câu trả lời, tuy nhiên niềm tin về việc ông cứu đội bóng này thành công vẫn còn đang rất nhỏ.
Bên lề trận đấu |
Chelsea đã bất bại trong 15 trận đấu gần nhất gặp Fulham, thắng 7 trận hòa 8 trận. Fulham chỉ có 1 chiến thắng trước Chelsea trong vòng 35 năm qua ở mọi giải đấu, Luis Boa Morte ghi bàn thắng duy nhất giúp Fulham thắng 1-0 tại Craven Cottage vào năm 2006.
Fulham đã không ghi bàn trong ba trận đấu gần nhấtcủa họ với The Blues . Chelsea đang tìm kiếm chiến thắng thứ 100 trước các đối thủ cùng thành phố tại Premier League, họ đã giành 99 trận thắng và thua 42 trong 200 trận đối đầu trước đây.
Fulham hòa 2/3 trận gần nhất, trước đó họ chỉ hòa 1 trận trong 24 trận đấu đầu tiên tại Premier League ở mùa giải năm nay.
Đội hình ra sân dự kiến |
Bảng xếp hạng Premier League 2012/13 | |||||||
TT | Đội | Điểm | Trận | T | H | B | H/s |
1 | FC Chelsea | 60 | 27 | 18 | 6 | 3 | 49-21 |
2 | FC Arsenal | 59 | 27 | 18 | 5 | 4 | 52-27 |
3 | Manchester City | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 | 69-27 |
4 | FC Liverpool | 56 | 27 | 17 | 5 | 5 | 70-35 |
5 | Tottenham Hotspur | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 36-33 |
6 | Manchester United | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 43-31 |
7 | Everton | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 37-27 |
8 | Newcastle United | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 33-38 |
9 | FC Southampton | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 38-32 |
10 | West Ham United | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 31-34 |
11 | Hull City | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 29-31 |
12 | Swansea City | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 36-40 |
13 | Aston Villa | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 27-37 |
14 | Norwich City | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 20-39 |
15 | Stoke City | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 27-42 |
16 | Crystal Palace | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 18-36 |
17 | West Bromwich Albion | 25 | 27 | 4 | 13 | 10 | 31-39 |
18 | AFC Sunderland | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 26-42 |
19 | Cardiff City | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 19-48 |
20 | FC Fulham | 21 | 27 | 6 | 3 | 18 | 27-59 |