Frank Rijkaard tức giận về trọng tài
(Dân trí) - Phải chịu bàn thua ở phút 94 dẫn tới việc đánh mất chiến thắng tưởng như đã nằm gọn trong tay, HLV Rijkaard tỏ ra hết sức tức giận và cho rằng tổ trọng tài điều khiển trận đấu đã quá ưu ái Chelsea khi bù giờ tới 6 phút để đội bóng Anh có cơ hội ghi bàn thắng gỡ hòa 2-2.
Ngay sau khi trọng tài chính Stefano Farina nổi tiếng còi kết thúc trận đấu, vị HLV người Hà Lan đã hậm hực lao thẳng vào sân và chỉ trích việc bù quá nhiều giờ của tổ trọng tài.
“Tôi không bao giờ muốn nói về các trọng tài nhưng ở trận đấu này thì không thể không lên tiếng được. Các cầu thủ của họ (Chelsea) chỉ chăm chăm “đá” vào chân chúng tôi khiến trận đấu luôn bị đứt quãng, vậy mà cuối cùng họ lại được hưởng lợi từ điều đó”, Rijkaard phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu.
“6 phút bù giờ quả là quá tốt với Chelsea. Chúng tôi đã tiến rất gần tới chiến thắng và toàn đội đã nỗ lực hết sức để có được kết quả tốt nhất trong khi đối thủ tìm đủ mọi cách để phá lối chơi của Barca”.
Trước đó, khi vị trợ lý trọng tài giơ bảng hiệu thông báo thời gian bù giờ, Rijaard như linh cảm thấy “điều chẳng lành” đã bật dậy khỏi băng ghế chỉ đạo và chạy tới phàn nàn. Quả đúng vậy, chỉ ít phút sau, Chelsea tổ chức một đợt tấn công nhanh, bóng được rót bổng vào vòng cấm địa, thủ quân John Terry đánh đầu ngược trở lại cho Drogba để tiền đạo người Bờ Biển Ngà kết thúc chính xác, cân bằng tỷ số 2-2.
Dù đánh mất chiến thắng trong gang tấc nhưng HLV Rijkaard vẫn nói rằng ông rất ấn tượng với màn trình diễn của các học trò trong đêm qua, trước một đối thủ rất mạnh và được tổ chức tốt.
“Chúng tôi đã khởi đầu thuận lợi, giữ bóng nhiều hơn và ghi được bàn thắng, nhưng Chelsea đã cho thấy họ là một đội bóng rất mạnh về thể lực. Họ cũng đã bỏ lỡ một vài cơ hội tốt. Tôi không nói là chúng tôi làm chủ trong cả trận đấu nhưng Barca xứng đáng có chiến thắng”.
Như vậy, Chelsea đã gần như nắm chắc một vé vào vòng sau trong khi Barca đã để Bremen, đội giành chiến thắng đậm đà 3-0 trước Levski Sofia, vượt qua chiếm vị trí thứ 2. Trận đấu cuối cùng giữa Barca và Bremen tại Nou Camp vào ngày 5/12 rất có thể sẽ là trận đấu quyết định đội nào cùng với Chelsea đi tiếp.
M.H.
Tổng hợp