1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Ferguson tâng Rooney lên mây, Wenger cáu tiết

(Dân trí) - Dù phải làm khách trên sân của Arsenal với một đội hình sứt mẻ, MU vẫn khiến các CĐV nhà ngất ngây khi đè bẹp kình địch đến 3-1. Sau trận đấu ngài Alex không tiếc lời khen ngợi “sát thủ” Wayne Rooney. Trong khi đó “giáo sư” Wenger thực sự tức giận.

Trong chiến thắng ngọt ngào của Manchester United đêm qua, Rooney lại tiếp tục nhả đạn để đánh dấu bàn thắng thứ 20 ở mùa giải này. Đây đồng thời cũng là bàn thứ 100 của anh tại Premier League. Phong độ chói sáng của chân sút người Anh khiến ngài Alex rất tự hào.

 

Ferguson tâng Rooney lên mây, Wenger cáu tiết - 1

Rooney buộc Arsenal phải ôm hận

 

“Rooney đã có một trận đấu thật khó tin. Cậu ấy chính là nhân vật chính của trận đấu và Arsenal đã không thể ngăn cản được. Cậy ấy đang rất hạnh phúc với cuộc sống ở CLB, được các đồng đội tôn trọng và đồng thời cũng là một người bạn tuyệt vời”, Ferguson nức nở.

 

“Hôm nay chúng tôi đã có một trận đấu hay. Tôi rất hài lòng. Đây chính là thời điểm bạn cần phải tăng tốc. Trận đấu ngày thứ Tư vừa qua giúp tất cả hưng phấn và hôm nay các cầu thủ cho thấy họ thực sự sắc bén. Chúng tôi có được rất nhiều có hội”.

 

Với việc đánh bại Arsenal, MU đã gia tăng cách biệt với đối thủ lên 4 điểm và chỉ còn kèm đội đầu bảng Chelsea 1 điểm. Và ngài Alex hy vọng rằng các “Pháo thủ” sẽ giúp họ bằng cách hạ The Blues trong trận tới.

 

“Giai đoạn tăng tốc luôn rất khó khăn. Chúng tôi đã từng vượt qua được thử thách này và tôi tin các cầu thủ sẽ lại làm được điều đó. Chúng tôi cần chờ Chelsea đánh rơi điểm nhưng Arsenal vẫn chưa hết cơ hội. Tôi hy vọng rằng họ sẽ tới Stamford Bridge và đánh bại Chelsea Chủ nhật tới”.

 

Trong khi đó ở bên kia chiến tuyến HLV Arsene Wenger tỏ ra rất thất vọng và bực tức trước những sai lầm cá nhân của các học trò. “Chúng tôi đã phạm những sai lầm cá nhân nghiêm trọng. Đây quả là một nỗi thất vọng ghê gớm. Nhưng toàn đội cần phải đoàn kết lại.

 

Hôm nay Arsenal đã chơi thật nghèo nàn và toàn đội biết mình có thể làm tốt hơn thế rất nhiều. Một khi đã đánh mất bản sắc thì bạn không bao giờ có thể thắng trận. Chúng tôi cần phải chuẩn bị để trở lại mạnh mẽ hơn. Giờ không phải là lúc để cảm thấy hối tiếc. Chelsea chính là một cơ hội tốt để chúng tôi chứng tỏ sự đoàn kết và mạnh mẽ”.  

 

Thanh Tùng