1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Eriksson: "ĐT Anh hãy quên World Cup đi!"

Sau trận thua thảm hại 1-4 của Anh trước Đan Mạch, nhà cầm quân Sven-Goran Eriksson đã chỉ trích dữ dội các học trò của mình và gửi lời xin lỗi tới các CĐV.

"Tôi thật sự xin lỗi các CĐV và cảm thấy rất thất vọng. Cách các cầu thủ đã thi đấu như thể một thảm họa”, HLV Eriksson cay đắng nói.

 

Theo HLV người Thủy Điển này, các cầu thủ Anh đã thi đấu rời rạc và không hỗ trợ nhau trong tấn công cũng như phòng ngự. ''Các cầu thủ hầu như chỉ biết "quanh quẩn" ở vị trí của mình và không có sự liên lạc cần thiết với đồng đội để tạo nên một khối thống nhất. Chính điều này đã giúp Đan Mạch có được những bàn thắng dễ dàng''.

 

Trận thua 1-4 này là thất bại nặng nề nhất với ĐT Anh kể từ tháng 5/1980. Đây rõ ràng là sự chuẩn bị không thể tồi tệ hơn cho trận gặp Xứ Wales và Bắc Ailen tại vòng loại World Cup vào 3/9 và 7/9 tới.

 

Vị nhạc trưởng chỉ trích dữ dội: "Nếu cứ chơi như thế này, các cầu thủ Anh có thể quên World Cup”. Nhưng ông cũng lại không quên biện hộ: “Tất nhiên, nếu đây là một trận đấu vòng loại World Cup, họ sẽ chơi khác”.

 

Sven-Goran Eriksson cho biết ông không phàn nàn gì về hiệp một, nhưng hiệp hai thì quả là không thể chấp nhận. Ông nhận xét các học trò của mình thi đấu “như đi nghỉ mát”. Nhà cầm quân này cũng không thể hiểu tại sao lại có sự sa sút như vậy.

 

Trước nỗi thất vọng tràn trề của ông thầy, thủ quân David Beckham lại lạc quan cho rằng, thất bại này sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến tinh thần của toàn đội. "ĐT Anh đã không thi đấu đúng với khả năng trong trận đấu này. Tỷ số thua 1-4 thật khó chấp nhận nhưng dù sao đây cũng chỉ là một trận giao hữu. Chúng tôi sẽ sớm lấy lại sức mạnh trong loạt trận tại vòng loại".

 

Thủ môn David James là người bị chỉ trích nặng nề khi anh có lỗi trong cả 4 bàn thua ở hiệp 2. Và anh cũng không chối bỏ điều đó: "Không thể bào chữa gì cả. Tôi tự nhận thấy mình cần nhìn lại bản thân, cách tôi chuẩn bị cho trận đấu. Là thủ môn dự bị nên tôi tự cho phép mình thư giãn nên đã không hoàn thành trách nhiệm. Sự tập trung là điều tôi không có được trong trận này".

 

Bên phía người chiến thắng, HLV trưởng đội tuyển Đan Mạch rất hài lòng, nhưng không vì thế mà coi thường đối thủ. Với ông, Anh vẫn luôn là một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới và họ sẽ góp mặt tại Đức vào mùa hè sang năm. "Chúng tôi đã chơi tốt, nhưng những trận vòng loại là một cái gì đó rất khác biệt. Tôi nghĩ rằng Anh vẫn là một đội bóng đẳng cấp thế giới với những cầu thủ có trình độ cao. Ông Sven-Goran Eriksson sẽ coi trận đấu này là một bài học để có thể sẵn sàng cho trận đấu tới với xứ Wales".

 

Theo Thành Vinh - H.L

 Vietnamnet/Vnexpress