1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đức 4-1 Italia: Đêm thăng hoa của “cỗ xe tăng”

(Dân trí) - Được thi đấu trên sân nhà Allianz Arena, Đức không gặp bất kỳ khó khăn nào để hạ gục Italia 4-1. Người lập công cho đoàn quân HLV Joachim Loew là Kroos, Gotze, Hector và Oezil.

Sau trận thua ngược 2-3 trước Anh cách đó vài ngày, đội tuyển Đức đang chịu nhiều sức ép từ dư luận. Đoàn quân HLV Joachim Loew cần một chiến thắng tưng bừng để lấy lại sức ép, dù đối thủ Italia luôn đầy khó chịu và biết cách bắt bài người Đức.

Đức đã chơi áp đảo hoàn toàn trước Italia
Đức đã chơi áp đảo hoàn toàn trước Italia

Mặc dù vậy, những điều chỉnh phù hợp về chiến thuật đã mang lại hiệu quả tối ưu cho người Đức. Lần đầu tiên "cỗ xe tăng" chọn Thomas Mueller làm đội trưởng và các tuyến chơi đầy nhuần nhuyễn, ăn ý, giúp Đức áp đảo hoàn toàn về thế trận.

Trong hiệp 1, Kroos và Gotze đã giúp người Đức dẫn hai bàn và sau phút 75, đoàn quân HLV Joachim Loew nâng tỷ số lên 4-0 sau các pha lập công của Hector, Oezil. Italia nỗ lực vùng lên ở cuối trận, nhưng họ chỉ có được bàn danh dự do công cầu thủ mới vào sân El Shaarawy.

Thắng Italia 4-1, Đức đã lấy lại được vị thế của nhà đương kim vô địch thế giới và đang thể hiện lối chơi phối hợp vô cùng đẹp mắt. Trong khi đó HLV Conte còn rất nhiều việc phải làm, đặc biệt là sự chắc chắn trong phòng ngự của người Italia.

Đức tung ra sân đội hình thiên về tấn công với bộ tứ tấn công Mueller, Draxler, Oezil, Gotze còn Kroos đảm nhận việc dẫn dắt lối chơi ở giữa sân. Bên phía Italia, HLV Conte vẫn sử dụng sơ đồ 4-3-3 quen thuộc và nhiệm vụ ghi bàn được trao cho Giaccherini, Zaza và Insigne.

Gotze tỏa sáng trong chiến thắng tưng bừng của người Đức
Gotze tỏa sáng trong chiến thắng tưng bừng của người Đức

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Đức đã đẩy cao đội hình lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Italia dù chơi 4-3-3 nhưng hai tiền đạo cánh lại hoạt động như tiền vệ và cố gắng phòng ngự chặt ngay từ giữa sân.

Tuy vậy sức ép của người Đức đã sớm được cụ thể hóa ở phút 25. Thủ quân Mueller có đường căng ngang chuẩn xác để Kroos vung chân hạ gục Buffon, mở tỷ số 1-0 cho Đức. Ở trận đấu với Anh ba ngày trước, chính Kroos cũng là người ghi bàn đầu tiên của trận đấu.

Sau bàn thắng, người Đức càng chơi càng tự tin trong khi Italia vẫn bế tắc trong các tình huống tấn công. Sự cơ động của bộ đôi Kroos-Gotze khiến lối chơi tấn công của Đức đầy biến ảo và đẹp mắt.

Cuối hiệp 1, Mueller thể hiện dấu ấn với pha đi bóng tốc độ, trước khi tạt vào để Gotze bật cao đánh đầu tung lưới Buffon, nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho Đức. Một tình huống phối hợp đầy hiệu quả của hai ngôi sao đang chơi cho Bayern Munich.

Italia đã mắc quá nhiều sai lầm trong phòng ngự ở trận đấu này
Italia đã mắc quá nhiều sai lầm trong phòng ngự ở trận đấu này

Bước sang hiệp 2, Italia buộc phải dồn lên và Đức chủ động nhường thế trận. Phút 51 Riccardo Montolivo tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm, nhưng tài năng của Ter Stegen đã cứu thua cho đội chủ nhà.

Đoàn quân HLV Joachim Loew đang cho thấy sự hiệu quả tối đa trong tấn công. Phút 59 sau hàng loạt pha phối hợp đầy ăn ý cùng đồng đội, Julian Draxler thực hiện đường chuyền đầy thông minh để Hector bình tĩnh đánh bại Buffon, đào sâu cách biệt lên thành 3-0 cho Đức.

Hàng thủ Italia càng chơi càng mất bình tĩnh và phút 75, Leonardo Bonucci phạm lỗi với Rudy trong vòng cấm và trọng tài cho đội chủ nhà được hưởng quả 11m. Oezil bình tĩnh bước lên đánh bại Buffon, 4-0 quá dễ dàng cho người Đức.

8 phút trước khi hết giờ, Italia có được bàn thắng danh dự khi El Shaarawy vượt qua Rudiger rồi dứt điểm chớp nhoáng hạ Stegen. Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-1 nghiêng về Đức và HLV Conte còn quá nhiều việc phải làm trước thềm Euro 2016.

Đội hình thi đấu

Đức: Ter Stegen, Rudiger, Hummels, Mustafi, Hector (Ginter 84), Rudy, Kroos (Kramer 90), Muller (Can 69), Draxler (Volland 85), Ozil, Gotze (Reus 60).

Italia: Buffon, Darmian, Bonucci (Ranocchia 61), Acerbi, Florenzi (De Silvestri 63), Thiago Motta (Parolo 68), Montolivo, Bernardeschi , Giaccherini (El Shaarawy 68), Zaza (Antonelli 78), Insigne (Okaka 68).

Hồng Anh