1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Dortmund 2-3 Monaco: “Thần đồng” Mbappe quá đáng sợ!

(Dân trí) - Sau Man City, tới lượt Dortmund trở thành nạn nhân tiếp theo của Mbappe. Đêm qua, cầu thủ trẻ này đã lập cú đúp ngay tại Signal Iduna Park, giúp cho Monaco giành chiến thắng với tỷ số 3-2 ở tứ kết lượt đi Champions League.

Dù mới 18 tuổi nhưng Kylian Mbappe thi đấu vô cùng tự tin ở Champions League. Ở vòng đấu trước, cầu thủ này đã ghi bàn trong cả lượt đi và về trong cuộc chạm trán Man City, góp phần giúp Monaco giành chiến thắng.

Kylian Mbappe lập cú đúp vào lưới Dortmund
Kylian Mbappe lập cú đúp vào lưới Dortmund

Chưa dừng lại ở đó, ở cuộc chiến với Dortmund đêm qua, Kylian Mbappe tiếp tục cho thấy sự đáng sợ của mình. Chân sút trẻ người Pháp đã lập cú đúp, giúp Monaco giành chiến thắng với tỷ số 3-2 ngay trên sân khách.

Chiến thắng này đã giúp Monaco có lợi thế lớn trước trận lượt về tại Stade de Louis II vào tuần sau. Để đi tiếp Dortmund cần phải giành chiến thắng với cách biệt 2 bàn (hoặc cách biệt 1 bàn nhưng ghi nhiều hơn 3 quả).

Bước vào trận đấu này, đội chủ nhà Dortmund ra sân với sơ đồ 3-4-1-2 với cặp tấn công Aubabeyamg và Dembélé. Trong khi đó, Monaco vẫn thi đấu với sơ đồ 4-4-2 quen thuộc với bộ đôi sát thủ Falcao, Kylian Mbappe.

Mặc dù phải làm khách nhưng Monaco vẫn thể hiện sự tự tin quen thuộc. Phút 17, đội bóng xứ Công quốc đứng trước cơ hội lớn để mở tỷ số. Trọng tài đã cho họ hưởng phạt đền sau khi Kylian Mbappe bị Sokratis phạm lỗi trong vòng cấm. Dù vậy, trên chấm 11 mét, Fabinho lại dứt điểm không thành công.

Tuy nhiên, những người Monaco chỉ chờ thêm 2 phút để ăn mừng bàn thắng. Phút 19, từ bên cánh trái, Lemar thực hiện cú căng ngang cho Kylian Mbappe đánh đầu gối tung lưới Dortmund. Mặc dù vậy, Monaco đã được hưởng lợi trong tình huống này khi ngôi sao của đội U20 Pháp đã ở trong thế việt vị.

Dù rất nỗ lực ở hiệp 2 nhưng Dortmund vẫn chịu thất bại với tỷ số 2-3
Dù rất nỗ lực ở hiệp 2 nhưng Dortmund vẫn chịu thất bại với tỷ số 2-3

Sau bàn thua này, Dortmund vẫn không thể tìm thấy sức bật. Họ không tạo ra nhiều tình huống đáng chú ý. Trong cả hiệp 1, đội bóng vùng Ruhr chỉ có 1 cơ hội đáng kể, khi Kagawa dứt điểm ra ngoài từ cự ly chỉ 10 mét cách khung thành Monaco.

Trong khi đó, Monaco lại thi đấu hưng phấn. Phút 35, họ đã có bàn thắng thứ 2 sau pha phản lưới nhà vô cùng khó hiểu của Bender. Có vẻ như sức ép tâm lý từ vụ nổ bom trước trận đấu đã ảnh hưởng lớn tới tâm lý của Dortmund trong trận đấu này.

Sang hiệp 2, HLV Tuchel đã thay liền hai cầu thủ Pulisic và Sahin vào sân. Đây là quyết định mang tính bước ngoặt bởi Dortmund mang diện mạo khác. Đặc biệt, Pulisic đã phát huy tối đa điểm mạnh là tốc độ của mình, để khiến cho hàng thủ Monaco rung chuyển.

Những nỗ lực của Dortmund đã được đền đáp. Phút 58, ngôi sao Aubameyang mới đặt dấu ấn đầu tiên với tình huống đánh gót cho Kagawa băng xuống đối mặt thủ môn. Cầu thủ người Nhật Bản đã khôn ngoan thực hiện đường chuyền ra cho Dembele lao vào đệm bóng tung lưới của Monaco.

Hưng phấn sau bàn thắng này, Dortmund tiếp tục dồn ép Monaco. Tuy nhiên, đội bóng xứ Công quốc cũng tỏ ra khá lỳ đòn. Họ kiên nhẫn phòng ngự và chờ đợi hàng thủ Dortmund mắc sai lầm. Phút 79, Monaco đã thành công với đấu pháp này khi có được bàn thắng thứ 3. Từ đường chuyền hỏng tai hại của Piszczek, Kylian Mbappe đã dũng mãnh băng xuống đối mặt với thủ môn Burki. Cầu thủ trẻ người Pháp đã không mắc sai lầm nào, nâng tỷ số lên 3-1.

Trong những phút còn lại, Dortmund dồn toàn lực lên để tìm kiếm bàn thắng, vớt vát hy vọng. Phút 85, họ đã được “an ủi” với pha lập công tuyệt đẹp của Kagawa. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về Monaco.

Đội hình thi đấu:

Dortmund: Burki; Piszczek, Sokratis, Ginter, Schmelzer (Pulisic 46'); Bender (Nuri Sahin 46'), Weigl; Dembele, Kagawa, Guerreiro; Aubameyang

Monaco: Subasic, Glik, Jemerson, Raggi, Toure, Fabinho Moutinho, Silva (Dirar 66'), Lemar, Mbappe, Falcao (Germain 85')

H.Long