1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh tuần qua

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Được dự đoán sẽ có những trận đấu khó khăn sau loạt trận vòng loại World Cup 2010 nhưng cả “tứ đại gia” đều hưởng niềm vui chiến thắng ở vòng 7. Bên cạnh đó, Hull City tiếp tục là cái tên gây xôn xao giải Ngoại hạng khi đánh bại West Ham 1-0 và “chễm chệ” ở vị trí thứ 3, trên cả Arsenal và MU! <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></P>

 

 

Dưới đây là đội hình tiêu biểu vòng 8 Ngoại hạng Anh: (theo sơ đồ 4-4-2)

 

Thủ môn:

 

Mark Schwarzer (Fulham): Những pha xử lý chính xác và an toàn của thủ môn người Australia giúp đội bóng thành London kiếm được 1 điểm trong cuộc tiếp đón Sunderland. Ít nhất hai cơ hội của Djibril Cisse và Kieran Richardson.đã bị Schwarzer xuất sắc chối từ.

 

Hậu vệ:

 

Gael Clichy (Arsenal): Tiếp tục là mối đe dọa thường trực bên hành lang trái của Arsenal. Tốc độ cùng những pha tạt bóng của hậu vệ người Pháp là “miếng đánh” mà “Pháo thủ” tận dụng hiệu quả trong trận đấu với Everton.

 

Sol Campbell (Portsmouth): Phong tỏa thành công hai chân sút lợi hại John Carew và Gabriel Agbonlahor của đội chủ nhà Villa, cựu trung vệ Arsenal có màn trình diễn gợi nhớ tới thời đỉnh cao của anh với những cú “tackle” quyết liệt nhưng chính xác.

 

Đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh tuần qua - 1

Campbell (phải) vẫn là chốt chặn tin cậy của Portsmouth



Anton Ferdinand (Sunderland): Gia nhập “Black Cats” hồi mùa hè, cậu em nhà Ferdinand đang dần trở thành thủ lĩnh hàng phòng ngự của Sunderland, với một phong thái điềm tĩnh và chắc chắn.

 

Jose Bosingwa (Chelsea): Tân binh người Bồ Đào Nha đang được coi như hậu vệ phải xuất sắc nhất giải Ngoại hạng hiện nay. Thiên hướng tấn công của Bosingwa càng được phát huy trong sơ đồ chiến thuật của HLV Felipe Scolari.

 

Tiền vệ:

 

Kieran Richardson (Sunderland): Rất nguy hiểm trong những pha đi bóng tốc độ rồi quặt vào trong và dứt điểm. Cựu cầu thủ MU có không dưới hai cơ hội chuyển thành bàn thắng, tiếc là Schwarzer đã chơi quá xuất sắc.

 

Juliano Belletti (Chelsea): Không được thi đấu thường xuyên trong đội hình The Blues nhưng mỗi lần được tung vào sân, Belletti thường tạo nên dấu ấn của mình. Được đôn lên hàng tiền vệ, cầu thủ người Brazil nổi bật với những đường chuyền dài vượt tuyến chính xác và đặc biệt là cú “đại bác” tuyệt đẹp làm tung lưới Boro. Có lẽ nên bắt đầu gọi anh với cái tên “Bullet-ti” (viên đạn) chăng?

 

Đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh tuần qua - 2

Belletti có trận đấu rất hay trước Boro



Dirk Kuyt (Liverpool): Khi Torres vắng mặt còn Robbie Keane chưa hoàn toàn hòa nhập với đội bóng mới, nhiều người đã lo ngại về khả năng ghi bàn của The Kop. Tuy nhiên, Kuyt đã làm “im bặt” mọi nghi ngờ khi lập cú đúp giúp Liverpool ngược dòng hạ Wigan 3-2. Trước đó, anh cũng là tác giả bàn thắng quyết định mang về chiến thắng 3-2 trước Man City ở vòng 7.

 

Salomon Kalou (Chelsea): Xuất sắc trong cả khâu ghi bàn (lập cú đúp) và kiến tạo, cầu thủ người Bờ Biển Ngà có trận đấu rất đáng khen ngợi khi Chelsea đè bẹp chủ nhà Boro 5-0.

 

Tiền đạo:

 

 

Đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh tuần qua - 3

Zaki (phải) đang có phong độ ghi bàn rất cao



Amr Zaki (Wigan Athletic): Tuy không thể giúp đội nhà khỏi trắng tay trước Liverpool nhưng tiền đạo người Ai Cập thực sự tỏa sáng với cú đúp vô cùng đẹp mắt. Hãy đoán xem ai đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới tại Premier League? Không phải Torres, Rooney hay Ronaldo. Chính là Zaki với 7 bàn sau 8 trận!

 

Wayne Rooney (Manchester United): “Số 10” đang trong giai đoạn thăng hoa nhất ở mùa giải này khi liên tiếp “nổ súng” trong cả màu áo ĐTQG lẫn MU. Ngoài bàn thắng vào lưới West Brom khai thông bế tắc, Rooney còn có đường chuyền thông minh để Ronaldo lập công.

 

HN