Vòng 1/8 Champions League; Bayern Munich- AC Milan

Đêm nảy lửa tại Munich!

(Dân trí)- Sau kỳ nghỉ đông kéo dài, Champions League đã trở lại với những trận đấu loại trực tiếp nảy lửa. Đáng chú ý là cuộc đối đầu giữa 2 ông lớn của 2 cường quốc bóng đá, Bayern Munich gặp AC Milan.

Nếu so về thành tích tại Champions League, Bayern Munich và AC Milan tổng cộng đã 10 lần bước lên bục cao nhất. Bayern vô địch vào những năm 1973/74, 1974/75, 1975/76 và 2000/01, còn Milan có bảng thành tích tại châu Âu “đẹp” hơn với 6 lần vô địch vào những năm 1962/63, 1968/69, 1988/89, 1989/90, 1993/94, 2002/03.

 

Đến với trận đấu này, 2 đội đã vượt qua vòng bảng đầy khó khăn, khi Bayern đứng thứ 2 bảng A với 13 điểm, sau 1 đội bóng Italia khác là Juventus. Trong 2 trận gặp Juventus, Bayern đã thắng 1 trận và thua 1 trận với cùng tỷ số 2-1.

 

Còn Milan bước vào vòng đấu loại trực tiếp này với vị trí dẫn đầu bảng E, khi họ đã góp phần loại 1 đội bóng Đức khác là Schalke 04 với 1 trận hòa và 1 trận thắng.

 

Đêm nảy lửa tại Munich! - 1
 

Bộ đôi Sheva- Gilardino sẽ nổ súng? 

 

Tỷ số của trận đấu khó khăn này vẫn còn là một ẩn số. Liệu lối đá phản công đầy nghệ thuật của AC Milan sẽ lên ngôi hay Bayern Munich với phong cách mang đậm dấu ấn của cỗ xe tăng Đức sẽ vượt lên?

 

Lịch sử gặp nhau hiện vẫn nghiêng về đội Rossoneri, khi trong 6 lần gặp nhau, những chàng trai đến từ xứ sở Bavaria chỉ giành chiến thắng duy nhất có 1 trận và để hòa 1 trận.

 

Trận gặp nhau gần đây nhất giữa 2 đội là tại vòng bảng Champions League mùa giải 2002/03, Inzaghi đã ghi cả 2 bàn thắng mang về chiến thắng 2-1 cho Milan. Lịch sử liệu có lặp lại hay Bayern sẽ thay đổi được nó?

 

Trong trận đấu gần đây nhất tại giải trong nước, Bayern Munich đã có trận hòa 1-1 với Hanover 96, tuy vậy họ vẫn vững vàng ở ngôi đầu bảng với 55 điểm, hơn đội đứng thứ 2 Hamburg SV tới 8 điểm.

 

Còn AC Milan đã giành thắng lợi sít sao trước Cagliari với tỷ số 1-0 và giữ nguyên vị trí thứ 2 với 57 điểm, kém đội đầu bảng Juventus tới 10 điểm. 

 

Đêm nảy lửa tại Munich! - 2
 

Bayern Munich không dễ gì

để AC Milan "bắt nạt" ngay trên sân nhà 

 

Tuy có trận hòa đáng thất vọng trước Hanover 96 và Oliver Kahn bị chấn thương phải rời sân sớm, nhưng HLV Felix Magath vẫn cho biết “Tôi rất hài lòng với đội của mình”.

 

Những trận gặp nhau hai đội:

 

* Cúp C2 (1967/1968)

Bán kết: Lượt đi (1/5/1968)


Milan-Bayern Munich: 2-0

(Cầu thủ ghi bàn: 51’ Sormani, 74’ Prati)

Bán kết: Lượt về (8/5/1968)

 
Bayern Munich-Milan: 0-0

* Champions League (1989/90)
Bán kết: Lượt đi (4/4/1990)

 
AC Milan- Bayern Munich: 1-0
(Cầu thủ ghi bàn: 76’ Van Basten)

Bán kết: Lượt về (18/4/1990)

 
Bayern- Milan: 2-1 AET
(Cầu thủ ghi bàn: 58’ Strunz, 101’ Borgonovo, 106’ McInally)
* Champions League 2002/03

Bảng G (1/10/2002)


Bayern- Milan: 1-2
(Cầu thủ ghi bàn: 51’, 84’ Inzaghi- 54’ Pizarro)

 

Bảng G (23/10/2002)

 
Milan- Bayern: 2-1
(Cầu thủ ghi bàn: 11’ Serginho, 23’ Tarnat- 64’ Inzaghi)

Tuy vậy, ông Felix vẫn phải cầu nguyện để mong sao chấn thương của Kahn kịp hồi phục để có thể ra sân trong trận đấu tới, bởi đội họ gặp sẽ là Milan hùng mạnh chứ không phải Hanover 96.

 

Phong độ xuất sắc của tiền vệ tấn công Ballack và tiền đạo Makaay cũng khó có thể quật ngã được Milan, cho dù hậu vệ đội trưởng Maldini bị chấn thương và không thể thi đấu.

 

Còn HLV Ancelotti của Milan khẳng định đội bóng của ông sẽ tập trung cao độ vào trận gặp Bayern tới, nhưng cũng không từ bỏ cuộc đua giành danh hiệu Scudetto.

 

“Giờ chúng tôi phải tập trung để thi đấu tốt trong trận gặp Bayern vào đêm thứ 3 tới, và chúng tôi vẫn có đủ sức để vượt lên tại bảng xếp hạng Serie A. Juventus chưa bỏ cách chúng tôi quá xa”.

 

Chia lửa trên cả 2 mặt trận, AC Milan sẽ phải nỗ lực rất lớn nếu như muốn có kết quả khả quan, đặc biệt là khi Bayern vừa trải qua kỳ nghỉ đông khá dài và có thời gian nghỉ ngơi lâu hơn.

 

Trong vòng loại trực tiếp này, trận đối đầu Đức – Anh ngoài trận Bayern Munich gặp Milan còn có trận Werder Bremen gặp Juventus.

 

Theo nhận định của HLV Capello, “Bayern Munich là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch”, và ông cho rằng Bayern cùng Juve sẽ gặp nhau trong trận chung kết.

 

Liệu nhận định của ông Capello có đúng?

 

Đội hình dự kiến:

 

Bayern: Kahn- Sagnol, Ismael, Demichelis, Lizarazu- Lahm- Karimi, Ballack, Ze Roberto- Makaay, Pizarro.

 

AC Milan: Dida- Stam, Nesta, Kaladze, Serginho- Gattuso, Rui Costa, Seedorf, Kaka- Shevchenko, Gilardino. 

  

Thu Hương