1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

DIỄN ĐÀN: Tìm đường vượt "Ao làng"

Để các thần đồng không biến mất…

(Dân trí) - Từng được coi là "thần đồng" khi khuấy đảo tại các giải thiếu niên, nhi đồng toàn quốc trước đây, nhưng giờ đây nhiều em trong số đó đã và đang "biến mất" một cách lạ lùng, dưới những hình thức khác nhau - Bài viết của bạn Đức Hùng (Hà Nội).

Báo chí từng nhắc đến chuyện Thế Vọng của Nhi đồng Gia Lai sau khi thành danh, có một thời gian từng bỏ bóng đá đi làm lơ xe, được đưa trở lại với bóng đá nhưng rồi lại quay về chốn cũ để rồi qua đời cách đây không lâu.

Rồi chuyện những cậu bé “đội lốt” anh em ruột (hoặc họ) của mình đi thi đấu tại các giải trẻ để rồi sau đó mãi mãi không được trở lại là chính mình cũng không còn là những chuyện hiếm nữa.

LỜI TOÀ SOẠN:

 

Sau thời gian tạm nghỉ đón tết Nguyên đán, DIỄN ĐÀN Tìm đường vượt “Ao làng” do Dân trí phát động ngày 30/1 trở lại và chào đón những bài viết mới của quý độc giả.

 

Tham gia diễn đàn của Dân trí, quý vị có thể thẳng thắn bày tỏ quan điểm cũng như những giải pháp của mình nhằm góp phần vào sự phát triển của BĐVN.

 

Bài vở của quý vị xin vui lòng gửi vào hòm thư: banthethao.dantri@gmail.com. Những bài viết có chất lượng chúng tôi sẽ sử dụng và có chế độ nhuận bút tương xứng.

Quý độc giả vui lòng để lại tên, số điện thoại liên lạc để chúng tôi tiện trao đổi. Bài viết xin dùng font UNICODE, viết bằng tiếng Việt có dấu.

 

Kính chúc quý vị độc giả một năm mới hạnh phúc, an khang - thịnh vượng.

Nhìn lại những năm gần đây, thưc ra chúng ta cũng có thể kể ra đây một vài gương mặt đã từng thành danh tại các giải đấu trên và hiện nay vẫn đang tiếp tục khẳng định mình ở các CLB hay ĐTQG như Văn Quyến, Như Thuật, Minh Đức của SLNA.

Thế nhưng chỉ có ngần ấy trong số hàng trăm cầu thủ xuất sắc của hơn 10 năm các giải bóng đá trẻ được LĐBĐVN được tổ chức thì quả thật là vẫn còn quá ít so với tiềm năng của nó.

Chính vì vậy, câu hỏi nhức nhối đang được đặt ra cho những người có trách nhiệm của bóng đá Việt Nam là: “Làm thế nào để các thần đồng của chúng ta không biến mất và tiếp tục phát triển”?

Các giải bóng đá trẻ gần đây cho thấy sự phát triển khá đồng đều bóng đá trẻ ở các địa phương trong cả nước thay vì việc các đội trẻ của Nghệ An thi nhau gặt hái các chức vô địch của các giải trẻ như những năm trước đây.

Theo dõi những giải trẻ gần đây, có thể thấy rằng thể lực và tư duy chiến thuật của các cầu thủ trẻ của chúng ta đã được nâng lên một bước đáng kể, so với những mùa giải trước đây.

Tuy nhiên, mối lo âu lớn nhất là làm sao chúng ta giải quyết được cầu nối giữa việc phát hiện với việc nuôi dưỡng, đào tạo các tài năng trẻ để các em có thể tự tin và đủ khả năng tiến vào bóng đá đỉnh cao – một điều không hề dễ dàng đối với bóng đá Việt Nam hiện nay.

Hiện nay, bóng đá Việt Nam chúng ta đang song song cùng tồn tại 2 tình trạng bất hợp lý: ở một số địa phương có khả năng phát hiện và nuôi dưỡng tài năng thì lại không có định hướng và không sẵn sàng cho việc đào tạo cầu thủ trẻ, trong khi đó một số địa phương khác lại chạy đua phát triển bóng đá đỉnh cao mà không chăm lo và nuôi dưỡng nguồn tài năng trẻ.

Chính sự bất cập này đã và đang khiến chúng ta gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm, nuôi dưỡng và phát triển các tài năng trẻ, cho dù chúng ta không hề thiếu nhân tài.

Vì vậy, nên chăng chúng ta nên gắn việc tham dự các giải thiếu niên, nhi đồng và các giải trẻ toàn quốc nói chung với việc các địa phương đó bắt buộc phải có đội bóng tham dự các giải chính thức của LĐBĐVN.

Đó là xu hướng tất yếu để gắn kết việc đào tạo bóng đá đỉnh cao, đồng thời tách bóng đá khỏi cơ chế tập trung quan liêu bao cấp như vẫn diễn ra từ trước đến nay. Vì thế, nên chăng chúng ta cần phải có những qui định chặt chẽ rằng: địa phương nào có sự gian lận tuổi ỏ các giải trẻ sẽ không được tham dự các giải đấu “người lớn” do LĐBĐVN tổ chức nữa.

Ngoài ra, vấn đề học văn hóa của các cầu thủ trẻ cũng hết sức đáng được quan tâm nếu như người ta có ý định tiếp tục nuôi dưỡng và đào tạo những lứa cầu thủ trẻ này hướng tới một tương lai tươi sáng hơn cho bóng đá Việt Nam.

Đức Hùng (Hà Nội)
ndhong2003@yahoo.com