Đánh bại SV Hàn Quốc, Singapore ra quân thuận lợi
(Dân trí) - Bàn thắng duy nhất của John Winkinson ở phút đã giúp 29 đã giúp ĐT Singapore vượt qua tuyển Sinh viên Hàn Quốc với tỷ số tối thiểu 1-0 trong trận ra quân tại Cúp quốc tế TP.HCM.
Trong 3 đội khách mời, Singapore chính là đội bóng được đặc biệt quan tâm, bởi “thuyền trưởng” Avaramovic mang dự giải với những mặt ưu tú như: Precious, Agu Casmir, Itimi Dickson, John Walkinson và Daniel Bennet (những ngoại binh nhập tịch) hay những ngôi sao nội quen thuộc: thủ môn Lionel Lewis, Bin Jatan, Bin Ishak…

Singapore (áo Đỏ) vượt qua SV Hàn Quốc ở trận mở màn
Dù vậy, trước tuyển Sinh viên Hàn Quốc (SVHQ) được xếp “kèo dưới”, đội bóng đảo quốc Sư tử đã không cho thấy được bản lĩnh của mình. Những miếng tấn công mà Avaramovic áp dụng cho Singapore khá đơn giản; bóng được dồn ra 2 biên cho các tiền vệ treo bóng để tiền đạo Duric (9) thực hiện những cú đánh đầu, hoặc tì đè rồi dứt điểm.
Trong khi đó, dù có nền tảng thể hình và thể lực khá tốt, nhưng lối chơi của tuyển SVHQ cũng chẳng có mảng miếng gì đặc biệt. Đội bóng xứ Kim chi cũng chỉ thực hiện những pha phất bóng dài lên cho Bae Il Whan (10), hay các tiền vệ Kang Jung Hun (8) và Kim Bayong Oh (9) băng lên từ tuyến hai thực hiện những cú đi bóng và tạt bóng vào, hoặc dứt điểm.
Cũng chính vì thế, hiệp 1 của trận đấu có chất lượng chuyên môn khá thấp. Cơ hội mà tuyển SVHQ có được chính là cú đánh đầu chệch cột của Kim Bayong Oh ở phút 20.

SV Hàn Quốc (phải) thể hiện hình ảnh nhạt nhòa trước Singapore
Chơi cù cưa và không tạo được nhiều tình huống nguy hiểm, nhưng bất ngờ ở phút 29, từ cú đá phạt chếch bên cánh phải của Mohamad Shaiful (22), hàng phòng ngự của tuyển SVHQ để lọt John Winkinson (14) và tiền vệ này đã có cú đánh đầu gọn gàng hạ thủ môn Oh Seung Hoon (21), đưa Singapore vượt lên dẫn 1-0.
Để lọt lưới tuyển SVHQ đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ song lối chơi quá đơn giản của đội bóng này đã bị nhưng trung vệ to cao như Precious (6), hay Daniel Benet chặn đứng.
Trận đấu đã cởi mở hơn ở hiệp hai, khi tuyển SVHQ có những điều chỉnh nhân sự phục vụ cho việc tìm kiếm bàn thắng. Đó cũng là lúc Singapore có đất để thực hiện những pha phản công sở trường của mình. Phút 60, lưới của thủ môn Oh Seung Hoon thêm một lần nữa lại rung lên, sau cú dứt điểm của Duric, song bàn thắng đã không công nhận vì lỗi việt vị.
Tuyển SVHQ chiếm thế chủ động và tạo ra khá nhiều pha sóng gió về phía khung thành Leoniel Lewis những phút tiếp theo. Tuy nhiên, những chân sút xứ Hàn lại tỏ ra quá yếu kém trong khâu kết thúc chẳng hạn như cú sút cận chân của Kim Byong Oh (80’) đi đúng vị trí của Leoniel Lewis.
Phía bên kia, lối chơi rình rập của Singapore cũng đã đôi lần khiến thủ thành Oh Seung Hoon phải giật mình. Như tình huống xử lí kĩ thuật của Duric, loại bỏ 2 hậu vệ của đối phương, nhưng pha vung chân dứt điểm của tiền đạo này lại quá hiền lành (75’).
Những phút cuối, chơi cầm chừng nhưng tuyển Singapore cũng đã bảo vệ được chiến thắng tối thiểu 1-0. Tuy vậy, Avaramovic thể hiện và một HLV “cáo già” khi giấu được những “bài vở” cần thiết, nhằm chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với ĐT Việt Nam ở lượt đấu thứ 2.
Thạch Yên