1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đánh bại Kitchee, Ninh Bình vẫn ngậm ngùi chia tay AFC Cup

(Dân trí) - Thi đấu đầy cố gắng trên sân khách, Ninh Bình chỉ đánh bại Kitchee 1-0 ở trận tứ kết lượt về AFC Cup. Đoàn quân Nguyễn Văn Sỹ chính thức bị loại khi thua với tổng tỷ số 3-4, để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ.

Ở trận lượt đi trên sân nhà, Ninh Bình đã thua 2-4 trong một trận đấu họ bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Tuy nhiên, đội bóng cố đô không hề nản chí, họ vẫn quyết tâm làm nên điều bất ngờ khi thi đấu ở sân khách.

Dù thua đậm ở lượt đi nhưng Ninh Bình không hề buông xuôi. Trái lại, đoàn quân của ông Nguyễn Văn Sỹ xung trận với quyết tâm chiến thắng. Chính tinh thần quyết thắng ấy đã giúp cho đội khách thi đấu khá chủ động ở những phút đầu tiên

Đoàn quân HLV Nguyễn Văn Sỹ tạo ra rất nhiều cơ hội ăn bàn trong hiệp 1. Chơi áp đảo đối phương nhưng Ninh Bình không thực sự gặp may mắn khi thủ môn của Kitchee và cột dọc đã 2 lần liên tiếp từ chối 2 cú sút của Văn Thắng, Đức Linh.

Nỗ lực tấn công của Ninh Bình đã được cụ thể hóa sau một tình huống phối hợp đẹp mắt ở phút 28, Suleiman mới phá vỡ thế quân bình tỷ số sau pha đệm lòng.

Cơ hội tiếp tục mở ra với Ninh Bình khi họ áp đảo và tạo ra hàng loạt cơ hội ở cuối hiệp 1. Mặc dù vậy, Suleiman lại đều không thắng trong 2 lần đối diện với thủ môn Wang Zhenpeng.

Sang hiệp 2, Kitchee lấy lại thế trận và tạo ra khá nhiều sóng gió về phía cầu môn của Bửu Ngọc. Hàng thủ đội bóng Việt Nam đã chơi đầy chắc chắn, hiệu quả và không để thủng lưới một lần nào

Phút 71, Bửu Ngọc pha tung người hết cỡ để đẩy bóng bằng đầu ngón tay sau pha lốp bóng từ xa khá kỹ thuật của Ngan Lok Fung ở phút 71. 10 phút sau, Paramo tung cú sút đầy uy lực nhưng xà ngang đã cứu thua cho Ninh Bình.

Đánh bại đối phương 1-0 trên sân khách, Ninh Bình vẫn phải dừng bước ở tứ kết AFC Cup khi thua chung cuộc 2-4. Mặc dù vậy, đoàn quân HLV Nguyễn Văn Sỹ đã để lại nhiều ấn tượng đẹp ở giải đấu năm nay.

Kiều My