1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 1 V-League 2013

Đánh bại ĐT Long An, SHB Đà Nẵng khởi đầu như mơ

(Dân trí) - Đội bóng sông Hàn đã khởi đầu như mơ khi giành chiến thắng đậm đà 3-1 trước ĐT.Long An trên sân Chi Lăng ở ngày mở màn V-League.

 
Vòng 1 V-League 2014
Ngày 11/1
15h, sân Quảng Ninh: Than Quảng Ninh 0–1 SL Nghệ An
16h, sân Hàng Đẫy: Hà Nội T&T 4–2 B.Bình Dương
17h, sân Đồng Nai: Đồng Nai 2–2 V.Ninh Bình
Ngày 12/1
16h30, sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng 3–1 ĐT Long An
16h30, sân Tam Kỳ: Quảng Nam 1–0 HV.An Giang
17h, sân Lạch Tray: Hải Phòng 0–0 Thanh Hóa

 
Không nằm ngoài mọi dự đoán, với đẳng cấp cao hơn, cộng với lợi thế sân nhà, SHB.Đà Nẵng chơi trên cơ ĐT.Long An và việc họ giành chiến thắng là kết quả tất yếu. Đáng mừng với HLV Lê Huỳnh Đức khi những tân binh của đội bóng sông Hàn đều thi đấu ấn tượng. Trong đó, hai ngoại binh là Mamic (tiền đạo) và Valentic Adrian (trung vệ) đều lập công.

 

Về phía ĐT.Long An, mùa này họ có nhiều sự tăng cường lực lượng như Huỳnh Quang Thanh, Phan Văn Tài Em, Danny David… nhưng trong trận đấu chiều nay vẫn chưa thể hiện được nhiều. Lối chơi của “Gạch” vẫn chưa thấy sự đột biến nào khi vẫn lệ thuộc quá nhiều vào những pha chuyền dài lên trên để bộ đội tiền đạo ngoại Danny và Gilson Campos tìm cách xoay sở.
 
 
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ SHB Đà Nẵng

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ SHB Đà Nẵng

 

Trở lại với diễn biến trận đấu, SHB.Đà Nẵng sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-4-2 sở trường, với Merlo và Mamic trên hàng công. Ở tuyến tiền vệ, ngoài sự xuất hiện của tân binh Vũ Phong bên cánh phải thì ở khu vực trung tuyến, đáng chú ý khi Phan Thanh Hưng trở lại. Huỳnh Đức cũng sử dụng trung vệ tân binh Adrian đá cặp với Phước Vĩnh.

 

Những phút đầu trận đấu, cả hai chơi khá chậm và thăm dò nhau. ĐT.Long An đá đội hình thấp hơn khi Gilson thường xuyên lùi vệ hỗ trợ phòng ngự và tìm kiếm bóng. Trong khi đó, SHB.Đà Nẵng chủ yếu mở bóng ra hai cánh, nơi có sự hiện diện của bộ đội Vũ Phong, Quốc Anh.  

 

Cơ hội đầu tiên của trận đấu được chủ nhà SHB.Đà Nẵng rạo ra vào phút 13 với cú sút chân trái rất căng của Mamic nhưng bóng đi vọt xà. 10 phút sau đó, Mamic đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho chủ nhà. Hậu vệ cánh Võ Huy Toàn (3) có pha leo biên xuất sắc trước khi căng ngang như đặt cho Mamic, nhưng ở cự ly khoảng 4 mét, chân sút người Serbia này lại đệm bóng lên trời.

 

Cuối hiệp một, đội bóng sông Hàn đẩy cao tốc độ tấn công và liên tục dồn ép đối phương. Sau những nỗ lực, phút 40, chủ nhà có bàn thắng vượt lên dẫn trước do công của Merlo. Trong tình huống này, tân binh Mamic đã kiến tạo thuận lợi để Merlo thoát xuống đối mặt rồi nhằm sút bóng nhằm vào góc xa, hạ gục thủ môn Nguyễn Tiến Phong.

 

Hiệp hai diễn ra được 5 phút, SHB.Đà Nẵng tiếp tục có bàn thắng nới rộng cách biệt lên 2-0. Lần này, người lập công là trung vệ Andrian. Xuất phát từ quả đá phạt cố định bên cánh phải của Huy Toàn, Andrian có mặt trong vòng cấm của “Gạch” và đệm lòng chính xác.
 
 
SHB Đà Nẵng đã có một chiến thắng thuyết phục trên sân nhà

SHB Đà Nẵng đã có một chiến thắng thuyết phục trên sân nhà

 

Khi khoảng cách khá an toàn, chủ nhà SHB.Đà Nẵng chơi có vẻ chùng xuống và trong một thoáng sơ hở phòng ngự khiến họ trả giá. Phút Phút 61, Danny đón đường chuyền của đồng đội trong thế không ai kèm đã dễ dàng hạ gục thủ môn Thanh Bình, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho ĐT.Long An.

 

Bàn thua dường như khiến các cầu thủ sông Hàn hăng máu và họ dồn lên tấn công. Phút 75, Vũ Phong thực hiện đường tạt bóng từ cánh phải như đặt để Mamic dễ dàng đánh đầu tung lưới đối phương, ấn định chiến thắng 3-1 cho SHB.Đà Nẵng.

 

Nhưng phút còn lại, chủ nhà tạo ra vài cơ hội nguy hiểm nữa nhưng họ không tận dụng thành công. Nhưng tỷ số dừng lại 3-1 là quá đẹp cho thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức trong ngày khởi đầu.

 

Khánh Quang

Dòng sự kiện: V-League 2014