1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Trước trận vòng loại Euro 2008 Pháp - Italia (2h đêm nay)

Của Caesar trả cho người Norman?

(Dân trí) - Hai tháng sau trận chung kết World Cup 2006, "những chú gà trống Gaulois" và đội quân áo thiên thanh Azzurri lại đang mài nanh vuốt cho một cuộc hội ngộ.

Lần này, họ gặp nhau trên con đường hướng tới vòng chung kết EURO 2008 tại Áo và Thuỵ Sỹ.

 

World Cup đã lùi xa, và trận tái đấu Pháp - Ý đêm nay đã mang một hơi thở khác, đi cùng với nó là những con người khác, chiến thuật khác và những tâm thế khác.

 

Tuyển Pháp đêm nay không còn người đội trưởng Zidane, trong khi chiến tuyến bên kia đã có quá nhiều đổi thay: Lippi nhường chỗ cho Donadoni, đến 9 nhà đương kim vô địch thế giới đã được thay thế. Tuy vậy nhưng cuộc chiến này vẫn giữ nguyên sự nóng bỏng của nó, bởi hai chữ đang hằn sâu hoặc chí ít là đang được báo chí khắc sâu trong tâm trí người Pháp: trả thù...

 

Đội bóng áo lam bước vào trận đấu đêm nay với một bước chạy đà hoàn hảo: chiến thắng 3 - 0 trước Grudia, trong khi đó những cầu thủ mặc áo thiên thanh vẫn chưa hết thất vọng với chính mình sau khi để Litva cầm hoà ngay trên sân nhà ở lượt đấu trước.

 

Pháp sẽ khởi đầu với không nhiều thay đổi, ở hàng phòng ngự vẫn là bộ tứ vững chắc: Sagnol - Thuram - Gallas - Abidal, được sự hỗ trợ của những tiền vệ phòng ngự hàng đầu thế giới: Makelele và Vieira.

 

 

Của Caesar trả cho người Norman? - 1

Lần này, người Italia sẽ bị chặn đứng tại Stade de France?

 

Tuy nhiên, không thể vì thế mà những người Pháp có thể yên lòng, bởi hàng tiền đạo của họ đang thiếu hụt lực lượng trầm trọng. David Trezeguet và nhiều khả năng là cả Louis Saha sẽ không sát cánh cùng các đồng đội cùng với lý do chấn thương.

 

Như vậy có nghĩa là trong tay Domenech chỉ còn lại một tiền đạo đẳng cấp: Thierry Henry. Tuy nhiên, chính khẩu thần công này lại chưa bao giờ phù hợp với vai trò trung phong duy nhất, sự thực đã làm giảm đi khá nhiều sức mạnh của đội tuyển Pháp tại những trận đấu đầu tiên của World Cup 2006.

 

Nhiều khả năng HLV Raymond Domenech sẽ phải sử dụng đến Sylvain Wiltord "chia lửa" với Henry. Nhưng vấn đề là Wiltord đã 33 tuổi, không còn giữ được một vị trí "cứng" ở Lyon và cũng không đủ thể lực để thi đấu suốt 90 phút.

 

Những giải pháp tạm thời gồm có Mavuba, cầu thủ thường được đôn lên đá hộ công trong đội hình Bordeaux và Sidney Govou, người hiếm khi đá hay trong màu áo Les Bleus.

 

Dẫu sao, đội tuyển Pháp cũng đã có những ấn tượng đầu tiên trong kỷ nguyên không Zidane, đặc biệt là với sự lên chân nhanh chóng của bộ đôi Malouda - Ribery ở hai bên cánh. Chính 2 tiền vệ trẻ này sẽ là nguồn tiếp đạn đáng kể cho Henry, người đã "tịt ngòi" trọn vẹn 5 trận đấu gần nhất.

 

Của Caesar trả cho người Norman? - 2

Sau sự ra đi của Zidane, vận mệnh ĐT Pháp
trông cậy vào lớp trẻ của Ribery.

 

Bên phía những vị khách Italia, cả đội bước vào trận đấu đêm nay với một tâm lý khá nặng nề: Sự lúng túng trong chiến thuật của tân HLV Donadoni, liên tiếp những trận đấu đáng thất vọng, và không thể không kể đến sự ra đi của Giacinto Facchetti, một huyền thoại Azzurri.

 

Donadoni đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt của những nhà đương kim vô địch thế giới bằng những gương mặt khác và cả một chiến thuật khác: 4-3-3. Tuy nhiên, đêm nay Italia sẽ trở lại với chiếc vỏ bọc xù xì đã được Marcello Lippi xây dựng thành công: 4-4-1-1 đề cao tính hiệu quả. Điều này đã được chính Donadoni tuyên bố rạng sáng nay.

 

Tuy nhiên, để Azzurri có được hiệu quả như dưới thời Lippi là chuyện không dễ dàng, dù họ vẫn còn đó những chuyên gia phòng ngự Buffon, Cannavaro, Grosso. Vấn đề của Donadoni nằm ở chỗ những tiền vệ trong tay ông chưa có được thể lực lý tưởng do Serie A vẫn chưa khởi động.

 

Hơn nữa, một khi không còn Camoranesi chạy không biết mệt ở tuyến giữa, việc những tiền vệ phòng ngự Pirlo, Gattuso và De Rossi "giẫm chân" nhau là không thể tránh khỏi.

 

Trong khi đó, cầu thủ cơ động Marchionni xem chừng vẫn chưa chiếm được lòng tin của Donadoni, có nghĩa là thêm một tiền vệ phòng ngự mang tên Perrotta sẽ được sử dụng, và điều đó có thể khiến lối đá của Azzurri trở lại bế tắc như trong trận đấu với Litva.

 

Trong bối cảnh đó, cặp tiền đạo Cassano - Inzaghi sẽ được kỳ vọng nhất. Trong một ngày đẹp trời, một Cassano đang tìm lại chính mình và lão tướng Inzaghi còn chưa "mỏi chân, mờ mắt" hoàn toàn có thể tận dụng những cơ hội chớp nhoáng, tạo điều kiện cho Azzurri sử dụng kiểu phòng ngự Catenaccio đã làm điêu đứng bao đối thủ.

 

Không còn Zidane và cả Materazzi, nhưng không ai dám đảm bảo trận thư hùng đêm nay sẽ không bị đẩy lên cao trào căng thẳng, cả trong và ngoài sân Stade de France.

 

Dưới sức ép đó, đội bóng nào chịu đựng giỏi hơn sẽ có lợi thế, và về mặt này có lẽ một Raymond Domenech lão luyện sẽ giúp được nhiều cho các học trò của mình hơn là chiếc lược gia mới vào nghề Donadoni.

 

Dự đoán của Dân trí: Pháp thắng 1-0.

 

Đội hình dự kiến:

Pháp: Coupet - Sagnol, Thuram, Gallas, Abidal - Makelele, Vieira, Malouda, Ribery - Wiltord, Henry.

Italia: Buffon - Zambrotta, Cannavaro, Barzagli, Grosso - Pirlo, Gattuso, De Rossi, Perrotta - Cassano, Inzaghi.


Trung Kiên