1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

CS.Đồng Tháp lo ngại cầu thủ “chấn thương” đầu

(Dân trí) - CS.Đồng Tháp đang bay cao trên BXH, chỉ cần có thêm 10 điểm nữa thầy trò Phạm Công Lộc có thể an toàn trụ hạng, thậm chí sẽ có thứ hạng cao. Tuy nhiên để được “mơ”, đội bóng này cần giải quyết ổn thỏa chuyện đôi chân và “cái đầu” của các cầu thủ.

Bài học nhãn tiền 

Có một điều lạ lùng, dù quanh năm “chạy lũ”, nhưng Đồng Tháp Mười lại là nơi sản sinh ra rất nhiều tài năng bóng cho Việt Nam. Càng lạ, bởi lớp măng này chưa kịp già, lớp măng khác đã mọc lên, cứ thế như một một nguồn chảy không bao giờ cạn. 

Dù vậy, trong quá khứ Đồng Tháp đã nhiều lần cay đắng đứng nhìn những đứa con mình ra đi vì…nghèo. Chưa dứt cơn đau khi thế hệ của Quang Trãi, Trung Vĩnh, Duy Quang, Vĩnh Nghi, Thanh Tuấn, Minh Nghĩa…quay lưng, người Đồng Tháp lại quặn ruột vì những Thanh Bình, Qúy Sửu, Văn Pho, Phong Hòa, Việt Cường lại đi theo tiếng gọi của danh vọng. 

CS.Đồng Tháp lo ngại cầu thủ “chấn thương” đầu - 1
CS Đồng Tháp chưa thể yên tâm nhìn về tương lai - Ảnh: Sơn Dũng
 
Cũng vì “chảy máu” tài năng, đã 5 năm qua, bóng đá Đồng Tháp phải điêu đứng với cảnh năm thăng, rồi năm ngụp lặn ở hạng Nhất. Mùa 2009, “lời nguyền” ấy mới được giải khi HLV Phạm Công Lộc lái con thuyền Đồng Tháp cập bến bờ bình yên. CS. Đồng Tháp không những ung dung trụ hạng, mà còn làm khiến V-League phải nghiêng mình nơi chú “ngựa ô” này đi qua. Nếu không vì chuyện ân ân, oán oán, chuyện tình nghĩa có thể đội bóng vùng nước Lũ đã có thể đánh chiếm một vị trí cao trên BXH. 

Những nhân vật chính trong sự thành công ấy là: Được Em, Văn Ngân, Minh Triết, Văn Nghĩa, Văn Mộc. CS.Đồng Tháp đã rất may mắn khi sở hữu cặp sát thủ “khét tiếng” Samson – Timothy, đặc biệt là dấu ấn của HLV Phạm Công Lộc sau những năm ẩn mình. 

Chuyện cũ có viết lại 

Cho đến quãng thời gian “né” World Cup, ai cũng mừng cho CS.Đồng Tháp, bởi họ đang bay cao ở vị trí thứ 4 trên BXH. Thế nhưng, bên cạnh niềm vui ấy có một nỗi lo canh cánh khi sẽ có nửa đội hình chính thức gồm: Samson, Được Em, Văn Mộc, Minh Triết, Văn Nghĩa sắp hết hạn hợp đồng và họ có biểu hiện không muốn gắn bó cùng đội bóng quê nhà. 

Giữ lại được “biểu tượng” Bùi Tấn Trường với cái giá 5 tỷ/3 năm là phi vụ thành công đối với CS.Đồng Tháp, bởi cái giá này khá “hời” so với những “đại gia” đã chào mời thủ môn gốc Lai Vung. Sau khi giữ chân được Tấn Trường, lãnh đạo Đồng Tháp cũng hy vọng sẽ mở ra cơ hội giữ chân thêm những trụ cột khác, nhưng bây giờ câu chuyện này vẫn chưa có gì rõ ràng. 

Rất nhiều thông tin khẳng định, Samson Kayole đã ký một bản hợp đồng sơ bộ với cái giá khoảng 300.000 USD (tức gần 6 tỷ đồng). Nhưng cho tới trận đấu trên SHB Đà Nẵng (vòng 15), sự thật về bản hợp đồng của chân sút đang đứng thứ 2 ở giải V-League với 10 bàn thắng lại đang gặp trục trặc.  

Có thể đã xuất hiện những cấn cá gì đó giữa “Sam” và CS.Đồng Tháp. Càng có lí,  khi Đồng Tháp mới chỉ trói được Samson bằng một “bản nháp” chứ không phải “tiền tươi thóc thật” như  những đại gia V-League đang chèo kéo để có được tiền đạo người Nigeria. 

Chưa hết, những bản hợp đồng với Được Em, Văn Mộc, Minh Triết, Văn Nghĩa cũng đang rơi vào tình trạng trì trệ. Duy Khanh ra giá 1,8 tỷ cho 3 năm cho tương lai. Còn Được Em trước đây được định giá 3 tỷ, nhưng cả hai vẫn chưa được hồi âm. Cùng với Samson, đây là 2 quân bài chiến lược của ông Phạm Công Lộc không chỉ nằm ở 11 lượt đấu cuối V-League 2010 mà còn cả trong những mùa giải tiếp theo.  

Theo tính toán, để giữ chân 5 cầu thủ này CS.Đồng Tháp cần ít nhất 13 tỷ đồng. Đây là thực sự là một số tiền quá sức đối một đội bóng vốn được coi là “nhà nghèo” như Đồng Tháp. Nhưng bây giờ chẳng có con đường nào khác, bởi tương lai của bóng đá Đồng Tháp đang phụ thuộc cả vào đôi chân và cái đầu của những cầu thủ này. 

Thạch Yên