1. Dòng sự kiện:
  2. Pickleball

Vòng 21 V-League 2012

CS Đồng Tháp thất thủ trước B Bình Dương

(Dân trí) - Quyết tâm có điểm hòng chắc chân trong cuộc chiến giành quyền trụ hạng, nhưng CS.Đồng Tháp vẫn không thể chịu nổi sức ép của B.Bình Dương, trước khi thua chung cuộc 0-1...

 

Kết quả vòng 21 V-League 2012

 

Thi đấu ngày 14/7

 

Sân Hàng Đẫy: Hà Nội T&T 2–3 V. Ninh Bình

 

Sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng 2–0 CLB Hà Nội

 

Sân Thống Nhất: Sài Gòn XT 2–1 Khánh Hòa

 

Thi đấu ngày 15/7

 

Sân Vinh: SL Nghệ An 5-2 V. Hải Phòng

 

Sân Pleiku: HA Gia Lai 3-0 Kiên Giang

 

Sân Gò Đậu: B. Bình Dương 1-0 Đồng Tháp

 

Sân Thanh Hóa: Thanh Hóa 2-0 Navibank SG

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CS.Đồng Tháp lộ rõ ý đồ thủ hòa để kiếm 1 điểm trong trận đấu này bằng một đội hình chơi rất thấp. Nhiều thời điểm, gần như 11 vị trí của CS.Đồng Tháp đều có mặt bên phần sân nhà để chống đỡ các đợt tấn công của B.Bình Dương.

 

Bóng mới lăn có 5 phút, đội bóng đất Thủ Dầu đã tạo ra cơ hội đầu tiên. Trung vệ Beckel lên tham gia tấn công, thoải mái đi bóng xâm nhập khu vực 16m50 của CS.Đồng Tháp, trước khi căng ngang rất nguy hiểm, tiếc rằng không một cầu thủ nào của đội chủ nhà kịp áp sát để đệm bóng cận thành, dù hàng thủ đội khách đã hoàn toàn bất lực.

 

Việc trung vệ Beckel bên phía B.Bình Dương dâng cao đến vậy phần nào phản ánh đội hình lùi quá thấp của CS.Đồng Tháp. Ở tuyến trên, các cầu thủ đến từ khu vực miền Tây Nam bộ không gây áp lực đáng kể cho hàng thủ đối phương, giúp cho các hậu vệ B.Bình Dương có thêm thời gian và không gian để hỗ trợ tấn công.

 

Phút 12, Anh Đức có thêm một pha dứt điểm khác cho đội bóng đất Thủ Dầu. Đón đường ném biên rất mạnh của Philani, Anh Đức bật cao hơn hậu vệ đội khách, đánh đấu căng từ cự ly gần, nhưng bóng đi chệch cột dọc.

 

Phút 27, lại là Anh Đức tả xung hữu đột trong vòng vây các hậu vệ CS.Đồng Tháp, rồi tung người móc bóng khá nhanh, nhưng một lần nữa bóng không đi trúng mục tiêu.

 

Chưa hết, trước khi hiệp 1 kết thúc chừng 7 phút, đội trưởng Philani của B.Bình Dương có một pha xử lý bóng rất kỹ thuật, anh vượt qua một hậu vệ của CS.Đồng Tháp, trước khi tung cú sút cực hiểm nhằm vào góc xa. Tiếc cho B.Bình Dương là bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc, dù thủ môn Bửu Ngọc của CS.Đồng Tháp đã chôn chân đứng nhìn.

 

Phía đầu sân bên kia, CS.Đồng Tháp hầu như không tung ra pha dứt điểm trúng hướng nào trong hiệp 1. Thậm chí, đội bóng đến từ vùng đồng bằng sông Cửu Long còn hiếm khi đưa bóng qua quá nửa sân. Các đợt lên bóng của họ quá đơn giản, nên dễ dàng bị hàng thủ B.Bình Dương bẻ gãy.

 

Bỏ qua nhiều cơ hội trong hiệp 1, nhưng ngay đầu hiệp 2, B.Bình Dương tìm được bàn mở tỷ số từ một pha dứt điểm không tưởng của trung vệ Chí Công và nhờ cả vào sai lầm sơ đẳng của thủ môn Bửu Ngọc bên phía CS.Đồng Tháp.

 

Phút 48, thay vì phá bóng dứt khoát thì Bửu Ngọc lại chọn cách che cho bóng đi hết đường biên ngang. Ngay lập tức, Philani có mặt, cướp bóng từ thủ môn Bửu Ngọc, chuyền ngược lại cho trung vệ Chí Công vừa xuất hiện trong khu vực 16m50 của đội khách.

 

Ở một góc sút cực hẹp, lại phải xử lý bằng chân không thuận, ấy thế mà Chí Công lại đưa được bóng vào lưới CS.Đồng Tháp, giúp B.Bình Dương vượt lên dẫn 1-0.

 

Sau bàn thua, CS.Đồng Tháp mới chịu dâng cao đội hình vì đấy là thời điểm mà họ chẳng còn gì để mà mất. Phút 59, CS.Đồng Tháp có cơ hội cực kỳ thuận lợi để san bằng cách biệt. Nhận đường chuyền từ cánh trái của đồng đội, Derron đánh đầu rất căng từ khoảng 8m, nhưng thủ môn Đình Đức của B.Bình Dương lại có pha phản xạ xuất thần, đẩy bóng qua xà cứu thua cho đội chủ nhà.

 

Ngay sau đó, B.Bình Dương có câu đáp trả. Anh Đức sút bóng căng từ khoảng 19m, nhưng lần này thủ môn Bửu Ngọc bên phía CS.Đồng Tháp kịp cảnh giác, ngã người đẩy bóng.

 

Về cuối trận, đội bóng đất Thủ Dầu còn có thêm 2 cơ hội rõ rệt khác có thể gia tăng cách biệt. Trong những tình huống này, tiền đạo tân binh của B.Bình Dương là Samson có cơ hội đối mặt với thủ môn Bửu Ngọc của đối phương, nhưng cả hai lần Samson đều không tận dụng thành công.

 

Thua B.Bình Dương, CS.Đồng Tháp không thể gia tăng khoảng cách với đội đứng áp chót bảng xếp hạng là K.Khánh Hòa, chưa thể tiến thêm bước nào trong cuộc chiến giành quyền trụ hạng vốn đang rất nóng bỏng.
 

Bảng xếp hạng sau vòng 21 V-League 2012

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

SHB Đà Nẵng

41

21

12

5

4

40-27

2

Hà Nội T&T

39

21

11

6

4

36-25

3

Sài Gòn FC

35

21

9

9

3

33-21

4

SL Nghệ An

31

21

6

13

2

33-25

5

HA Gia Lai

30

21

8

6

7

25-27

6

V. Ninh Bình

30

21

9

3

9

31-34

7

Thanh Hóa

29

21

8

4

8

26-25

8

B. Bình Dương

29

21

8

5

8

24-24

9

Navibank SG

27

21

6

9

6

26-27

10

CLBBĐ Hà Nội

26

21

7

5

9

37-39

11

CS Đồng Tháp

24

21

5

9

7

27-24

12

K. Kiên Giang

23

21

6

5

10

21-31

13

K. Khánh Hòa

22

21

6

4

11

26-30

14

V. Hải Phòng

11

21

2

5

14

21-44

 

Kim Điền