1. Dòng sự kiện:
  2. Vòng loại Asian Cup 2027

Trước ngày khởi tranh V-League 2012

CS Đồng Tháp có còn là “ngựa ô”?

(Dân trí) - Liên tục là một trong những đội bóng nghèo nhất V-League, nhưng mấy mùa giải liền, CS Đồng Tháp luôn vượt lên đầy ngoạn mục để trở thành “ngựa ô” của giải đấu hàng đầu Việt Nam. Mặc dù vậy, trước thềm mùa giải 2012, khó khăn mỗi lúc một chồng chất với họ…

CS Đồng Tháp có lẽ không lạ với cảnh chảy máu nhân tài ồ ạt, vì năm nào họ cũng mất quân tốt, nhưng năm nào cũng vượt qua khó khăn, trước khi trở thành rào cản khó vượt ngay cả đối với các đội bóng lớn của bóng đá nội.

 

Sở dĩ CS Đồng Tháp làm được điều trên nhờ họ luôn biết cách tận dụng triệt để ưu thế sân nhà, tinh thần đoàn kết nội bộ và nhất là tài liệu cơm gắp mắm của HLV Phạm Công Lộc.

 

Tuy nhiên, thay đổi lớn nhất của CS Đồng Tháp trước thềm mùa giải 2012 so với các mùa bóng mới đây là họ sẽ mất luôn HLV Phạm Công Lộc, sau khi ông Lộc cập bến Navibank SG.
 
CS Đồng Tháp có còn là “ngựa ô”? - 1
 CS Đồng Tháp khó lặp lại kỳ tích - Ảnh: Sơn Dũng
 

Đấy có lẽ là mất mát quan trọng nhất, chứ không phải việc đội bóng miền Tây Nam Bộ mất luôn nửa đội hình chính gồm thủ môn Tấn Trường, hậu vệ Văn Ngân, Minh Hưng, tiền vệ Phước Thạnh và tiền đạo Samson.

 

Mấy mùa vừa qua, sở dĩ CS Đồng Tháp biết cách đứng vững trước hiện tượng chảy máu nhân tài là nhờ tài nhìn người của ông Lộc, biết cách phát hiện ra những nhân tố mới, thay thế những người đã ra đi.

 

Về khả năng này thì người kế nhiệm ông Lộc là HLV Trang Văn Thành lại chưa được kiểm chứng. Thậm chí, ông Thành còn chưa có kinh nghiệm cầm quân ở các giải đỉnh cao. Ông Thành cũng chỉ mới quay lại với đời sống bóng đá nội sau một thời gian dài phải nhận án cấm chỉ đạo của VFF.

 

Với một HLV chưa có nhiều kinh nghiệm cầm quân ở đấu trường V-League vốn rất khắc nghiệt như HLV Trang Văn Thành, ông lại phải dẫn dắt một đội ngũ không lấy gì làm hùng hậu thì người Đồng Tháp càng có yếu tố để lo cho đội nhà.

 

HLV Trang Văn Thành cũng chỉ là lựa chọn cuối cùng mà lãnh đạo CLB CS Đồng Tháp có thể nhắm đến, sau khi họ thất bại trong việc thuyết phục 2 HLV gốc Đồng Tháp là Lại Hồng Vân (đang bay cao cùng Kiên Giang) và Phạm Anh Tuấn (đã ấm chỗ tại Tây Ninh) trở về dẫn dắt CS Đồng Tháp.

 

Thành ra, HLV Trang Văn Thành bất đắc dĩ bị “ấn” vào ghế nóng. Và với dàn cầu thủ trẻ, không có ngôi sao làm điểm tựa, dàn ngoại binh ở mức trung bình (chưa có thêm cái tên nổi bật, trừ Felix phần nào khẳng định được mình), cộng với người mới đến ở dạng tầm thường, CS Đồng Tháp rất khó tiếp cận được tư thế ngựa ô như chính họ từng làm được mấy năm qua.

 

Kim Điền