1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 2 V-League 2015:

Công Phượng “tắt điện”, HA Gia Lai gục ngã trước ĐT Long An

(Dân trí) - Trong một trận đấu mà Công Phượng mờ nhạt, Tuấn Anh, Xuân Trường không hay hơn lão tướng Tài Em, HA Gia Lai bị ĐT Long An đánh bại với tỷ số 2-1. Một trận đấu mà Gạch không kỹ thuật hơn Gỗ, nhưng khôn hơn hẳn...

Vòng 2 V-League 2015

Ngày 10/1

16h, sân Cao Lãnh: Đồng Tháp 1–1 Cần Thơ

16h, sân Cẩm Phả: Than Quảng Ninh 0–1 Hà Nội T&T

16h30, sân Tam Kỳ: Quảng Nam 2–4 B.Bình Dương

Ngày 11/1

16h30, sân Long An: ĐT Long An 2–1 HA Gia Lai

16h30, sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng 1–2 SL Nghệ An

17h, sân Lạch Tray: Hải Phòng 2–0 Thanh Hóa

17h, sân Nha Trang: Khánh Hòa 2–1 Đồng Nai

 
Khách quan mà nói, ĐT Long An vẫn không phải là đội mạnh. Thậm chí, về mặt kỹ thuật, chất lượng kỹ thuật của các cầu thủ ĐT Long An khá tầm thường, qua cách xử lý bóng có phần vụng về của các cầu thủ bên phía Gạch khi đứng trước khu vực 16m50 của HA Gia Lai.

Cũng so về mặt kỹ thuật, Gạch chỉ có 2 cầu thủ là Tài Em và Quang Thanh có thể đứng ngang với dàn cầu thủ đầy kỹ thuật bên phía Gỗ gồm Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Sơn, Thanh Tùng.

Nhưng về mặt lối chơi, Gạch hơn hẳn Gỗ, khả năng đọc trận đấu, sử dụng đấu pháp và khả năng điều chỉnh của bộ đôi HLV Huỳnh Ngọc San – Ngô Quang Sang (ông Ngô Quang Sang mang danh HLV trưởng của ĐT Long An, nhưng ông Huỳnh Ngọc San mới là người trực tiếp chỉ đạo chiến thuật) hơn hẳn đồng nghiệp Graechen Guillaume bên phía HA Gia Lai.

Ông Huỳnh Ngọc San đọc thấy hết những điểm yếu của HA Gia Lai để khai thác, trong khi vị chuyên gia đào tạo trẻ người Pháp trong lần đầu làm việc tại V-League không thể tự nhìn thấy nhược điểm của đội mình, để mà tự bịt các điểm yếu này.

Cầu thủ HA Gia Lai giữa vòng vây các hậu vệ ĐT Long An (ảnh: Kim Điền)
Cầu thủ HA Gia Lai giữa vòng vây các hậu vệ ĐT Long An (ảnh: Kim Điền)

Điểm yếu của Gỗ là khả năng không chiến kém, khả năng tranh chấp tay đôi và đua tốc độ cực kém. Ngay cả một lão tướng của Gạch như Tài Em còn vài lần tăng tốc qua hàng thủ của HA Gia Lai thì đủ thấy dàn cầu thủ trẻ bên phía Gỗ thiếu sức mạnh đến mức nào.

Gạch tấn công khá đơn giản, họ có rót bóng bổng vào khu vực 16m50 của đối phương, cứ tích cực áp sát là Gỗ… không thể thi triển kỹ thuật. Đấy là lý do mà Công Phượng gần như mất hút trong suốt trận, không thể nào đi bóng giữa tầng tầng lớp lớp các hậu vệ đội chủ nhà.

Điều đáng nói hơn nằm ở chỗ, HLV Graechen Guillaume thiếu hẳn phương án 2, khi phương án 1 bị khóa. Ông lệnh cho Xuân Trường, Tuấn Anh tích cực sút xa, nhưng trong khung thành của Gạch lại có thủ môn Quốc Cường quá hay.

Bóng mới lăn 2 phút, Gạch đã cảnh cáo Gỗ bằng cú đánh đầu đập xà ngang của Chí Công từ khoảng cách 4m. 9 phút sau, đến lượt Quang Thanh sút phạt dội cột khung thành HA Gia Lai từ khoảng 20m.

Niềm vui của các cầu thủ ĐT Long An sau bàn mở tỷ số của Chí Công (ảnh: Kim Điền)
Niềm vui của các cầu thủ ĐT Long An sau bàn mở tỷ số của Chí Công (ảnh: Kim Điền)

Rồi đến phút 21, Gạch có bàn mở tỷ số của Chí Công, từ pha đánh đầu tầm trung cực hiểm, buộc thủ môn Phan Văn Tiến bên phía HA Gia Lai đứng chôn chân nhìn bóng bay vào lưới.

Cũng mới chỉ sau 15 phút, HLV Graechen Guillaume đã buộc phải thay người, người bị thay là trung vệ Đông Triều, vì tranh chấp tay đôi và chống bóng bổng quá kém.

Sau đó, Gỗ cũng có một lần phải tiếc nuối khi Hoàng Thiên sút dội cột khung thành đội chủ nhà ở phút 16. Tiếp đó, các cầu thủ HA Gia Lai rất chịu khó sút xa.

Phút 29, Xuân Trường sút bóng từ khoảng 25m, buộc thủ môn Quốc Cường vất vả cản phá. Đến phút 32, Tuấn Anh có tình huống dứt điểm ở khoảng cách tương tự, nhưng người chiến thắng trong tình huống này lại là thủ môn Quốc Cường.

Hiệp 2, Gỗ tăng tốc, dồn phần lớn đội hình sang phần sân của Gạch, trong khi Gạch dường như cũng đã đoán trước ý đồ của Gỗ nên kiên nhẫn thu mình bên phần sân nhà, chờ cơ hội phản công.

Liên tiếp ở các phút 47 và 54, Lukanovic bên phía HA Gia Lai có 2 pha đánh đầu từ cự ly gần, nhưng hoặc bóng không đi vào khung thành của ĐT Long An, hoặc bị thủ môn Quốc Cường xuất sắc cản phá.

Phút 63, đến lượt Lukanovic bật tường cho Hoàng Thiên lao xuống đối mặt với thủ thành Quốc Cường của Gạch, nhưng Hoàng Thiên lại không thể chiến thắng thủ môn của đội chủ nhà.

Đẩy cao đội hình ép sân, dĩ nhiên HA Gia Lai để lộ những sơ hở trong phòng ngự, trước khi họ thua tiếp bàn thứ 2 ở phút 78. Đấy là tình huống mà Thanh Hải thực hiện pha đảo người, rồi sút bóng qua 2 chân hậu vệ đối phương, làm tung lưới thủ môn Phan Văn Tiến bên phía Gỗ, nâng tỷ số lên 2-0 cho ĐT Long An.

Mãi cho đến phút 83, từ sai lầm khá nực cười của thủ môn Quốc Cường bên phía ĐT Long An, HA Gia Lai mới tìm được bàn thu ngắn cách biệt xuống còn 1-2.

Dù vậy, bàn thắng ấy vẫn không thể giúp cho đội bóng của bầu Đức tránh khỏi thất bại chung cuộc trước đội bóng của bầu Thắng. Thậm chí, trong những phút cuối, nếu Diabate tận dụng tốt các cơ hội, Gạch còn có thể thắng đậm hơn.
 

Bảng xếp hạng V-Leagie 2015

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

B. Bình Dương

6

2

2

0

0

10-3

2

Hải Phòng

6

2

2

0

0

5-0

3

ĐT Long An

4

2

1

1

0

3-2

4

Hà Nội T&T

4

2

1

1

0

2-1

5

HA Gia Lai

3

2

1

0

1

5-4

6

Than Quảng Ninh

3

2

1

0

1

2-1

7

Khánh Hòa

3

2

1

0

1

4-5

8

Thanh Hóa

3

2

1

0

1

2-3

9

Sông Lam Nghệ An

3

2

1

0

1

2-4

10

XSKT Cần Thơ

2

2

0

2

0

1-1

11

QNK Quảng Nam

1

2

0

1

1

2-4

12

Đồng Tháp

1

2

0

1

1

2-7

13

SHB Đà Nẵng

0

2

0

0

2

2-4

14

Đồng Nai

0

2

0

0

2

1-4



Trọng Vũ