1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

CLB TP.HCM “trảm” Hoàng Bửu, bổ nhiệm Nguyên Chương

(Dân trí) - Sau chuỗi thành tích tệ hại, hôm qua (21/4) CLB TP.HCM đã quyết định “trảm” HLV Võ Hoàng Bửu để đưa trợ lí Nguyễn Phúc Nguyên Chương lên thay…

 

Từ chuyện chém tướng

 

Ông Nguyễn Chí Kiên (Tổng giám đốc Công ty CPBĐ TMN.CSG) tuyên bố: “CLB TP.HCM chính thức bổ nhiệm trợ lý Nguyễn Phúc Nguyên Chương lên thay cho HLV trưởng Võ Hoàng Bửu từ vòng 10 cho đến hết giải…”. Cũng theo ông Kiên, Võ Hoàng Bửu sẽ không rút hẳn, mà ở lại đội với chức danh “cố vấn chuyên môn cho ông Kiên”.

 

Ê kíp trên băng ghế kĩ thuật cũng có vài sự bổ sung; đáng chú ý là cựu cầu thủ Hồ Văn Lợi được đôn lên từ đội trẻ cùng chung vai sát cánh với đồng nghiệp Nguyên Chương. Đội trưởng Lưu Ngọc Hùng cũng được ngỏ lời cầu thủ kiêm HLV phó, nhưng Hùng lắc đầu từ chối. Những chức danh còn lại như huấn viên thủ môn, cùng những trợ lí còn lại đều không có sự thay đổi.

 

Việc “trảm” tướng của CLB TP.HCM ở giai đoạn hiện thực sự là một nước cờ có phần bất ngờ. Vì nguyên nhân của 3 trận thua gần đây, lỗi không hoàn toàn thuộc về Võ Hoàng Bửu, mà con người của đội bóng Sài Gòn quá yếu kém, do chịu ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng nhân sự.

 

Trong thời gian dài, TP.HCM chỉ thi đấu với 1 ngoại binh duy nhất là trung vệ Bruno. Còn những cái tên như Jackson đã phải thanh lí sớm vì vô kỉ luật. Tiền đạo Mario tái phát chấn thương phải về Argentina chữa trị làm cho TP.HCM luôn lâm vào cảnh “đói” tiền đạo.

 

Ngoại binh không có, nội binh cũng lâm vào tình cảnh bi đát vì “bão” chấn thương. Thậm chí, như trận gặp Than QN (vòng 9) TP.HCM chỉ có đúng 13 cầu thủ lành lặn ra sân.

 

Đến nỗi đau của bóng đá Sài Gòn

 

Ngoài việc đưa Nguyên Chương lên ngồi ghế HLV, lãnh đạo CLB TP.HCM cũng tuyên bố sẽ giảm mục tiêu mùa này. Theo đó, đội bóng Thành phố chỉ đặt mục tiêu trụ hạng; thay vì tuyên bố mạnh mồm sẽ… thăng hạng hồi đầu mùa.

 

Nhiệm vụ của tân thuyền trưởng Nguyễn Phúc Nguyên Chương ở 4 vòng đầu còn lại là sẽ cố gắng lấy được điểm nào hay điểm đó, trước khi chờ những thay đổi ở lượt về.

Nói về chặng đường sắp tới của đội bóng, ông Nguyễn Chí Kiên khẳng định rằng: “CLB TP.HCM không từ bỏ tham vọng trở lại V-League. Thế nhưng, tạm thời đội bóng phải gác lại chuyện lên hạng nhằm bàn bạc lại những vấn đề cụ thể và hiện thực hơn. Đội bóng cũng sẽ có những bổ sung lực lượng, đặc biệt là ngoại binh, sau đó mới tính tiếp…”

 

Tất nhiên, với những người quan tâm tới bóng đá Thành phố thì việc làm nói trên đang được đặt ra vố số dấu hỏi. Kể từ ngày xuống hạng, CLB TP.HCM gần như bị ngó lơ, bị bỏ bê… Tệ hơn, nhiều lúc thầy trò Hoàng Bửu phải chạy ăn từng bữa. Đây rõ ràng là nỗi đau của bóng đá Sài Gòn, thật nghịch lí TP.HCM là đầu tàu kinh tế của cả nước lại không nuôi được một đội bóng có bề dày truyền thống của BĐVN.

 

Còn bây giờ, dù có thay đổi thế nào đi nữa, mà chuyện con người và tiền bạc không giải quyết, thì CLB TP.HCM đừng nên nghĩ chuyện thăng hạng, bởi nó chẳng khác gì chuyện… bắc thang lên trời hái sao.

 

Thạch Yên