Chuyện tình đẹp đẽ như tiểu thuyết của "thuyền trưởng" đội tuyển Anh

Dung Nhi

(Dân trí) - Alison Southgate luôn là điểm tựa và là hậu phương vững chắc, giúp cho Gareth Southgate có thêm động lực phấn đấu trong sự nghiệp, khi Euro 2020 đang đến gần.

Chuyện tình đẹp đẽ như tiểu thuyết của thuyền trưởng đội tuyển Anh - 1
Có thể nhiều người còn chưa biết về câu chuyện đẹp đẽ của vợ chồng Gareth Southgate.

Gareth Southgate, cựu danh thủ đội tuyển Anh kiêm đương kim HLV trưởng của đội bóng này, đã tự thuật trong cuốn sách viết năm 2003 về tình yêu rất đẹp và lãng mạn với người vợ Alison Southgate.

Hóa ra, kể từ hồi còn đang chơi bóng cho câu lạc bộ Crystal Palace, Gareth đã gặp Alison, khi ấy đang là nhân viên bán hàng trong một cửa hàng thời trang ở thị trấn Croydon, London, nước Anh.

Ngay lập tức, trái tim chàng cầu thủ đã "lỗi nhịp". Và cũng kể từ đó, Gareth thường xuyên đến cửa hàng xem quần áo, thực chất là kiếm cớ để ngắm nhìn Alison rồi bắt chuyện với người đẹp.

Dù đã là một người đội trưởng trên sân cỏ nhưng ngoài đời Gareth lại hơi nhút nhát. Chính vì vậy, anh đã phải lấy hết can đảm để rủ người thương đi chơi và rất may là Alison đã nhận lời, dù lúc này cô còn đang có bạn trai.

Sau đó, Gareth tình cờ gặp lại Alison đi cùng bạn trai tại một nhà hàng. Biết được tin tình cảm của Alison và bạn trai đang trục trặc, Gareth đã tranh thủ xin số điện thoại của nàng. Anh gọi điện cho cô ngay đêm hôm đó và họ có buổi hẹn hò đầu tiên vào ngày hôm sau.

Để tránh rắc rối với người bạn trai cũ, Alison và Gareth đã quyết định hẹn hò bí mật tại một bãi đậu xe địa phương. Sau buổi hẹn hò, tình yêu của cả hai chính thức nảy nở, "đơm hoa, kết trái".

Hai năm sau, khi Gareth chuyển đến chơi cho câu lạc bộ Aston Villa, cặp đôi đã nên duyên vợ chồng khi cử hành hôn lễ tại Crawley, West Sussex, nước Anh, đây cũng chính là quê hương của Gareth.

Chuyện tình đẹp đẽ như tiểu thuyết của thuyền trưởng đội tuyển Anh - 2
Vợ chồng Alison Southgate đã kết hôn từ 23 năm trước.

Đến nay, sau gần 23 năm chung sống, gia đình Gareth đang rất hạnh phúc với hai người con một trai, một gái, đều đã trưởng thành. Gareth từng trải lòng rằng gia đình chính là nguồn động viên, an ủi giúp mình quên đi những thất vọng trong bóng đá.

HLV trưởng của đội tuyển Anh chia sẻ: "Vào mỗi tối thứ bảy, lũ trẻ nhà tôi thường không quan tâm xem đội bóng của bố thắng hay thua. Và cả bà xã Alison cũng không bận tâm nhiều, đó là điều mà tôi thích nhất".

"Cho dù kết quả trận đấu như thế nào, tôi vẫn yên tâm rằng: buổi tối của gia đình, không có ai bị ảnh hưởng vì những điều xảy ra trên sân bóng. Nỗi buồn đau do thất bại chỉ đến sau khi Alison và các con đã ngủ", Gareth Southgate tiết lộ trong cuốn sách của mình.

Hiện tại, đội tuyển Anh của HLV Gareth Southgate  chuẩn bị bước vào Euro 2020 (khai mạc ngày 12/6) với mục tiêu lên ngôi vô địch.