1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chơi thiếu người, Jamaica thất thủ trước Venezuela

(Dân trí) - Sớm có cầu thủ bị thẻ đỏ trong trận đấu này, Jamaica nhận thất bại 0-1 trước Venezuela ở lượt mở màn bảng C Copa America 2016. Người ghi bàn duy nhất cho đội bóng Nam Mỹ trong trận đấu này là Josef Matinez.

Cả Jamaica và Venezuela đều bị đánh giá là các đội bóng yếu ở bảng C, so với 2 đội còn lại trong bảng là Uruguay và Mexico. Chính vì thế, khi đối đầu trực tiếp với nhau, 2 bên đều cố gắng giành chiến thắng, hòng kiếm 3 điểm, làm vốn cho giai đoạn tiếp theo.


Trận đấu diễn ra khá căng thẳng

Trận đấu diễn ra khá căng thẳng

Jamaica là đội khởi đầu tốt hơn, ngay phút 11, họ đã khiến khung thành của Venezuela phải rung chuyển. McCleary chuyền bóng từ quả phạt góc để Watson bật cao hơn hẳn hàng thủ của Venezuela, đánh đầu căng đánh bại thủ môn Hernadez của đối phương, nhưng đường bóng lại không thắng được xà ngang.

Không thể ghi bàn trong tình huống vừa nêu, Jamaica càng tiếc nuối, bởi ở phút 15, họ nhận bàn thua từ một tình huống sơ hở của hàng thủ. Trong tình huống này, Alejandro Guerra của Jamaica chuyền bóng cho Josef Martinez thoát qua khỏi sự đeo bám của hậu vệ đội bóng Trung Mỹ, trước khi sút bằng chân trái, hạ gục thủ thành Blake, ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Venezuela.

Bàn thắng sớm giúp cho tốc độ trận đấu được đẩy lên khá cao. Tuy nhiên, bất lợi lớn cho Jamaica là từ phút 23, họ chỉ còn thi đấu với 10 người, do Rodolph Austin nhận thẻ đỏ.

Tận dụng ưu thế về người, Venezuela cố gắng gây áp lực trong những phút tiếp theo. Phút 30, Rosales có pha dứt điểm hiểm hóc làm bó tay thủ môn của Jamaica, nhưng bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc.


Jamaica (vàng) gặp khá nhiều khó khăn kể từ khi thiếu người

Jamaica (vàng) gặp khá nhiều khó khăn kể từ khi thiếu người

Ít phút sau, đến lượt Alejandro Guerra tung cú sút căng từ ngoài khu vực 16m50, nhưng lần này thủ môn Blake bên phía Jamaica kịp thời ngăn chặn, cứu thua cho đội bóng đến từ khu vực CONCACAF.

Những phút đầu hiệp 2 vẫn diễn ra với ưu thế nghiêng về phía Venezuela. Đội bóng Nam Mỹ có thêm một vài cơ hội trong khoảng thời gian này, nhưng khả năng kết thúc của họ không thực sự sắc bén.

Phút 53, Wilker Angel của Venezuela sút xa đầy uy lực, khiến thủ môn Blake của Jamaica phải nhoài người đẩy bóng. Chưa hết, khoảng chục phút sau đó, Josef Martinez suýt nữa có bàn thắng thứ 2 trong trận đấu.

Anh đi bóng vượt qua sự truy cản của một hậu vệ Jamaica, dứt điểm khá hiểm đánh bại thủ thành Blake, nhưng bóng lại đi sạt cột dọc.

Ở đầu sân đối diện, Jamaica đúng là không gặp may trong trận đấu này. Ngoài tình huống dứt điểm trúng xà trong hiệp 1, họ còn có một pha bóng khác đưa bóng đến trúng cột dọc ở phút 50, sau pha sút bóng của Michael Hector.


Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Venezuela

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Venezuela

Đặc biệt, trong khoảng 15 phút cuối trận, ở thế không còn gì để mất, Jamaica đẩy đội hình lên rất cao, hòng tìm kiếm bàn thắng gỡ hoà. Thực tế trên sân cho thấy họ vài lần khiến hàng thủ của Venezuela chao đảo, nhất là trong các pha không chiến đầy mạnh mẽ.

Dù vậy, bàn thắng vẫn không đến với Jamaica, và họ đành chấp nhận thất thủ với tỷ số chung cuộc 0-1.

Đội hình ra sân

Jamaica: Blake, Taylor, Mariappa, Laurence, Watson, Hector, Austin, McAnuff, McCleary, Donaldson, Barnes.

Venezuela: Hernadez, Vizcarrondo, Angel, Feltscher, Rosales, Martinez, Figuera, Rincon, Rondon, Seijas, Guerra.

Thiện Nhân

Chơi thiếu người, Jamaica thất thủ trước Venezuela - 4