1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chiến binh Number 1 team: “Cuộc đời là đường đua lớn nhất”

Hoàn thành khá tốt 3 môn thi phối hợp trong cuộc thi IronMan, đội Number 1 team đã có được những kết quả "hơn cả sự mong đợi", theo nhận xét của huấn luyện viên Paul Normand. Tuy nhiên, thành công lớn nhất trong suy nghĩ của 3 “chiến binh” chính là Ironman đã giúp họ vững vàng hơn, gan góc và can trường hơn trong cuộc sống.

Vượt qua chính mình

Number 1 team là một trong những đội đầu tiên của Việt Nam cán đích với tổng thời gian từ 5-6 giờ trong cuộc thi IronMan vừa qua. Họ đã trải qua một ngày thi đấu vô cùng khắc nghiệt dưới cái nóng gần 40 độ C của Đà Nẵng.

Hoàng Lê Giang vượt qua 21 km chặng đua bán marathon nhờ sức mạnh ý chí vượt trội
Hoàng Lê Giang vượt qua 21 km chặng đua bán marathon nhờ sức mạnh ý chí vượt trội

Hoàng Lê Giang, thành viên của Number 1 team hoàn thành phần thi chạy bộ 21 km trong 1h54 phút. Anh cho biết đó là một kết quả tốt, trong chỉ tiêu tự đặt ra với bản thân, dù so với các VĐV chuyên nghiệp “một mình chơi cả 3 môn phối hợp thì không là gì cả”.

Giang thành thật thừa nhận qua 15 km đầu tiên thì người bắt đầu cảm thấy đau cơ và sau 19 km thì đau ê ẩm. Song, anh không nghĩ đến chuyện bỏ dở mà lại chạy nhanh hơn để có kết quả tốt nhất cho cả đội. "Cũng chẳng hiểu sao không thấy mệt? Chắc chạy bằng niềm tin", Giang cười.

Giang chia sẻ, vì không có đồng hồ đo thời gian và cũng không tự đo được vận tốc chạy của mình cùng các thí sinh khác, Giang khi đó chỉ có một mục tiêu là vượt qua người trước mặt và cố gắng không để ai vượt qua mình.

Ngô Quang Thảo bất ngờ với thành tích của mình, vượt cả dự đoán của HLV Paul Normand
Ngô Quang Thảo bất ngờ với thành tích của mình, vượt cả dự đoán của HLV Paul Normand

Ở một thành tích bất ngờ hơn, Ngô Quang Thảo, tham gia bơi lội 1,9 km đã hoàn thành phần thi trong khoảng thời gian 33 phút. Điều này "ngoài dự báo của bản thân tôi và huấn luyện viên Paul Normad, vì trong quá trình tập luyện tôi thường hoàn thành 2 km ở mức 45 phút", Thảo nói.

Theo lời kể của Thảo, vì chưa bao giờ bao vượt biển, đã tưởng tượng sẽ bị sóng biển đánh khá mạnh, và nhiều người bơi dẫn đến khó mà đi nhanh, nhưng thực tế khắc nghiệt hơn rất nhiều.

"Nhiệt độ lúc 6g30 sáng làm cho cơ thể vận động rất khó khăn, tay chân tê buốt. Đồng thời một sự cố bất ngờ là biển có khá nhiều sứa, nên toàn bộ vận động viên đều rất khó chịu, đau rát khắp người. Đồng thời bơi cùng nhiều người, tôi bị va chạm và bị cản trở không ít. Khi hoàn tất phần thi, bước chân lên bãi cát, tôi chỉ muốn nằm lăn ra, nhưng tôi buộc phải chạy thật nhanh đến trao chip cho đồng đội để chị ấy tiếp tục phần thi".

Hoa Nguyễn không bỏ cuộc dù rất nhiều “nam nhi” đã chấp nhận rời bỏ cuộc đua vì không chịu nổi sự khắc nghiệt của thời tiết
Hoa Nguyễn không bỏ cuộc dù rất nhiều “nam nhi” đã chấp nhận rời bỏ cuộc đua vì không chịu nổi sự khắc nghiệt của thời tiết

Hoa Nguyễn, nữ chiến binh duy nhất trong đội, đã vượt qua phần thi được coi là nặng nhất trong 3 môn: 91 km xe đạp. “Trời nóng rát buốt, càng về cuối chặng càng nóng. Tôi xuất phát khá sớm nên đạp cùng với nhiều VĐV chuyên nghiệp. Cả xe và thể trạng, kỹ thuật của họ đều tốt nên có những lúc tôi thấy choáng ngợp khi phải ganh đua với họ”, Hoa Nguyễn cho biết.

Nữ doanh nhân này kể thêm, sau khoảng 40 km đầu tiên thì hai chân bắt đầu mỏi nhừ, đặc biệt là ở đoạn dốc lên cầu Thuận Phước. Được hơn nửa chặng đua, nhiều người đã bắt đầu bỏ cuộc, hai chân Hoa Nguyễn cũng gần như mất cảm giác và chị chỉ biết đạp theo bản năng, bằng niềm tin vào những tiềm năng không giới hạn của mình.

Cuộc đời là một đường đua lớn

Hoa Nguyễn để lại ấn tượng đẹp với giới truyền thông và đồng đội bằng những nụ cười đăng tràn trên các báo. Mặc dù vừa trải qua gần 4 tiếng hành xác trên yên xe đạp, chị vẫn đứng giữa nắng nóng chờ đồng đội Hoàng Lê Giang vượt qua 21 km chạy bộ, để chia sẻ niềm vui chiến thắng với người đồng nghiệp nam.

Hoa Nguyễn và Ngô Quang Thảo đứng giữa nắng đợi Hoàng Lê Giang ở đoạn về đích môn chạy bộ để chia vui cùng đồng đội
Hoa Nguyễn và Ngô Quang Thảo đứng giữa nắng đợi Hoàng Lê Giang ở đoạn về đích môn chạy bộ để chia vui cùng đồng đội

“Giờ là lúc tôi trở về với gia đình, công việc và những thử thách trong cuộc sống. Những ngày luyện tập thể chất, tôi nhận ra rằng thể trạng tốt và tinh thần hưng phấn có thể giúp tôi giải quyết công việc kinh doanh một cách minh mẫn, táo bạo và quyết đoán hơn. Ironman đã cho tôi sức khỏe, ý chí và niềm tin mãnh liệt vào bản thân mình. Tôi sẽ mang tinh thần này vào cuộc sống, bởi cuộc đời là một đường đua lớn”, Hoa Nguyễn nói.

Là một doanh nhân, Giang chia sẻ, kinh doanh cũng giống như chạy bền, những bài học trong luyện tập thường có ý nghĩa trong cuộc sống và ngược lại. Theo Giang, trong kinh doanh, mình không phải là người có vốn nhiều nhất, không phải người có sản phẩm tốt nhất nhưng lại là người lỳ đòn nhất, kiên trì nhất.

Không ít lần, Giang đầu tư rồi thất bại, thậm chí “từ tay trắng làm nên một đống nợ”. Nhưng cũng giống như trong luyện tập, Giang kiên định không từ bỏ, sẵn sàng chạy tiếp, giữ nguyên tốc độ và nỗ lực chiến thắng những ý nghĩ tiêu cực. Rồi, mọi chuyện đều ổn.

Dành nhiều thời gian cho những đam mê du lịch, leo núi, thể thao, Giang cho biết anh may mắn có được những cộng sự tốt, một môi trường làm việc ở công ty khá cởi mở, thân thiện nên với các chuyến đi, anh hoàn toàn có thể chủ động được mà không ảnh hưởng tới công việc. Thậm chí, với một thể chất khỏe mạnh, Giang cảm thấy mình minh mẫn hơn để đưa ra các quyết định quan trọng trong công việc. Anh cũng tiết kiệm tiền để đầu tư, gặp bạn bè vào cuối tuần hoặc đầu giờ sáng để bàn bạc công việc, hoặc đơn giản hơn dùng công nghệ như Zalo, Facebook, Gmail, Viber để trao đổi ý kiến.

Tinh thần vượt qua thử thách bằng sức bền và ý chí sẽ được các Ironman của Number 1 team đưa vào cuộc sống, nơi họ coi là “đường đua lớn nhất”
Tinh thần vượt qua thử thách bằng sức bền và ý chí sẽ được các Ironman của Number 1 team đưa vào cuộc sống, nơi họ coi là “đường đua lớn nhất”

“Mỗi ngày trung bình con người có 8 giờ để làm việc, thời gian còn lại mục đích sử dụng khá khác nhau. Có người dùng thời gian này để cà phê, tụ tập bạn bè, nhậu nhẹt, thậm chí gặp nhau nhưng mỗi người một điện thoại, cắm cúi trò chuyện với người “ảo”. Thay vì vậy, tôi dùng 1-2 giờ đồng hồ mỗi ngày để tập thể thao, phát triển năng lực cá nhân, rèn luyện sức khỏe”, Giang nói.

Anh thừa nhận mình không thể làm tốt tất cả mọi thứ, phải biết hi sinh một số thứ để đạt được những điều quan trọng hơn. Thậm chí cũng cần phải có những thứ tự ưu tiên cho riêng mình và nỗ lực hết mình thì sẽ đạt được kết quả.

Ở một góc độ khác, Thảo cho rằng chỉ cần cố gắng động viên bản thân "nỗ lực thêm chút nữa, ráng thêm chút nữa” thì có thể vượt qua giới hạn trong suy nghĩ và những điều chưa bao giờ nghĩ là mình có thể làm được. Đồng thời, sự hỗ trợ tinh thần của gia đình, bạn bè là rất cần thiết để có thể vững vàng vượt qua mọi thử thách.

Trở về từ cuộc thi, Thảo có thêm nhiều mục tiêu chinh phục mới trong tương lai, ví dự như tự mình chinh phục giải Iron Man 70.3 ở cả 3 phần thi chạy bộ, đua xe và bơi lội; xa hơn có thể là giải Full Iron Man vào năm 2019...

Đồng thời, kình ngư chinh phục đường đua xanh còn mong muốn sẽ lan tỏa tinh thần "không gì là không thể" đến với những thành viên trong gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, để mọi người được cùng nhau sống trong 1 không khí năng động, ý nghĩa và luôn vươn lên.

“Bông hồng thép” Thanh Vũ lọt top 10 VĐV nữ xuất sắc nhất chặng đua Sahara

Cùng thời điểm diễn ra Ironman 70.3 VN 2016, HLV và người truyền cảm hứng cho đội Number 1 team – Thanh Vũ đã vượt qua thử thách 250 km chạy bộ trên sa mạc Sahara. Đây là chặng tiếp theo trong cuộc đua ultramarathon khắc nghiệt có tên “4 Deserts Grand Slam”, với 1.000 km trên 4 sa mạc khắc nghiệt nhất hành tinh. Tại chặng đua Sahara, Thanh Vũ đã hoàn thành cuộc đua sau 37 giờ 38 phút, và xếp thứ 7 trong số các nữ VĐV trên toàn thế giới tham gia cuộc đua. Sắp tới, “Bông hồng thép” sẽ tiếp tục cuộc chinh phục với sa mạc Gobi.

Vân Vân