1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chicharito lại lập công, MU thắng nghẹt thở

(Dân trí) - Đêm qua Manchester United đã có màn rượt đuổi tỷ số rất hấp dẫn với đối thủ Wolverhampton tại Old Trafford. Và vào đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng, Javier Hernandez lại tỏa sáng với bàn ấn định tỷ số 3-2, đưa MU vào Tứ kết Carling Cup.

 
Xuất phát với đội hình gồm rất nhiều cái tên lạ lẫm như tân binh Bebe, thủ thành Ben Amos cùng một loạt cầu thủ trẻ, Quỷ đỏ đã không thể tìm được mảnh lưới đối phương trong hiệp đấu đầu tiên. Phải đến phút 56, bản hợp đồng gây tranh cãi Bebe mới có bàn mở tỷ số khá may mắn. Nhưng ngay phút 60 George Elokobi đã san bằng cách biệt cho Wolverhampton.

 
Chicharito lại lập công, MU thắng nghẹt thở  - 1

Bebe ăn mừng bàn mở tỷ số trong lần đầu đá chính

10 phút sau Park Ji-Sung lại giúp đội chủ nhà vượt lên tuy nhiên lợi thế này cũng chỉ tồn tại được 6 phút trước khi Kevin Foley đưa hai đội trở lại vạch xuất phát. Khi mà hy vọng chiến thắng đã trở lên mong manh thì vào đúng phút 90, tiền đạo vào thay người Chicharito khiến Old Trafford “nổ tung” với bàn ấn định tỷ số 3-2, chính thức đưa MU vào Tứ kết.

Bước vào trận đấu, trong khi ngài Alex đưa ra 11 gương mặt hoàn toàn khác so với hồi cuối tuần thì HLV Mick McCarthy của Wolves cũng có đến hơn 7 sự thay đổi. Chính vì vậy hiệp một trận đấu diễn ra khá trầm lắng nếu không muốn nói là buồn tẻ.

Cả 2 chân sút của đội chủ nhà là Obertan và Macheda đều thi đấu mờ nhạt trong phần lớn thời gian của hiệp một. Cơ hội tốt nhất thuộc về tiền đạo người Italia sau đường chuyền của Bebe, thế nhưng anh lại sút trúng vị trí của thủ môn đối phương. Sau giờ giải lao, nhịp độ trận đấu được đẩy lên cao hơn và cả 2 đội cũng chơi cởi mở hơn.

 
Chicharito lại lập công, MU thắng nghẹt thở  - 2

Wolverhampton không dễ buông xuôi khi liên tục ghi bàn

Đội khách tưởng như đã có bàn mở tỷ số khi Matt Jarvis đột phá đầy tốc độ bên biên phải rồi căng ngang như đặt cho Steven Fletcher. Đáng tiếc là cú vô lê chân trái của cầu thủ này lại đi chệch cột dọc một cách đáng tiếc. Bị thua hụt, MU nhanh chóng đáp trả với pha sút phạt khá nguy hiểm của Darron Gibson và Park Ji Sung. Dù vậy cũng phải đến phút 56 họ mới hạ được thủ thành Hennessey.

Sau nỗ lực đi bóng bên biên phải, Bebe tạt vào nhưng bóng chạm chân hậu vệ đối phương bay qua đầu Hennessey vào cầu môn. Dù Foley nhanh chóng phá bóng ra nhưng trọng tài biên rất tinh tường khi phất cờ công nhận bàn thắng. Và quả thực pha quay chậm cho thấy đây là quyết định chính xác. 1-0 cho MU.

Tuy nhiên lợi thế này cũng không tồn tại được lâu. Phút 60, từ một tình huống phạt góc Elokobi bật cao hơn tất cả đánh đầu tung lưới đội chủ nhà, san bằng cách biệt. Chỉ ít phút sau khi bị gỡ hòa, lẽ ra Macheda đã có thể khôi phục lợi thế cho Quỷ đỏ khi nhận đường chuyền không thể tốt hơn từ Bebe. Thế nhưng anh lại dứt điểm vọt xà.

 
Chicharito lại lập công, MU thắng nghẹt thở  - 3

Nhưng MU đã có Javier Hernandez tỏa sáng đúng lúc

Tiếp tục tăng tốc trong thời gian còn lại, đến phút 70 MU cũng tìm được mảnh lưới đối phương sau một pha đánh trung lộ. Nhận bóng trong vòng cấm địa sau nỗ lực đột phá bất thành của Macheda, Park Ji Sung cho thấy khả năng quan sát tuyệt vời khi dứt điểm ngược với hướng di chuyển của thủ môn đối phương khiến Hennessey chỉ biết đứng nhìn.

Dẫu vậy, căn bệnh mất tập trung cố hữu của Manchester United mùa này lại tái phát chỉ sau đó 6 phút. 3 hậu vệ đội chủ nhà bọc lót thiếu ăn ý để cho Fletcher dễ dàng chuyền cho Foley trong vòng cấm địa trước khi sút tung lưới Ben Amos.

Tình thế lẽ ra đã tệ hơn cho đội chủ nhà khi Chris Smalling bị Ebanks-Blake dễ dàng vượt qua trước khi tung cú sút búa bổ sạt xà ngang. Không hài lòng với kết quả này, phút 81 HLV Ferguson tung Hernandez vào sân thay Bebe. Và quả thực “hạt đậu nhỏ” đã không khiến các CĐV nhà thất vọng.

Phút 90, nhận đường chọc khe của đồng đội, ngôi sao người Mexico khéo léo lừa qua trung vệ đối phương trước khi dứt điểm gọn gàng tung lưới Wolves. 3-2, chiến thắng nghẹt thở cho MU được ấn định đồng nghĩa với vé vào bán kết cho Red Devils.

Đội hình thi đấu

Manchester United:
Amos, Brown, Smalling, Fabio Da Silva (Neville 74), Evans, Park Ji-Sung (Morrison 90+5), Carrick, Gibson, Obertan, Macheda, Tiago Bebe (Hernandez 81).

Wolverhampton: Hennessey, Elokobi, Berra, Mancienne, Mouyokolo, Foley, Hunt, Jones, Jarvis (Doyle 85), Ebanks-Blake (Bent 80), Fletcher.

Thanh Tùng