Chia tay Việt Nam

Xếp hạng 11 thế giới, Hoàng Thanh Trang là VĐV nữ duy nhất của Việt Nam lọt vào top 50 kỳ thủ nữ mạnh nhất thế giới. Nhưng tay cờ 26 tuổi này sẽ khoác áo đội tuyển Hungary nơi cô đã định cư 16 năm qua.

Cách đây ít lâu, FIDE (Liên đoàn cờ vua thế giới) đã đề nghị Việt Nam xác nhận việc Hoàng Thanh Trang có tên trong danh sách VĐV do Hungary quản lý. Liên đoàn cờ Việt Nam cũng không thể giữ chân Trang được.

 

Cuộc chia tay giữa Hoàng Thanh Trang với màu áo Việt Nam là "điều không thể đừng" cả về tình và lý. 26 tuổi, Trang đã có tới 16 năm sống bên Hungary, mọi đào tạo, chi phí đầu tư cho Trang đều do gia đình HLV Hoàng Minh Chương (cũng là bố của Trang) tự lo. Ngành TDTT không hề có hợp đồng nào với Trang bởi không hề trực tiếp đào tạo cô.

 

Hoàng Thanh Trang cũng không phải trường hợp đầu tiên của Việt Nam "chảy máu chất xám" như thế. Trước Trang, cũng đã có hai kỳ thủ nói lời chia tay như thế. Cũng đang thi đấu ở Hungary, Cao Sang cũng từng được đánh giá là tài năng của cờ vua Việt Nam.

 

Nhưng rồi, nhà vô địch toàn quốc ấy cũng đã quyết định chọn cho mình con đường thi đấu khác để tránh rơi vào sự thui chột như bao tài năng khác. Lừng lẫy một thời trong những năm 1991, 1992, Băng Ngân cũng đã không còn đứng trong làng cờ Việt Nam nữa khi chuyển sang thi đấu cho đội tuyển Australia.

 

Lý do chính khiến Trang chuyển sang chơi cho Liên đoàn cờ Hungary là do điều kiện thi đấu, tập huấn tốt hơn. Đứng thứ 11 trong các tay cờ nữ mạnh nhất thế giới, Trang cũng là tay cờ thuộc top 5 VĐV hàng đầu ở Hungary nên luôn được đánh giá cao.

 

Theo ông Đặng Tất Thắng, Tổng thư ký Liên đoàn cờ Việt Nam, chi phí đào tạo, tập huấn, so tài cho mỗi VĐV đỉnh cao lên tới 100.000-200.000 USD/năm. Các VĐV nước ngoài thường được các nhà tài trợ trang trải khoản kinh phí này. 

 

Trong khi đó, ở Việt Nam, chi phí cho tất tật 10 VĐV ở cả 2 đội tuyển nam nữ cũng chỉ cỡ 30.000 USD/năm. Khó khăn nhất chính là các VĐV Việt Nam vẫn chưa hút được các nhà tài trợ nên hầu như không thể phát triển được tài năng.

 

Có tố chất, sớm giành được nhiều giải thưởng quan trọng (Việt Nam từng có 6 nhà vô địch thế giới ở các lứa tuổi) nhưng rồi, các tài năng ấy cũng thui chột dần dần và rơi vào quên lãng cũng chỉ bởi không có tiền đầu tư cho các chuyến tập huấn.

 

Ông Đặng Tất Thắng tâm sự: "Mấy bữa nay, nhiều người đồn tôi là Thắng “Thép” cá độ bạc tỷ, nhưng tôi cũng nghe nói bên cơ quan điều tra đã xác định tôi không phải là cái nhân vật ấy. Giá mà tôi có nhiều tiền như thế, tôi làm Mạnh Thường Quân cho các em".

 

Lời chia tay của Trang rất đáng tiếc nhưng không có nghĩa kỳ thủ nữ này sẽ chia tay hoàn toàn với màu áo Việt Nam. Theo lời ông Đặng Tất Thắng, Trang vẫn mang quốc tịch Việt Nam.

 

Do cờ vua là môn thể thao có tính chuyên nghiệp cao, theo luật của FIDE, VĐV có thể thay đổi màu cờ sắc áo dễ dàng. Năm nay, Trang có thể thi đấu cho đội Hungary, nhưng sang năm, cô có thể trở lại khoác áo đội tuyển Việt Nam nếu không ký hợp đồng ràng buộc với phía bạn.

 

Theo Ban Mai

Ngôi sao