1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Chelsea “trút giận”, Man City phải đá lại

(Dân trí) - Sau những kết quả đáng thất vọng gần đây, đội chủ sân Stamford Bridge như muốn trút “cơn thịnh nộ” lên Ipswich Town khi vùi dập đội bóng hạng Nhất này với tỷ số 7-0. Trong khi đó, Man City bị đội chủ nhà Leicester City cầm hòa 2-2 và phải đá lại.

Chelsea7-0 Ipswich Town

 

Không tung ra đội hình mạnh nhất khi thiếu vắng Drogba, Essien, Malouda hay Ashley Cole nhưng Chelsea vẫn chứng tỏ được đẳng cấp vượt trội. Sau khi Kalou khai thông bế tắc cho đội chủ nhà ở phút 33, Ipswich như “chìm nghỉm” trong những đợt tấn công như vũ bão của The Blues và phải vào lưới nhặt bóng thêm 6 lần nữa.

 

Chelsea “trút giận”, Man City phải đá lại - 1
Chelsea có chiến thắng tưng bừng sau chuỗi trận đáng thất vọng



Vòng 3 Cúp FA

Thứ bảy, ngày 8/1

Arsenal 1-1 Leeds

Millwall 1-4 Birmingham

Blackburn 1-0 QPR

Bolton 2-0 York

Fulham 6-2 Peterborough

Hull 2-3 Wigan

Scunthorpe 1-5 Everton

Sheff Utd 1-3 Aston Villa

Sunderland 1-2 Notts County

Stevenage 3-1 Newcastle

 

Chủ nhật, ngày 9/1

MU 1-0 Liverpool

Tottenham 3-0 Charlton

Chelsea 7-0 Ipswich

Leicester 2-2 Man City

Đây thực sự là chiến thắng rất cần thiết với thày trò Ancelotti ở thời điểm hiện tại bởi nó sẽ là liều doping tinh thần quan trọng giúp Chelsea vượt qua giai đoạn khó khăn tại Premier League. Đáng chú ý trong “cơn mưa” bàn thắng vào lưới Ipswich, tiền đạo trẻ Sturridge và Frank Lampard mỗi người đều lập được một cú đúp.

 

Dù thắng đậm như vậy nhưng mọi chuyện không phải dễ dàng ngay từ đầu với Chelsea. Đội khách Ipswich, vừa sa thải HLV Roy Keane, đã kháng cự mạnh mẽ và hóa giải thành công các đợt lên bóng của Chelsea trong khoảng 30 phút đầu tiên. Anelka tưởng như đã mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 23 khi pha dứt điểm của tiền đạo người Pháp đã đánh bại được thủ thành Fulop nhưng lại bị Brown phá ngay trên vạch vôi.

 

Phải đợi 10 phút sau, CĐV Chelsea mới được ăn mừng bàn mở tỷ số. Vẫn từ một tình huống sút bóng của Anelka, thủ môn Fulop phá ra và Kalou ngay lập tức băng vào sút bồi. Chỉ 1 phút sau, Sturridge đã nhân đôi cách biệt cho Chelsea với một pha dứt điểm cận thành sau đường căng ngang của Bosingwa.

 

Trước khi kết thúc hiệp 1, tỷ số đã là 3-0 cho The Blues khi Edwards đánh đầu phản lưới nhà sau cú sút phạt của Lampard. Với thế trận một chiều, các chân sút chủ nhà tha hồ bắng phá khung thành Ipswich và họ tiếp tục có thêm 4 bàn thắng nữa trong hiệp hai.

 

Chelsea “trút giận”, Man City phải đá lại - 2
Lampard cũng lập cú đúp góp công vào chiến thắng của The Blues



Anelka cuối cùng cũng có bàn thắng cho riêng mình với pha dứt điểm nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 49. Sturridge nới rộng cách biệt lên 5-0 chỉ 3 phút sau đó bằng cú cứa lòng tuyệt đẹp ở ngay trước vòng cấm địa.

 

Không chịu thua kém đồng đội, Lampard cũng góp công với một cú đúp trong vòng 2 phút (78’ và 79’) để ấn định chiến thắng tưng bừng 7-0 cho Chelsea.

 

Đội hình thi đấu:

 

Chelsea: Cech, Ivanovic, Bosingwa, Terry, Van Aanholt (Bruma 70’), Ramires, Lampard, McEachran, Kalou (Kakuta 55’), Sturridge, Anelka.

 

Ipswich: Fulop, Peters, McAuley, Brown, O'Dea, Edwards, Norris, Healy, Kennedy, Wickham (Priskin 63’), Scotland (Murray 49’).          

           

Leicester 2-2 Man City

 

Đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhất dưới sự dẫn dắt của cựu HLV đội tuyển Anh Sven Goran Eriksson đã sớm vượt lên ngay phút đầu tiên với pha lập công của Sol Bamba. Lợi thế dẫn bàn giúp Leicester thi đấu càng thêm hưng phấn và thậm chí lấn lướt Man City trong khoảng nửa đầu hiệp 1. Nếu thủ thành Joe Hart không xuất sắc cản phá các pha dứt điểm của Abe hay Bamba, lưới của đội khách đã phải rung lên không chỉ 1 lần.

 

Chelsea “trút giận”, Man City phải đá lại - 3
Tevez ghi bàn nhưng Man City không thể vượt qua chủ nhà Leicester



Man City cân bằng tỷ số 1-1 ở phút 23 sau pha xử lý và dứt điểm gọn gàng của Milner trong vòng cấm. Cũng chính tiền vệ cánh này là người thực hiện đường tạt bóng chính xác để Tevez nâng tỷ số lên 2-1 ngay trước giờ nghỉ.

 

Tưởng như Man “xanh” đã có thể nghĩ tới một chiến thắng thì sai lầm của Joe Hart trong hiệp hai đã làm hỏng mọi nỗ lực của đội khách. Đường căng ngang của Gallagher không có gì khó nhưng thủ thành tuyển Anh lại lóng ngóng để bóng bật ra và King ập vào nhanh chóng sút tung lưới Man City.
 
MH