1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea phá nát “giấc mơ con” của Arsenal

(Dân trí) - Trên sân nhà, Arsenal đã không thể khuất phục được Chelsea, đội khách có chiến thắng 2-0 qua các pha lập công của Azpilicueta và Mata. Chiến thắng này giúp Chelsea tiến vào vòng 5 League Cup, trong khi đó giấc mơ về chiếc cúp nhỏ của Arsenal đã chính thức vỡ vụn.

Không nằm ngoài dự đoán, cả Arsenal và Chelsea đều tung ra đội hình thi đấu với nhiều cầu thủ dự bị cho trận đấu này, tuy nhiên không vì thế mà chất lượng trận đấu bị ảnh hưởng. Hai đội đã cống hiến cho người xem một trận cầu khá sôi động với sự nhiệt tình của các cầu thủ, rõ ràng đây là một trận cầu đạt chất lượng chuyên môn khá.

 
Mata là người ấn định chiến thắng cho Chelsea
Mata là người ấn định chiến thắng cho Chelsea
 
Dù có lợi thế sân nhà, nhưng Arsenal đã chơi không tốt hơn Chelsea. Từ đó thấy rõ một điều có thể thấy rõ rằng chất lượng đội hình hai của Arsenal hiện nay chưa thể bằng được đội bóng cùng thành phố. Cho nên dù HLV Wenger đã có ý tăng cường những Ramsey, Cazorla và Wilshere ra sân ngay từ đầu thì Arsenal vẫn tương đối nhạt nhòa trước Chelsea. Với một màn trình diễn kém như vậy thì Arsenal rời cuộc chơi cũng không có gì tiếc nuối.
 

Hai bàn thắng của đội khách được ghi bởi Azpilicueta ở phút 25 và Mata ở phút 66. Có thể người hâm mộ Arsenal cảm thấy tiếc nuối, bởi nếu không có sai lầm của hàng thủ ở phút 25 thì đã không dẫn đến việc Azpilicueta có thể mở được tỉ số của trận đấu. Và đội chủ nhà cũng không phải rơi vào cảnh bám đuổi về tỉ số, nếu như thế cũng sẽ chưa biết được kết quả cuối cùng của trận đấu này sẽ ra sao.

 

Tuy nhiên, chiến thắng này của Chelsea là rất xứng đáng, họ thi đấu tại sào huyệt của Arsenal mà không có chút gì run sợ. Nhìn vào các con số thống kê, rất ít các chỉ số Arsenal hơn được Chelsea. Đoàn quân của Wenger cầm nhiều bóng hơn đối phương (53% - 47%), nhưng số cú sút lại ít hơn hẳn (sút 14 trúng 3, trong khi Arsenal sút 12 trúng 1). Những con số này cũng đã thay lời khẳng định về chiến thắng xứng đáng của thầy trò Mourinho.
 
Chelsea không hề e ngại khi phải thi đấu trên sân của Arsenal
Chelsea không hề e ngại khi phải thi đấu trên sân của Arsenal
 

Mang tiếng là đội hình hai, nhưng với những Luiz, Mata, Willian, Eto’o thì Chelsea chẳng hề e ngại chơi sòng phẳng với đội chủ nhà. Một thế trận khá giằng co diễn ra trong nửa đầu hiệp đấu thứ nhất và bất ngờ tỉ số đã được mở ở phút 25. Từ pha phản công của Chelsea trong tình huống Arsenal phạt góc, Essien có bóng ở giữa sân, anh chuyền xuống cho Willians nhưng bóng đập chân một cầu thủ Arsenal nảy xuống phía dưới.

 

Jenkinson và Wilshere lui về, Azpilicueta chạy đuổi theo sau tiền vệ của Arsenal. Hậu vệ cánh phải đội chủ nhà đứng ở đầu góc trái vòng cấm địa, anh không quan sát nên đã đánh đầu về cho thủ môn quá nhẹ, Azpilicueta đuổi theo và nhanh chân thực hiện cú đặt lòng đưa bóng chéo về góc phải cầu môn. Pha kết thúc của hậu vệ người TBN quá gọn gàng, bóng đã đi dưới tay thủ thành Fabianki đi vào lưới mở tỉ số của trận đấu.

 

Bàn thua khiến Arsenal có chút choáng váng, 6 phút sau “vô tình” cơ hội gỡ hòa được mở ra cho đội bóng này. Monreal đã âm thầm lao lên bên cánh trái và đoạt bóng sau đường chuyền sai của Azpilicueta, sau đó anh xâm nhập vòng cấm địa. Hậu vệ người TBN đã sút bóng đi qua chân của Cahill cắt chéo khung thành ra ngoài đầy nguy hiểm. Một cơ hội hiếm hoi của đội chủ nhà, nhưng thật đáng tiếc Monreal đã không thể tận dụng.

 
Có Cazorla, Wilshere từ đầu nhưng lối chơi của Arsenal vẫn rất bế tắc
Có Cazorla, Wilshere từ đầu nhưng lối chơi của Arsenal vẫn rất bế tắc
 

Bế tắc trong suốt hiệp 1, tuy nhiên lối chơi của Arsenal vẫn không có nhiều thay đổi trong hiệp đấu thứ 2. Đội chủ nhà vẫn cầm được nhiều bóng hơn, nhưng họ tiếp tục loay hoay trong việc tìm cách tiếp cận khung thành của Chelsea.  Nhận thấy sự bế tắc trong khâu tổ chức tấn công, phút 63, Wenger tung tiền vệ Ozil vào sân thay cho Myaichi. Tuy nhiên sự thay đổi này chưa kịp phát huy tác dụng thì Arsenal đã nhận bàn thua thứ hai.

 

Phút 66, từ tình huống ném biên của Chelsea, bóng tới chân của Mata ở sát vạch đầu vòng cấm địa, hơi lệch trái. Tiền vệ người Tây Ban Nha đã thực hiện một cú sút bóng xoáy về bên phải cầu môn, Fabianski đã bay người hết cỡ nhưng không thể cản phá. Một cú sút quá tốt của tiền vệ người Tây Ban Nha, Chelsea đã vượt lên dẫn với một khoảng cách an toàn và bắt đầu nghĩ về chiến thắng.

 

Đứng trước ngưỡng cửa của việc gặp thất bại thứ 2 liên tiếp trên sân nhà (giữa tuần trước thua Dortmund), Wenger quyết định tung tiền đạo chủ lực Giroud vào sân thay “chân gỗ” Bendtner, người mất hút từ đầu trận. Tuy nhiên sự có mặt của tiền đạo người Pháp đã không thể giúp gì cho hàng công của Arsenal, chung cuộc đội chủ nhà chấp nhất thất bại 0-2 và buộc phải chia tay “giấc mơ con”.

  
 

Đội hình thi đấu

 

Arsenal: Fabianski, Jenkinson, Monreal, Ramsey, Koscielny, Vermaelen, Miyaichi (Ozil 63), Wilshere, Bendtner (Giroud 67), Rosicky, Cazorla

 

Chelsea: Schwarzer, Azpilicueta, Bertrand, Mikel, Cahill, David Luiz, De Bruyne (Ramires 69), Essien, Eto'o, Mata, Willian

 
 
Phù Sa