1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Chelsea - Man Utd: Những kẻ khốn khổ

(Dân trí) - Chelsea vẫn bất bại dưới thời Guus Hiddink. Họ cũng không thua ở 6 lần gần nhất đối đầu Man Utd tại Premier League. Trong khi đó, đội khách đang rất cần điểm để lọt vào nhóm 4 đội dẫn đầu.

Rõ ràng, với chuỗi 8 trận bất bại liên tiếp tại Premier League, nhà đương kim vô địch Chelsea đang cho thấy bộ mặt hoàn toàn khác so với những gì người hâm mộ phải chứng kiến ở nửa đầu mùa giải. Khởi đầu thảm họa đó đã khiến Jose Mourinho phải rời chiếc ghế nóng tại Stamford Bridge, nhường chỗ cho Guus Hiddink với nhiệm kỳ thứ hai của mình.

Chelsea - Man Utd: Những kẻ khốn khổ - 1

Hiddink đang làm tốt nhiệm vụ ở Chelsea

Hiddink đang làm tốt nhiệm vụ ở Chelsea

Ngay ở trận đấu đầu tiên HLV người Hà Lan lên nắm quyền, Chelsea đã giành thắng lợi trước Sunderland với tỉ số 3-1. Kể từ đó trở đi, “The Blues” không để thua thêm bất kỳ một trận nào nữa tại Premier League. Họ thắng 3, hòa 5, vươn lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng. Mặc dù vậy, với 16 điểm ít hơn vị trí thứ tư, cơ hội tham dự Champions League năm sau của Chelsea gần như là không còn.

Trong khi đó, sau chiến thắng 3-0 trước Stoke City, Man Utd lại tiếp tục nuôi hy vọng lọt vào nhóm 4 đội dẫn đầu. Đó đã là trận thứ hai liên tiếp “Quỷ đỏ” ghi được 3 bàn thắng, và họ bước vào trận đấu tối nay với quyết tâm nối dài chuỗi ngày thăng hoa kể từ khi bước sang năm mới.

Tin vui lớn nhất của cổ động viên Man Utd có lẽ chính là việc Wayne Rooney bất ngờ lấy lại phong độ. Ở 5 lần gần nhất được thi đấu tại Premier League, tiền đạo người Anh đã ghi được 5 bàn thắng. Con số này thậm chí còn lớn hơn số bàn anh ghi được ở 25 trận trước đó.

Guus Hiddink tiết lộ trong một buổi họp báo mới đây rằng, cặp đôi Loic Remy và Radamel Falcao sẽ là hai cái tên vắng mặt duy nhất vào đêm nay. Pedro gặp chấn thương háng và không tham gia buổi tập đầu tuần này, nhưng vẫn có thể ra sân. Chữ ký mới Alexandre Pato đang trải qua một giáo án riêng và sẽ không thi đấu trong vài tuần tới.

Bên phía Man Utd, Bastian Schweinsteiger vẫn chưa thể có mặt, trong khi Phil Jones tiếp tục phải ngồi ngoài dưỡng thương. Theo lời của Louis van Gaal thì tình hình chấn thương của Marcos Rojo đang tiến triển tốt, nhưng trận đấu tối nay vẫn là quá sớm đối với hậu vệ người Argentina.

Van Gaal đang ngồi trên ghế nóng
Van Gaal đang ngồi trên ghế nóng

Luke Shaw, Antonio Valencia và Ashley Young vẫn chưa thể quay trở lại. Điều này đồng nghĩa với việc Cameron Borthwick-Jackson sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí hậu vệ trái của CLB. Ngoài ra cũng sẽ có sự cạnh tranh gay gắt trên hàng công giữa Jesse Lingard và Memphis Depay.

Chelsea đang dần lấy lại phong độ dưới thời Guus Hiddink, nhưng thật khó có thể nói rằng “The Blues” đã đạt tới đẳng cấp cao nhất của chính mình. Họ đã trở thành “vua hòa” trong thời gian gần đây, và rất có thể trận đấu tối nay sẽ lại chứng kiến một kết quả tương tự. Trong khi đó, Man Utd cũng cần điểm để bám đuổi nhóm dự Champions League năm sau, nhưng có lẽ cũng hài lòng nếu buộc phải chia điểm.

Chelsea - Man Utd: Những kẻ khốn khổ - 4

Chelsea: Loic Remy, Radamel Falcao, Alexandre Pato không thi đấu.

Man Utd: Luke Shaw, Antonio Valencia, Ashley Young, Bastian Schweinsteiger, Phil Jones và Marcos Rojo chấn thương

Chelsea - Man Utd: Những kẻ khốn khổ - 5

Chelsea không thua ở 6 trận gần nhất gặp Man Utd tại Premier League (thắng 3, hòa 3).

Man Utd chỉ thắng 1 trong 13 lần gần nhất làm khách trước Chelsea tại Premier League (hòa 4, thua 8).

Chelsea đang có chuỗi 3 trận hòa liên tiếp trên sân nhà tại Premier League.

Đã có 4 thẻ đỏ được rút ra ở 5 lần gần nhất hai đội gặp nhau trên SVĐ Stamford Bridge tại Premier League.

Wayne Rooney đã ghi 5 bàn ở 5 trận gần nhất tại Premier League.

Juan Mata đang trải qua 12 trận không ghi bàn hay kiến tạo.

Chelsea bất bại ở 8 trận gần nhất tại Premier League (thắng 3, hòa 5).

Chelsea - Man Utd: Những kẻ khốn khổ - 6
Chelsea - Man Utd: Những kẻ khốn khổ - 7

Vương Hưng