1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Chelsea: “Lò xay” tài năng trẻ ở nước Anh

(Dân trí) - Ở môi trường cạnh tranh khốc liệt như Stamford Bridge, cộng thêm sự thiếu kiên nhẫn “kinh niên” từ ông chủ Roman Abramovich, chuyện các “măng non” rơi vào cảnh thảm hại trong màu áo xanh là không thiếu. Không chỉ là “lò xay” HLV, Chelsea giờ còn mang danh “lò xay” tài năng trẻ.

Daniel Sturridge là ngôi sao trẻ mới nhất phải “bán xới” chia tay với The Blues nhằm tìm kiếm vận hội mới cho mình tại Liverpool. Trải qua 4 năm gắn bó với Chelsea nhưng cựu cầu thủ Man City chỉ được ra sân có 63 lần, một con số quá ít ỏi bởi tính ra, trung bình mỗi năm Sturridge chỉ xuất hiện trong màu áo xanh có 16 lần!
 

Chelsea: “Lò xay” tài năng trẻ ở nước Anh

Chân sút 23 tuổi chắc chắn không phải là người đầu tiên, cũng chẳng phải kẻ cuối cùng đến Stamford Bridge khi chỉ mới đôi mươi rồi ra đi trong thế cúi đầu sau đó. Trước đó, Chelsea cũng đã từng là nơi “hủy hoại” sự nghiệp của khá nhiều tài năng trẻ tại xứ sương mù.

Glen Johnson (từ West Ham, năm 2003, giá 6 triệu bảng)

Hậu vệ phải của Liverpool và ĐTQG Anh là một trong những bản hợp đồng đầu tiên mà Roman Abramovich đưa về thành London ở mùa giải đầu tiên ông tiếp quản Chelsea. Dưới thời Claudio Ranieri, chàng trai 19 tuổi được ra sân khá đều đặn nhưng từ khi Jose Mourinho đến rồi mua Paulo Ferreira về, chỗ thường xuyên của Johnson chính là ghế dự bị.
 

Chelsea: “Lò xay” tài năng trẻ ở nước Anh

Sau 4 năm vật vờ tại Chelsea, cuối cùng thì Johnson cũng đành phải dứt áo đến Portsmouth nhằm cứu vãn sự nghiệp. May mắn cho hậu vệ này là ở môi trường mới, anh đã thi đấu chói sáng và được Liverpool mua về cách đây 4 năm với giá chuyển nhượng lên đến 17.5 triệu bảng.

Điều hài hước là vào thời điểm mùa hè năm 2009 ấy, không chỉ có Liverpool mà cả…Chelsea cũng theo đuổi Glen Johnson và sẵn sàng trả giá tương đương để có được cầu thủ này. Nói cách khác, The Blues mua Johnson về với giá 6 triệu bảng, đẩy đi với mức phí 4 triệu bảng và từng nuôi ý định đưa anh về lại “mái nhà xưa” với chi phí 17.5 triệu bảng!

Shaun Wright-Phillips (từ Man City, năm 2005, giá 21 triệu bảng)
 

Chelsea: “Lò xay” tài năng trẻ ở nước Anh

Không có gì phải bàn cãi khi khẳng định rằng, quyết định rời Man City để đến với Chelsea năm 2005 của Shaun Wright-Phillips là cột mốc chứng kiến sự nghiệp của tiền vệ này lao dốc không phanh. “Cơn lốc” này chẳng thể thích ứng được với lối chơi của The Blues và rồi sau đó phải xách va ly trở lại Man City trước khi lưu lạc sang QPR.

Joe Cole (từ West Ham, năm 2003, giá 6.6 triệu bảng)

Đến Stamford Bridge cùng thời điểm với người đồng đội cũ Glen Johnson, Joe Cole được xem là một trong những cầu thủ người Anh hiếm hoi chơi bóng với tư duy chiến thuật hoàn hảo. Thêm nữa, kĩ thuật cá nhân hay cảm giác bóng của cựu cầu thủ West Ham cũng rất điêu luyện nên Joe Cole được xem là một “của hiếm” ở xứ sương mù.
 
 

Chelsea: “Lò xay” tài năng trẻ ở nước Anh

7 năm gắn bó với The Blues là quãng thời gian đầy thăng trầm của ngôi sao này khi anh luôn là sự lựa chọn hàng đầu dưới thời Claudio Ranieri, Jose Mourinho. Các đời HLV sau đó không còn quá trọng dụng Joe Cole nhưng cơ hội dành cho anh vẫn không ít.

Đáng tiếc rằng những chấn thương với mức độ khá dày đặc đã khiến Joe Cole không bao giờ có thể vươn lên tầm cỡ siêu sao như kì vọng của người hâm mộ đặt vào anh ngày trước. Giờ đây, ở tuổi 31, Cole sẽ trở lại mảnh đất Upton Park trong buổi “xế chiều” của sự nghiệp.

Scott Parker (từ Charlton, năm 2004, giá 10 triệu bảng)

Chứng kiến phong độ tuyệt vời của “máy quét” này trong màu áo Tottenham mùa trước và “Tam Sư” ở VCK Euro 2012, nhiều người không khỏi tiếc cho Scott Parker đã trải qua những ngày tháng vô nghĩa tại Stamford Bridge. Không thể cạnh tranh vị trí nổi khi mà bên cạnh là những tên tuổi lớn như Frank Lampard hay Makelele, Parker đã phải nuốt đắng rời khỏi Chelsea chỉ 18 tháng sau khi kí hợp đồng với “gã nhà giàu” này.
 

Chelsea: “Lò xay” tài năng trẻ ở nước Anh

Từ đó, Scott Parker không còn bao giờ “ôm mộng phù hoa” trong màu áo các “ông lớn” nữa mà thay vào đó, sự lựa chọn của tiền vệ mẫn cán này chỉ là Newcastle, West Ham rồi Tottenham cho đến thời điểm hiện tại. Nếu được nhào nặn ở một đội bóng phù hợp, chắc chắn sự nghiệp của Parker giờ đã huy hoàng hơn rất nhiều bởi anh là một cầu thủ có tài và luôn nỗ lực vươn lên trên sân cỏ.

Steve Sidwell (từ Reading, năm 2007, chuyển nhượng tự do)
 

Chelsea: “Lò xay” tài năng trẻ ở nước Anh

Trong kỉ nguyên Roman Abramovich, có lẽ Steve Sidwell là cái tên thuộc diện ít được các CĐV Chelsea nhớ đến nhất bởi đơn giản, tiền vệ này chỉ trụ lại Stamford Bridge có 1 năm rồi “bán xới” đến Aston Villa. Suốt cả mùa bóng ngắn ngủi đó, Sidwell cũng chỉ được ra sân có 15 lần và chẳng ghi nổi lấy bàn thắng nào. Lúc này, khi đã bước qua tuổi “băm”, Sidwell xem như đã an phận là một cầu thủ thường thường bậc trung mãi mãi tại Fulham.

Nguyễn Huy