1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Góc nhìn Premiership

Chelsea không thể đuổi kịp MU!

(Dân trí) - Khoảng cách 8 điểm hiện tại giữa MU và Chelsea, cộng thêm những đối thủ mà hai đội sẽ gặp trong 2 tuần "kình hoàng" sắp tới mang đến lợi thế rất lớn cho thầy trò Fergie. Họ sẽ mở đầu năm 2007 với vị thế đĩnh đạc trên BXH, trong khi cơ hội để The Blues tiến sát là gần như không có...

>> Định mệnh ngoảnh mặt với The Blues!

 

>> Mourinho: "MU đừng có mừng quá sớm..."

 

Chắc chắn, Quỷ đỏ thành Manchester là những người vui mừng nhất sau trận hòa vừa qua giữa Arsenal và Chelsea, bởi chính sức ép từ trận thắng 3-1 của họ trước Man City 25 giờ trước đó đã khiến những đôi chân của các học trò Mourinho không còn đủ bình tĩnh để dứt điểm chính xác, mang về chiến thắng.


Khoảng cách 8 điểm hiện tại thực sự là bất ngờ rất lớn nếu ai đó nhìn lại ưu thế vượt trội của The Blues trong 2 năm gần đây: hơn MU ... 18 điểm ở mùa giải 2004/05, trong khi ở mùa giải trước, dù "buông" ba vòng cuối Chelsea vẫn "bỏ rơi" đối thủ tới 7 điểm.

 

Rõ ràng, thời thế giờ đây đã khác. MU lúc này đích thực là Quỷ đỏ hùng mạnh, vừa quyến rũ vừa đảm bảo tính hiệu quả từ những quyết định thực dụng hợp lý của Fergie. Họ đang có cơ hội lớn khép lại năm 2006 với đầy đủ ánh hào quang quen thuộc trong quá khứ, khi mà những đối thủ sắp tới đều ở mức trung bình, không quá khó.

 

Chelsea không thể đuổi kịp MU! - 1

Lần đầu tiên sau 2 năm, Mourinho mới bị Ferguson
"bỏ xa" đến thế! (AP)

Như thường lệ, hai tuần cuối năm là quãng thời gian "khổ ải" nhất của cả mùa bóng, nơi các đội đều phải căng sức chạy theo lịch thi đấu "kinh hoàng" và có phần quái gở vốn là truyền thống của bóng đá Anh.

Trong số 5 trận gói gọn trong khoảng thời gian rất ngắn đó, có tới 4 trận đấu chỉ diễn ra trong vòng ... 8 ngày (từ 23/12 - 1/1), nơi các đội bóng tại Premiership vẫn phải ra sân trong khi đồng nghiệp của họ ở các nước khác chìm trong hơi thở của kỳ nghỉ Đông.

Không nói đến chuyện nghịch lý, nó cũng đồng nghĩa với cơ hội "vàng" cho những đội bóng giàu tham vọng. Họ có cơ hội "bùng nổ" và bứt phá, tận dụng triệt để những sai sót của đối thủ trực tiếp xuất phát từ chính mật độ thi đấu khắc nghiệt của FA.

 

Tuy nhiên, dường như lý thuyết này hiện tại không dành cho Jose Mourinho và các học trò của ông.  

 

Lịch thi đấu tới ngày 01/01/07

 MU

Chelsea

 

13/12: Newcaslte (A)

 

17/12: West Ham (A)

23/12: Aston Villa (A)
26/12: Wigan (H)

30/12: Reading (H)
01/01: Newcastle (A)

 

17/12: Everton (A)

23/12: Wigan (A)

26/12: Reading (H)

30/12: Fulham (H)

01/01: Aston Villa (A)

Chú thích: (H) - sân nhà;  (A) - sân khách.

 

Thứ nhất, ngoài áp lực quá lớn từ lịch thi đấu, chính tâm lý buộc phải thắng trước mỗi trận là một trở ngại không nhỏ đối với The Blues. Họ sẽ luôn lo sợ về một "cú sảy chân" khiến khoảng cách với MU rộng thêm, và khi đó chiến thắng trên lý thuyết có thể sẽ không vẹn toàn trong cả 6 trận đấu.

 

Nó khác hẳn với thái độ tự tin và tâm lý hoàn toàn thoải mái của Quỷ đỏ MU. Không những thế, ngay cả khi Chelsea thắng Newcastle trong trận đấu bù sắp tới (13/12), rút ngắn khoảng cách xuống còn 5 điểm, những đối thủ tiếp theo cũng không cho thấy chút lợi thế nào của họ trong việc bám đuổi đội bóng thành Manchester.

 

Trong loạt 5 trận "khổ ải", ngoài 3 đối thủ trùng nhau là Aston Villa, Wigan và Reading, những trở ngại còn lại của hai "kình địch" này đều ở mức tương đồng: West Ham, Newcastle (MU) và Everton, Fulham (Chelsea). Thậm chí, MU còn có phần "dễ thở" hơn.

 

Rõ ràng lợi thế cả về mặt tâm lý, điểm số cũng như thực tế đều đang nghiêng về phía MU.  Một kỳ giáng sinh ấm áp mở ra với thầy trò Fergie!

 

BXH Premiership sau vòng đấu 17

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

T/s

1

Man Utd

44

17

14

2

1

38:9

2

Chelsea

36

16

11

3

2

26:9

3

Portsmouth

28

17

8

4

5

23:14

4

Liverpool

28

17

8

4

5

23:15

5

Bolton

27

17

8

3

6

19:15

6

Arsenal

26

16

7

5

4

26:13

7

Reading

26

17

8

2

7

19:21

8

Tottenham

25

17

7

4

6

20:21

9

Aston Villa

24

16

5

9

2

19:15

10

Everton

24

17

6

6

5

20:17

11

Wigan Athletic

22

16

6

4

6

20:21

12

Man City

20

17

5

5

7

14:20

13

Fulham

20

17

5

5

7

16:27

14

Newcastle

19

16

5

4

7

15:18

15

Middlesbrough

17

17

4

5

8

14:22

16

Blackburn

16

16

4

4

8

14:21

17

Sheff Utd

16

16

4

4

8

11:20

18

West Ham

14

17

4

2

11

10:24

19

Charlton

12

17

3

3

11

13:28

20

Watford

11

16

1

8

7

10:20

 

Phan Anh