1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Cây kim giấu trong bọc...

Mới đây, một số cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn (cũ) đã nhận giấy mời của CQĐT vụ Hữu Thắng chi 300 triệu đồng cho chức vô địch chắc chắn của Sông Lam Nghệ An. Có ít nhất 5 cái tên đã được đầu trò Trương Tấn Hải chia chác 220 triệu sau khi đã cất túi riêng 80 triệu.

Cây kim tiêu cực giấu trong bọc lâu ngày đang dần lộ diện trước ánh sáng pháp luật... Ngày 27/5/2001, sân Thống Nhất rực rỡ màu áo xanh của các cổ động viên trung thành Cảng Sài Gòn đến chứng kiến trận đấu cuối cùng của mùa giải trước đối thủ Nam Định.

 

Người Sài Gòn sành điệu kể từ năm 1975 khai sinh đội bóng yêu lối chơi hào hoa của thầy trò Tam Lang lắm. Có gia đình nhiều thế hệ chỉ tình nguyện theo chân Cảng để sống và nhớ với bao thăng trầm của các cầu thủ con cưng luôn ra sân với một tinh thần cống hiến hết mình và một tư tưởng sạch.

 

Cựu trưởng đoàn Nguyễn Xuân Thái hồi ấy hay nhắc lại những kỷ niệm thân thương mà các CĐV dành cho cầu thủ Cảng Sài Gòn như một thứ tài sản vô giá mà không phải ai cũng có được.

 

Chị hay khuyên nhủ các em, các cháu nghèo cho sạch rách cho thơm chứ đừng bao giờ mờ mắt vì đồng tiền sẽ không tồn tại được với nghề đâu. Vậy mà...

 

Đùng một cái, 5 cựu cầu thủ của Cảng Sài Gòn (Huỳnh Hồng Sơn, Hồ Văn Lợi, Lương Trung Tuấn, Nguyễn Minh Phương, Võ Hoàng Bửu) từng có mặt trong trận cầu định mệnh ngày 27/5 ấy đang bị triệu tập từ lời khai của Trương Tấn Hải.

 

Chị Thái thừa nhận, Cảng khi ấy không đủ mạnh để muốn thắng ai thì thắng, nhưng chị tin cái bản tính của anh em đã ra sân là chỉ muốn thắng thôi. Vậy mà có ai ngờ đâu một vài cầu thủ đã đánh bùn sang ao với suy nghĩ vừa thắng vừa có tiền thì dại gì...

 

Nhưng có một chi tiết thật lạ lùng cách đây 5 năm mà Ban tổ chức không ai lý giải cho dư luận tâm phục khẩu phục được. Trận cuối mùa giải 2001 ấy, cửa vô địch của Nam Định lớn hơn Sông Lam Nghệ An (gặp CATPHCM cũ) nhưng các quan chức của Ban tổ chức và cả chiếc Cúp vô địch 1 tỷ đồng đã ở sẵn tại sân Vinh.

 

Ngay cả trong cuộc họp kỹ thuật trước trận đấu trên sân Thống Nhất, không có ai nói đến chiếc cúp phiên bản lẫn sự chuẩn bị buổi lễ đăng quang cho Nam Định nếu vô địch cả. Một số phóng viên nhà đài đã cất công lặn lội đi tìm chiếc cúp quanh sân Thống Nhất nhưng chẳng thấy gì cả và được đại diện nhà tài trợ sau này tự thú là cất ở... cốp xe!?

 

Hai trận đấu diễn ra kỳ lạ mà Trưởng ban tổ chức giải Ngô Tử Hà nối mạng một cách chắc ăn nhờ trưởng đoàn Xuân Thái liên tục báo kết quả “để biết”.

 

Trận mưa gôn 5 bàn của Cảng Sài Gòn dội vào lưới Nam Định dưới cơn mưa chiều gián tiếp giúp Sông Lam Nghệ An lên ngôi đồng thời với chiến thắng CATPHCM tưởng chừng như nghẹt thở bởi cái tỷ số sát nút 4-3.

 

Sự việc như chìm vào quên lãng nếu 5 năm sau không có cuộc nội chiến ở Sông Lam Nghệ An tranh giành quyền lực sau cú đoạt Cúp vàng ngoạn mục thế kỷ ấy.

 

Trong nhà giam, Nguyễn Hữu Thắng đã khai hết kịch bản và đạo diễn với 300 triệu đồng mua cầu thủ Cảng Sài Gòn đá thắng qua trung gian Trương Tấn Hải. Vở diễn hoàn hảo như dự đoán của hai bên mua và bán khiến cho cái giải phong cách mà Ban tổ chức trao cho Cảng Sài Gòn bỗng trở nên thật kệch cỡm.

 

Tâm sự cùng chúng tôi, cựu trưởng đoàn Nguyễn Xuân Thái đau đớn khi cả Ban huấn luyện đã bị các cầu thủ qua mặt với suy nghĩ non nớt và khờ dại theo kiểu “bán thắng” giống hệt như Quốc Vượng và Văn Quyến làm độ ở Philippines năm ngoái.

 

Cho đến thời điểm này, khi cơ quan điều tra mở rộng chuyên án từ mắt xích của Trương Tấn Hải, chị Thái chỉ còn biết khuyên các em, các cháu hãy thành khẩn nói hết sự thật để cứu lấy đời cầu thủ bởi không ai đánh người chạy lại đâu...

 

Theo Công Tuấn

Công an TPHCM