1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C.Ronaldo và bi kịch của người “gồng gánh”

H.Long

(Dân trí) - C.Ronaldo đã chiến đấu bằng tất cả khả năng và khát khao của mình. Thế nhưng, anh vẫn không thể gồng gánh nổi tập thể yếu kém. Việc bị loại sớm khỏi Champions League tựa như bi kịch với CR7.

“C.Ronaldo quá tốt nhưng là không đủ” - đó là dòng title nổi bật trên tờ Tuttosport (báo thân Juventus) ngay sau trận đấu kết thúc. Ở ảnh bìa của bài báo, đó là hình ảnh của tập thể Juventus cúi gằm mặt xuống trong nỗi thất vọng.

C.Ronaldo và bi kịch của người “gồng gánh” - 1
C.Ronaldo và bi kịch của người “gồng gánh” - 2

Nỗi buồn vô hạn của C.Ronaldo

Không phải ngẫu nhiên, mà trong trận đấu này, đặc biệt là khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, ống kính máy quay liên tục hướng về phía C.Ronaldo. Chẳng khác nào bộ phim bom tấn, hình ảnh CR7 hiện lên đúng chất người hùng nhưng phải trải qua bi kịch khi kết thúc.

Có lẽ, ở tuổi 35, C.Ronaldo đã biết cách kìm chế những giọt nước mắt ở tuổi 17 nhưng chỉ có nỗi đau là vẹn nguyên. Tiền đạo số 7 đã gục ngã, úp mặt xuống đất một cách đầy đau đớn. Và khi bước về phía đường hầm, người ta đã thấy rõ bộ mặt chán chường, liên tục lắc đầu ngao ngán của ngôi sao bên phía Juventus.

Công bằng mà nói, C.Ronaldo xứng đáng điểm 10 vì sự nỗ lực và khát khao trong trận đấu này. Bình luận trên BT Sport, người đồng đội cũ của CR7 là Hargreaves nhận xét: “C.Ronaldo rê bóng, chạy chỗ nhiều hơn thường lệ. Cậu ta như thể bốc cháy vậy, Ở tuổi 35, C.Ronaldo hiểu rằng mình không còn nhiều thời gian nữa”.

Thống kê chỉ ra rằng, trong trận đấu với Lyon, C.Ronaldo đã thực hiện 9 cú dứt điểm, trong đó 3 lần trúng khung thành. Tất nhiên, không phải cơ hội nào CR7 cũng tận dụng được nhưng hai bàn thắng là thành quả đáng khen ngợi của cầu thủ này.

C.Ronaldo và bi kịch của người “gồng gánh” - 3
C.Ronaldo và bi kịch của người “gồng gánh” - 4

C.Ronaldo đã chiến đấu bằng tất cả khát khao ở tuổi 35

Nhưng sự xuất sắc của C.Ronaldo không thể gồng gánh được tập thể yếu kém. Ngay ở phút thứ 10, Rodrigo Bentancur đã báo hại Juventus bởi một pha xoạc bóng nghiệp dư chưa từng thấy, giúp cho Lyon hưởng phạt đền.

Ở tầng cao hơn, Juventus đã gặp vấn đề mang tính hệ thống. Rất nhiều lần trong mùa giải này, người ta chỉ trích chiến thuật của HLV Sarri. Hàng tiền vệ của Juventus không thể triển khai bóng. Vấn đề đó lại được lặp lại ở trận gặp Lyon. Dù Juventus tung ra tới 520 đường chuyền nhưng không nhiều trong đó hướng lên phía trên (để ý bản đồ phía trước, không có nhiều chấm cam trong vòng cấm). Thậm chí, con số đường chuyền của vòng cấm của Juventus không hơn so với Lyon.

Trong bối cảnh ấy, C.Ronaldo đã buộc phải giải quyết đối thủ bằng siêu phẩm sút xa ở cự ly chừng 25 mét. Cả hai bàn thắng của CR7 trong trận đấu này cũng không hề mang dấu ấn của sự phối hợp.

C.Ronaldo và bi kịch của người “gồng gánh” - 5

Juventus thực hiện quá ít đường chuyền vào vòng cấm của Lyon. Họ luôn gặp vấn đề trong việc triển khai bóng ở mùa giải này

Có lẽ, những người Juventus sẽ phải cảm thấy đau đớn khi họ đang sống dựa vào khát khao và nỗ lực của “ông già” 35 tuổi. Có lẽ, việc ý thức được quỹ thời gian không còn nhiều đã trở thành động lực để C.Ronaldo đang vươn hết mình lên phía trước.

Ở tuổi 35, C.Ronaldo đã làm nên điều không tưởng. Đó là phá kỷ lục ghi bàn trong 1 mùa giải đã tồn tại trong 86 năm của Juventus, khi ghi tới 37 bàn thắng trong mùa giải này. Nhưng một cá nhân xuất sắc không thể cứu cả hệ thống yếu kém.

Chức vô địch Serie A lần thứ 9 liên tiếp không phải là thành tích quá vẻ vang của Juventus. Bởi lẽ, Lão bà đang thể hiện phiên bản tệ nhất trong nhiều năm trở lại đây. Trong lịch sử Serie A, chưa có nhà vô địch nào chịu số bàn thua nhiều như Juventus ở mùa giải này. Bianconeri vô địch chỉ đơn giản là bởi những đối thủ cạnh tranh còn quá non, chưa đủ lực để vươn lên thống trị.

Chẳng ai trách C.Ronaldo bởi anh đã làm tất cả, với những điều phi thường ở tuổi 35. Chỉ có điều, Juventus nên nhìn nhận lại hệ thống rã rời của mình. Như Chủ tịch Andrea Agnelli chia sẻ sau trận đấu: “Chức vô địch Champions League là mục tiêu của Juventus. Chúng tôi cần vài ngày để đánh giá mọi thứ”.

Phải chăng, đã đến lúc Juventus cần sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện?