1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bony góp phần giúp Man City "kết liễu" Swansea

(Dân trí) - Man City và Swansea tạo nên một cơn mưa bàn thắng tại Liberty. Đội khách đã ra về với chiến thắng chung cuộc 4-2 trong đó có bàn thắng ấn định tỉ số của Bony, người mới tới Man City từ Swansea vào tháng 1 vừa qua. Sau chiến thắng này, Man City có 76 điểm và tràn trề cơ hội về nhì ở mùa giải năm nay.

Man City làm khách trên sân của Swansea với những lời cảnh tỉnh cao độ về sức mạnh của đội chủ nhà, Liberty chưa bao giờ là sân đấu dễ chịu cho các đội bóng lớn. Bên cạnh đó phong độ của đội bóng này cũng đang rất ấn tượng, họ mới đánh bại Arsenal ở đầu tuần vừa qua và đang hướng tới tấm vé dự Europa League.

Có lẽ, ý thức được sức mạnh đội chủ nhà nên Man City không hề chủ quan, đội khách đã chơi tốt. Yaya Toure mở tỉ số ở phút 21 và đến phút 36, Milner nhân đôi cách biệt. Hi vọng có điểm của đội chủ nhà le lói ở phút cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất khi mà Sigurdsson rút ngắn tỉ số xuống 1-2. Niềm vui của đội chủ nhà ập đến ở giữa hiệp hai khi mà Gomis đã giúp đội chủ nhà ở hòa 2-2 ở phút 75.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, chỉ chín phút sau khi gỡ hòa, Swansea lại bị thủng lưới. Người ghi bàn tiếp tục là Yaya Toure. Đội chủ nhà vùng vẫy nhưng không thể làm gì và đến phút cuối của trận đấu, họ phải nhận thêm bàn thua thứ tư bởi người vào sân thay Yaya Toure, đó là Bony. Thật đắng cho Swansea khi mới tháng 1 vừa qua chính họ đã bán tiền đạo người Bờ Biển Ngà cho Man City.

Chiến thắng này giúp Man City đã có 76 điểm sau 37 vòng đấu, họ tạm hơn Arsenal năm điểm trong khi đối thủ còn thi đấu ít hơn một trận. Arsenal sẽ khó có khả năng tranh chấp ngôi nhì bảng, bởi tối đa họ cũng chỉ có 77 điểm, trong khi Man City có thể vươn tới điểm số 79. Thậm chí vào cuối tuần tới, một trận hòa cũng đủ giúp hhoj đứng nhì bảng bởi Man City đang có hiệu số cao hơn hẳn so với Arsenal. Nhìn chung cửa để thầy trò Pellegrini kết thúc ở ngôi nhì bảng rất cao, như thế chiến lược gia người Chile cũng yên tâm hơn cho việc giữ ghế.

Yaya Toure nhận lời chúc mừng từ đồng đội sau khi ghi bàn
Yaya Toure nhận lời chúc mừng từ đồng đội sau khi ghi bàn

Dù phải chơi trên sân khách nhưng Man City vẫn nhỉnh hơn đội chủ nhà chút ít nhờ khả năng lên bóng tốt hơn. Tuy nhiên, cơ hội mở tỉ số đầu tiên của trận đấu đã thuộc về đội chủ nhà. Phút 17, sai lầm nghiêm trọng của Mangala khi đỡ bóng không tốt đã giúp cho Nathan Dyer lấy bóng và với động tạc giật bóng khá khéo trong vòng cấm, tiền vệ của Swansea đã loại bỏ hậu vệ người Pháp. Dyer bình tĩnh đối mặt với Joe Hart, thật đáng tiếc cú cứa lòng chân trái của anh lại bị Hart bay người cản phá được.

Quá đáng tiếc cho Swansea khi bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn. Không mở được tỉ số, Swansea đã phải trả giá ở phút 21. Nhận đường chuyền của Silva ở đầu vòng cấm địa, Yaya Toure đi bóng vào trong vòng cấm rồi dứt điểm chéo vào góc gần. Thủ thành Fabianski đã phản xạ quá chậm nên không thể cản phá. Dường như thủ thành người Ba Lan đã khuất tầm nhìn, trong khi các hậu vệ của đội bóng này, cụ thể đội trưởng Ashley Williams lại thi đấu quá hời hợt.

Hàng thủ của Swansea khá chật vật với những đường lên bóng tốc độ của đội khách. Phút 36, nhận đường tỉa bóng của Aguero, Milner băng xuống ở bên trái vòng cấm địa. Anh vảy mũi giày để loại bỏ hậu vệ đội chủ nhà rồi dứt điểm từ cự ly chừng 7m. Bóng đi sát người Fabianski và anh đổ người không kịp. Một lần nữa thủ thành người Ba Lan lại phản ứng chậm khi mà đối thủ dứt điểm và đều phải trả giá bằng bàn thua.

Hy vọng có điểm với đội chủ nhà nhen nhóm ở phút 45, nhận bóng từ đường chuyền bên trái vào, Sigurdsson nhanh chân dứt điểm từ đầu vòng cấm địa. Cú tỉa bóng chéo vào góc phải khung thành của anh vượt qua tầm với của Joe Hart và đem lại bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 1-2. Một bàn thắng cho thấy khả năng dứt điểm tuyệt vời của cầu thủ người Iceland.

Sang đầu hiệp hai, Man City bắt đầu thực hiện lối chơi phòng ngự phản công. Phút 55, Lampard đẩy bóng sang trái cho Aguero rồi băng lên tạo tình huống “ba đánh ba”. Tiền đạo người Argentina đã chuyền bóng trả lại cho Lampard ở trong vòng cấm địa, thật đáng tiếc tiền vệ người Anh lại không hãm được bóng. Nếu Aguero chuyền sang bên trái cho Silva đang đứng một mình, có lẽ cơ hội ăn bàn của Man City sẽ cao hơn. Chưa đầy một phút sau, Shelvey đáp trả bằng một cú sút từ bên ngoài vòng cấm địa, bóng đi chìm vào góc phải cầu môn nhưng Joe Hart đẩy ra.

Tới phút 62, Milner đi bóng ở sát đường biên ngang trong vòng cấm địa phía trái, anh chuyền ngược lại cho Navas dứt điểm ở trung tâm vòng cấm, tiền vệ người Tây Ban Nha sút thẳng và Fabianski đã cả phá được. 4 phút sau, Gomis di chuyển giữa hai hậu vệ của Man City băng xuống nhận đường chuyền bổng của đồng đội, anh khống chế rồi dứt điểm chéo góc gọn gàng khiến Joe Hart đứng nhìn. Tỉ số được quân bình 2-2.

Tuy nhiên tới phút 74, Yaya Toure nhận bóng ở trung lộ, anh đi chéo về bên phải rồi lại sút vào góc gần, một lần nữa Fabianski lại đẩy bóng vào lưới. Bàn thắng này với bàn thắng đầu tiên của Yaya Toure không khác nhau nhiều về góc sút và hướng sút, đáng tiếc Fabianski đã kiểm soát cầu môn không tốt, anh đã khép góc không hết nên khi đối phương dứt điểm thủ thành người Ba Lan thường xuyên bị thua.

Swansea dồn lên sau bàn thua, phút 82 Fernández đánh đầu thoải mái ở trung tâm vòng cấm địa từ quả phạt góc phải. Anh đưa bóng vào phía phải cầu môn nhưng Joe Hart bay người cản được. Thủ thành người Anh tiếp tục chơi xuất sắc khi tung người đẩy được quả đánh đầu từ cự ly chừng 7m của Gomis khi tiền đạo người Pháp lao xuống kết thúc pha treo bóng bổng của đồng đội.

Không ghi được bàn tới phút bù giờ, Swansea đã tiếp tục thủng lưới. Gomis nhận đường chuyền của Silva ở đầu vòng cấm, sau một vài động tác giả, tiền đạo người Bờ Biển Ngà dứt diểm rất nhẹ nhàng đưa bóng đập cột dọc trái bật vào trong cầu môn. Fabianski đứng nhìn bàn thua này. Man City thắng chung cuộc 4-2.

Đội hình thi đấu

Swansea City: Fabianski, Richards, Fernandez, Williams, Taylor, Cork, Shelvey (Britton 78′), Dyer (Barrow 73′), Sigurdsson (Emnes 83′), Montero, Gomis.

Goals: Sigurdsson 45′, Gomis 64′

Manchester City: Hart, Zabaleta, Demichelis, Mangala, Kolarov, Fernandinho (Kompany 80′), Milner, Toure (Bony 85′), Lampard (Navas 59′), Silva, Aguero.

Goals: Toure 21′, 74′; Milner 36′, Bony 90+1′

Vĩ Giang