1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Đấu muộn vòng 6 Premiership

Bolton khép lại "chuyện cổ tích" Portsmouth

(Dân trí) - Đêm qua (25/09), bằng bàn thắng duy nhất của Kevin Nolan, Bolton đã bất ngờ đánh bại Portsmouth ngay tại Fratton Park, qua đó chính thức khép lại "chuyện cổ tích" cũng như cơ hội trở lại ngôi đầu bảng Premiership của thầy trò Harry Redknapp.

Đang sở hữu chuỗi thành tích đáng kinh ngạc tại giải Ngoại hạng với 4 thắng, 1 hòa sau 5 vòng đấu đầu tiên, đội chủ nhà Portsmouth tràn đầy tự tin bước vào vòng 6- gặp Bolton, với vị thế của đội dẫn đầu BXH.

Không những thế, trận đấu này còn đánh dấu lễ chia tay của Chủ tịch Milan Mandaric sau 7 năm "cầm quyền" tại Pratton Park. Chính điều đó đã khiến các học trò của Harry Redknapp càng thêm quyết tâm giành bằng được một trận thắng, duy trì ngôi đầu bảng.

Thực tế đã cho thấy thế trận hơn hẳn của họ trước Bolton- đội bóng chưa một lần giành trọn 3 điểm trên sân khách kể từ tháng 12/2005, với một loạt tình huống sóng gió liên tiếp được tạo ra trước khung thành đối phương.

Đáng chú ý nhất là cơ hội "mười mươi" từ cú đánh đầu của Sol Campbell, pha dứt điểm đập cột dọc của Sean Davis, và hai cú sút hiểm hóc của Benjani Mwaruwari.

Bolton khép lại "chuyện cổ tích" Portsmouth - 1

Kanu và các đồng đội không thể vượt qua hàng thủ
khó chịu của Bolton.

Song trong một ngày thi đấu xuất thần, thủ môn Jaaskelainen xứng đáng với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu khi liên tiếp làm nản lòng tất cả các chân sút của Portsmouth.

Trong khi đó, ở phần sân đối diện, Bolton đã bất ngờ giành trọn 3 điểm từ đúng một pha bóng cố định.

Phút 22, sau cú đá phạt của một cầu thủ Bolton, bóng được "treo" vào thẳng vòng cấm khiến trung vệ Primus phải nhảy lên đánh đầu, song đáng tiếc lại đưa bóng đúng tầm khống chế của Kevin Nolan.

Và tiền vệ này đã không bỏ lỡ cơ hội tung cú vô-lê tuyệt đẹp vào góc thấp, hạ gục thủ môn David James.

Kết quả vòng 6 Premiership

Thứ 7 (23/9)

Liverpool 3-0 Tottenham

Aston Villa 2-0 Charlton

Arsenal 3-0 Sheff Utd
Fulham 0–2 Chelsea
Man City 2-0 West Ham
Boro 0–1 Blackburn
Wigan 1-1 Watford
Reading 1-1 MU


Chủ nhật (24 /9)
Newcastle 1-1 Everton

 

Thứ 2 (25/9)

Portsmouth 0-1 Bolton

Bàn mở tỷ số từ khá sớm khiến Bolton càng tự tin triển khai lối chơi khó chịu sở trường của mình. Họ hạ thấp đội hình, chọn lối chơi chắc chắn để bảo vệ tỷ số, khiến hàng công của Pompey không một lần thắng được Jaaskelainen.

Sau trận đấu, HLV Redknapp phát biểu: "Đây là một trận đấu khó khăn, và tôi không có gì phải phàn nàn về các học trò.

Bởi đơn giản, thủ môn của họ (Bolton) đã chơi quá tốt với ít nhất 4 pha "cứu" thua trông thấy".

Trong khi đó, HLV Sam Allardyce tỏ ra rất hài lòng về Kevin Nolan. Ông cho biết: "Cậu ấy (Nolan) đã có một bàn thắng đẹp mắt- một "cú đấm" chính xác từ xa, đem lại lợi thế rất lớn cho chúng tôi.

Sau bàn mở tỷ số, Bolton đã bảo vệ tỷ số rất tốt, và giành chiến thắng hoàn toàn xứng đáng".

Trận thắng này đã đưa Bolton leo lên vị trí thứ 6 với 11 điểm- kém Portsmouth đúng 2 điểm cùng 3 bậc trên BXH!

Đội hình thi đấu:

Portsmouth: James- Johnson, Primus, Campbell, Stefanovic- O'Neil, Pedro Mendes (Thompson 75'), Davis, Taylor (LuaLua 57')- Kanu, Mwaruwari (Fernandes 75').


Bolton: Jaaskelainen- Hunt, Faye, Meite, Ben Haim- Nolan, Campo (Tal 74'), Speed, Davies- Anelka (Vaz Te 87'), Diouf (Giannakopoulos 90').

 

BXH sau vòng 6 Premier League 2006/07

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

T/s

1

Chelsea

15

6

5

0

1

11:3

 2

MU

13

6

4

1

1

12:4

3

Portsmouth

13

6

4

1

1

9:1

4

Everton

12

6

3

3

0

11:5

5

Aston Villa

12

6

3

3

0

8:3

6

Bolton

11

6

3

2

1

5:3

7

Liverpool

10

6

3

1

2

8:6

8

Reading

10

6

3

1

2

8:7

9

Arsenal

8

5

2

2

1

6:3

10

Blackburn

8

6

2

2

1

6:8

11

Fulham

8

6

2

2

1

5:9

12

Newcastle

7

6

2

1

3

6:8

13

Man City

7

6

2

1

3

5:8

14

Wigan

5

5

1

2

2

5:6

15

West Ham

5

6

1

2

2

6:9

16

Middlesbrough

5

6

1

2

2

5:10

17

Tottenham

4

6

1

1

4

2:8

18

Watford

3

6

0

3

3

4:7

19

Charlton

3

6

1

0

5

4:11

20

Sheffield Utd

2

6

0

2

4

2:9

Phan Anh